Translate

Thursday 10 April 2014

Tiểu sử đồng chí Ngô Thì Nhậm


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=615118281918610&set=a.422030994560674.1073741825.100002613303158&type=1&theater

17 comments:

  1. That la hai vai. Chi co o xu so dinh cao tri te ma thoi!

    ReplyDelete
  2. DKM...hài vãi nước...........

    ReplyDelete
  3. Lão Ngoan Đồng11 April 2014 at 00:23

    Chắc là thời đó ông Ngô Thì Nhậm đã là
    đảng viên đảng Cộng sản nguyên thủy !?

    Lão Ngoan Đồng
    Tổ sư Y trị :-) !

    ReplyDelete
  4. Nên cười hay nên khóc?

    "Đỉnh cao trí tuệ" có khác.

    Nhân dịp lễ giỗ "đồng chí" Hùng Vương, Phương Bích có đi đâu không?

    ReplyDelete
  5. Chế độ cs đã đến lúc hết thuốc chửa. Không thể nào không sụp đổ. Cây đã mục, ngôi nhà phải sập.
    Năm xưa, chế độ ác gian này sống được là do dân ta nhẹ dạ cả tin vào những cái loa, đài, báo của bộ máy tuyên truyền. Tuyên truyền phải cho giỏi. Phải nói láo như thật để không ai biết. Bộ máy tuyên truyền của cộng sản ngày nay quá dốt, quá dở, cán bộ tuyên truyền chỉ lo tham nhũng, không chịu làm việc, không lo nói láo cho chuyên cần làm sao dân ta tin được?

    Ông Ngô Thời Nhiệm sinh năm 1746, trước cả khi ông tổ Các Mác được mẹ sinh ra. Có dính líu gì với cộng sản láo lếu mà gọi ông ấy là đồng chí?
    Khen tiền nhân kiểu cộng sản chẳng khác nào đang thóa mạ tiền nhân!
    Ông ấy biết được, nổi giận ngồi dậy là bà con Hà Nội phải đóng cửa nhà ầm ầm vì sợ!

    Chuyện Ông Ngô Thời Nhiệm mà còn như thế thì chuyện của đảng cộng sản còn láo đến đâu? Ô hô, đảng quang vinh! Đảng anh minh! Cả nước bị đảng chôn vùi xuống đáy sình (bùn)!

    ReplyDelete
  6. "đ/c" Ngô Thời Nhậm được đảng và nhà nước xét tặng danh hiệu dũng sĩ diệt giặc tàu cùng với huân chương kháng chiến chống tàu ngoại xâm.

    ReplyDelete
  7. Thì cũng như bài viết nhòe nhoẹt của ông Vũ Khiêu ở đền Hùng thôi cả mà

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thi cung nhu bi-thu Phu-tho doc chuc-van trong Le gio To Hung-Vuong:
      -kinh cao To Hung-vuong
      -Kinh thua lanh-dao dangcs, mat-tran to-quoc
      -Kinh thua cac dong-chi, dong-bao
      Dong-bao dung sau thi dung buon nhe, vi du sao cung duoc nhac den roi do !

      Delete
  8. Cụ Ngô Thời Nhiệm sinh năm 1746. Nay là 2014. Cán bộ nào viết bản thảo bia này cho là năm mươi tuổi tức sinh năm 1964. Tức kém bậc tiền bối Ngô Thời Nhiệm 218 tuổi, thế mà dám khơi khơi gọi cụ Nhiệm là đồng chí?
    Xã hội chủ nghĩa, con người đảo điên, không còn tôn ty trật tự gì nữa!
    Thế con đảng viên, cha mẹ cũng là đảng viên, vậy cọn xưng hô với hai bậc sinh thành ra mình bằng gì?

    ReplyDelete
  9. Cha già dân tộc cũnglaf của giả nữa là,vậy thì còn gì là thật

    ReplyDelete
  10. "Đỉnh cao trí tuệ"

    ReplyDelete
  11. Còn đồng chí Hai bà Trưng nữa .

    ReplyDelete
  12. Sao không thấy chức vụ đảng của đ/c Nhậm?một người giử những trọng trách như vậy,dứt khoát phải là UVTW hoặc UVBCT

    ReplyDelete
  13. Có một chuyện đau lòng nhưng có thật: anh con trai đi bộ đội vào chiến trường,ở nhà bố đẻ tòm tem với con dâu,kết quả là đẻ ra một thằng con trai,người con về,đành lòng chịu, nhưng thằng bé lẫn lộn,lúng túng cách xưng hô,nên tất cả thống nhất dạy nó gọi mọi người là ĐỒNG CHÍ

    ReplyDelete
  14. Vừa ăn cơm xong, đang còn bị cái dăm xương cá mắc trong răng, tay cầm tăm xỉa xỉa chọt chọt mãi không ra, vừa đau vừa bực và vừa mở mạng đọc được cái dòng chữ " đồng chí Ngô Thời Nhiệm " thì phì cười một cái làm cho cái dăm xương cá vọt ra khỏi răng. Hết đau, hết bực. Không biết cảm ơn ai đây. Còn nhớ hồi còn đi học, có ông giáo sư ngôn ngữ thường nói " đồng chí Tôn Ngộ Không " mà sinh viên lại rất khoái. Ở nơi nào mà có tấm biển xanh chữ trắng ( thường xe ô tô mà mang biển xanh chữ trắng là oai lắm đó nha! ) này với dòng chữ " đồng chí Ngôi Thời Nhiệm chắc là dân tình ở đó được thư giãn miễn phí đều đều đó hầy!

    ReplyDelete
  15. Đỉnh cao trí tuệ cố chứng minh "đảng ta" hoạt động bí mật từ hồi đ/c NTNhậm mới 12 tuổi đã đi theo CM cơ. Thế mới vĩ đại chứ, thế mới muôn năm chứ. Ấy là " đảng ta" chứ thèm đăng tiểu sử của đ/c Lạc Long Quân, đ/c Hùng Vương...đâu đấy nhé. Nhưng rố cuộc chỉ có một " cha già dân tộc " sinh năm 1890 thôi đấy. Nhớ chưa hả lũ "con rồng cháu tiên" nhưng đã bị ma ám thành điên thành khùng?

    ReplyDelete
  16. Vì thế ngài Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, người từ Pháp về nước theo lời dụ dỗ của VNDCCH mới nói: "Tôi không sợ vô sản, tôi chỉ sợ vô học".

    ReplyDelete