Translate

Sunday 13 July 2014

Nhân ngày nhân quyền Quốc tế.

Có một điều tôi rất lấy làm thắc mắc. Nhà nước xây sân golf, hay doanh nghiệp xây sân golf?

Nếu doanh nghiệp xây sân golf, tại sao đó lại được coi là công vụ? Vai trò của chính quyền trong vụ xây sân golf là gì các bác ôi?

Hình ảnh: 15 người đã bị bắt vì tội 'chống người thi hành công vụ' trong vụ cưỡng chế đất nông nghiệp để xây sân golf tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh hôm 10/12, trùng với ngày nhân quyền quốc tế. http://bbc.in/1bxSOxd

Người dân tại đây cáo buộc chính quyền huyện Nghi Sơn chỉ đền bù hơn 40 triệu đồng cho một sào đất 500 mét vuông, đồng thời nhất quyết không cho người dân xem giá đã thỏa thuận với nhà đầu tư. Họ cũng nói trong vụ cưỡng chế hôm 10/12, người dân đã bị công an tấn công trước bằng roi điện và phải tự vệ. 

Chị Lê Thị Nguyệt, đại diện của các hộ dân tại đây nói chính quyền còn lùng ra điện thoại của con em họ đang học ở thành phố và làm áp lực bắt phải gọi về thuyết phục gia đình nhận bồi thường.

Một nhà báo trong nước theo dõi vụ việc từ nhiều năm qua đã viết thư cầu cứu BBC và nói "tôi lấy làm đau xót và hổ thẹn vì không nói lên được tiếng nói của nhân dân".

https://www.facebook.com/BBCVietnamese/photos/a.269955539683862.78656.228458913833525/737214792957932/?type=1&theater

4 comments:

  1. chị phương bích trả hiểu chi hết ,dấy là ông chủ trả lương cho dám công vụ nhà nước dó ,bọn chủ to nó có tiền nó bảo di dâu là pháp luật phải theo dấy thôi ,cái thời của,

    tiền...............tiền nữa ............tiền mãi.

    ReplyDelete
  2. Cộng sản làm sân goft cho những nhà đầu tư ngoại quốc - chủ yếu là chủ Tàu cộng sản - khi buồn có chổ chơi, lãnh đạo cộng sản có tiền vào túi rủng rỉnh chia nhau ăn nhậu, cho vợ con đi du lịch, mua sắm ở nước ngoài. Người dân bị lấy đất làm sân goft vốn đã nghèo, nay đất, ruộng bị cs lấy, không còn phương kế gì làm ăn.

    Ruộng cày là phương tiện sản xuất của người nông dân, nói theo ông nội của cộng sản là lão Lê Nin đầu hói. Ruộng cày là nồi cơm duy nhất và là nồi cơm gầy guộc cuối cùng mà người nông dân có nay cũng bị cộng sản lấy nốt!

    Khi cần xương, máu của dân nghèo, cộng sản tâng bốc, tung hô dân nghèo lên tận mây xanh. Giai cấp lao động là nòng cốt, nông dân là bạn, bần cố nông ba đời là đảng viên cộng sản lý tưởng. Nếu cần giết người đoạt ruộng, đoạt đất (nông dân, điền chủ) cộng sản cấp trên biết chử, lưu manh hơn, đâu bao giờ ra tay giết người? Bọn lưu manh này bảo người dân bần cố nông ba đời không biết chử… làm, giết người cho chúng!

    Cộng sản cấp trên bảo đâu, bần cố nông ba đời làm đấy, có biết gì đâu! Giết hết trùng trùng điệp điệp phản động khắp nước, xong việc, đến giờ làm vua, tức giờ ăn, cộng sản ăn hết, quơ hết, hốt hết! Cộng sản là như thế đấy.

    Có ông lang băm chưa già lắm ở ngoại ô. Bệnh nhân đến hàng ngày cũng lai rai, nhờ thế gia cảnh thầy cũng khá no đủ. Trong xã, ngoài làng, ai cũng biết tiếng ông. Một hôm có bà mẹ trẻ hớt hải ôm đứa con trai độ hai tuổi đến nhà thầy, vừa khóc vừa nói như van:

    - Thầy ơi, con tôi nó bị bệnh nay là ngày thứ ba. Nó đi tiêu chảy liên miên, cháu sợ quá. Nghe biết tiếng thầy, mẹ con cháu vội đến, nhờ thầy ra tay hốt cho hết rồi muốn ăn bao nhiêu thì ăn!

    Nhà thầy đang có khách xa đến chơi. Nghe đến đây thầy đỏ mặt:

    - Này chị kia, tôi là thầy thuốc chửa bệnh cứu đời, làm sao tôi không ăn được thứ ấy của con chị?

