Translate

Wednesday 19 February 2014

Thay mọi lời nói.


Đây là một hình ảnh bên ngoài phiên tòa xử luật sư Lê Quốc Quân. Ít ra anh chàng này cũng biết xấu hổ vì hành vi thiếu văn hóa này. Nó thể hiện sự cố gắng một cách tuyệt vọng, rất thủ công để che đậy sự thật trước bàn dân thiên hạ. Anh chàng đâu có biết, bàn tay anh ta sao che nổi trăm tai nghìn mắt của người dân?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4014148289040&set=a.1255238238013.31976.1741307456&type=1&theater

5 comments:

  1. thay nhung dieu khong nen thay ,chup nhung dieu moi nguoi khong giam nhin ????

    ReplyDelete
  2. Mặc quần áo giả nhân dân rồi mà vẫn phải che mặt thế thì quyền lực ở đâu đem ra mà dọa gà .!.

    ReplyDelete
  3. Theo tôi thằng này không sợ xấu hổ đâu, bọn này liêm sỉ có đâu mà xấu với chả hổ.
    Nó sợ trách nhiệm đấy!
    Này nhé: Phiên tòa được gọi là công khai, nhưng lại xử trộm! Vì thế mới cử bọn này làm nhiệm vụ ngăn chặn công khai, nên nhiệm vụ đó là phạm pháp, đã là phạm pháp thì phải làm bí mật. Mà đã bí mật rồi thì lộ cái bản mặt ra, về nó bị kiểm điểm trách nhiệm à?

    ReplyDelete
  4. Nếu trốn thuế thật thì xử thể nào cũng được. Tuy nhiên, vụ này có một số khúc mắc:
    1. Trốn thuế có mấy trăm triệu bắt tù giam còn mấy chục tỷ thì...treo là sao ?
    2. Nếu thực sự trốn thuế thì chắc chắn phải công khai cho dân xem, đằng này giấu diếm như mèo dấu... chứng tỏ không trốn thuế mà là...chính trị.
    3. Tại sao cục thuế Hà Nội kiểm mãi không ra, còn AN Ninh bươi cho bằng được ?
    4. Giữa CÁO TRẠNG và BÀO CHỮA chênh nau cả trời và vực. Vậy mà cứ phán là ...có tội được.
    Tóm lại là...ngụy tạo ! Bắt bỏ tù cho bằng được, bấp chấp thủ đoạn.

    ReplyDelete
  5. ....và thay mọi lời kết.

    ReplyDelete