Translate

Friday 20 June 2014

"Hàng không lộn"

Sưu tầm trên facebook

Trăm năm trong cõi người ta
Trứng vịt còn lộn nữa là hàng không.
Không thể không thấy đắng lòng
Định bay Đà lạt lại thành Nha Trang.





6 comments:

  1. Trên mây nhìn xuống mờ mờ -- Tưởng đây Đà Lạt, ai ngờ Nha Trang ! Mai ngày bay tới Nam Vang -- Biết đâu lại chẳng lộn sang Nam Lào !

    ReplyDelete
  2. Máy bay VietJet thuộc loại tốt nhất thế giới, phi công ta thuộc loại giỏi nhất thế giới, cho nên vụ này không thể đổ thừa cho máy bay và phi công. Máy chỉ đường bay có lẽ do Trung quốc cung cấp, do máy không đọc được tiếng Việt nên nhầm lẫn tên thành phố. Do đó có lẽ lãnh đạo VietJet sẽ xử lý cái máy chỉ đường bay, trên tinh thần kiên quyết - kiểm điểm và khiển trách.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tôi thì quan ngại sâu sắc vụ việc nầy , nhưng thôi vì đại cục nên cho qua ặc ặc

      Delete
  3. Đi Đà lạt lại được khuyến mãi du lịch Cam ranh thì thích rồi còn kêu ca cái gì

    ReplyDelete
  4. Trứng vịt còn lộn nữa là.
    Hàng không lộn...tất cũng là phải thôi.
    Bắc bắc thang lên hỏi ông trời
    Nơi nào ..làm được như người Việt Nam !

    ReplyDelete