    Người mẹ trẻ càng hoảng hốt vội đính chính:

    - Ấy chết! Thưa không, ý cháu nói là nhờ thầy cố chửa bệnh cho cháu bé, cháu hết bệnh thầy tính bao nhiêu tiền cũng được đấy ạ!

    Lãnh đạo cộng sản không phải là ông lang tự trọng ấy. Lãnh đạo cộng sản tệ hơn bác lang băm: Lãnh đạo cộng sản của ai cũng muốn hốt hết, ăn cho hết!

    Cảnh đám công an ăn mặc thẳng thớm, mang hia đội mảo như phường tuồng đang hè nhau kẻ nắm tay,người nắm chân người đàn ông bị lãnh đạo cộng sản lấy đất trong hình là điển hình của một cảnh lãnh đạo cộng sản của ai cũng hốt, cũng ăn cho hết!

    Còn đám công an mặt trông trắng trẻo, nhưng hành động thì xem ra còn ngu hơn trẻ chăn trâu!

    Câu hỏi:
    Tại sao mình phải ra thân làm việc ác cho thằng kẻ ác cấp trên làm giàu trong khi thân mình thì đồng bào khinh bỉ, dân chúng oán hờn để rồi một hôm người ta chém mình rụng đầu không còn chổ đội nón vì cái tội tày trời là đã kéo nhau đi cướp đất của người ta?

    ReplyDelete
  3. Cứ cướp đất của dân là bọn chính quyền ăn đậm, ăn theo.

    ReplyDelete
  4. “ Ai cho tôi LƯƠNG THIỆN ”
    http://bongbvt.blogspot.com/2013/09/ai-cho-toi-luong-thien.html
    MINH DIỆN
    Súng lại nổ, máu lại đổ trên quê tôi.
    Không phải tiếng súng chống ngoại xâm.
    Không phải tiếng súng của bọn khủng bố...
    Cũng không phải của bọn tội phạm hình sự hoặc một kẻ điên khùng nào, mà là tiếng súng của người lương thiện bị cùng đường.
    http://hahien.wordpress.com/2014/04/04/mot-nhat-dao-chem-thang-mat-nhan-dan/#comment-2455

    Một điểm nhìn – hai thái độ ???
    https://www.ttxva.net/mot-diem-nhin-hai-thai-do/#comment-203204

    ngày nay những biến động về chính trị xảy ra, có vẻ như là một môi trường nuôi cấy lý tưởng cho chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi,
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/trung-quoc-ep-viet-nam-khong-uoc-tuong.html

    sự bài xích Trung Hoa trên mọi phương diện. Rồi có những người ngờ nghệch còn nói những câu như : “Ở Việt Nam bây giờ tất cả là của Trung Quốc, tượng ông Lý Thái Tổ cũng là của Trung Quốc“…
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/chinh-nghia-troi-oi.html

    Vậy là cứ cái gì của ta làm có chút chữ Hán, có chút quần áo giống Trung Quốc, hay “made in China” thì ta xù lông lên và xua đuổi.
    http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-viet/nhung-nguyen-nhan-khien-trung-quoc-ap-dao-kinh-te-viet-nam.html#comment-88100

    Người Việt đang sợ hãi và hoài nghi về chính bản thân, về sức mạnh nội tại của bản thân. Khi người Việt sợ hãi điều gì thì càng tìm cách che giấu nó và sẽ che giấu một cách vụng về ; điều đã và đang xảy ra xung quanh ta không bao giờ quan trọng bằng những vấn đề bên trong chính ta.
    https://www.ttxva.net/tuong-thanh-dua-hoa-ky-va-nhat-ban-vao-the-viet-vi-tai-bien-dong/#comment-200850

    Đồng tiền lên ngôi?
    https://www.ttxva.net/ai-dang-bao-che-cho-sai-pham-cua-chu-tich-vcci-sai-lam-chet-nguoi/

    Lời cuối cho ông
    https://www.ttxva.net/quan-chuc-nao-tiep-theo-se-gap-hoa-khi-dinh-toi-vu-tien-loc/

    Khi chính quyền bị dân quay mặt đi ...
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/khi-chinh-quyen-bi-dan-quay-mat-i.html
    Không thể làm ngơ MỘT CUỘC CHIẾN TRANH GIỮ NƯỚC
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/khong-lam-ngo-mot-cuoc-chien-tranh-giu.html

    Các nhóm lợi ích đục khoét ngân khố quá dễ dàng
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/cac-nhom-loi-ich-uc-khoet-ngan-kho-qua.html

    ….. GIÁ CỦA SỰ THẬT
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/gia-cua-su-that.html

    NON NƯỚC TAN TÀNH HỆ BỞI ĐÂU?
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/non-nuoc-tan-tanh-he-boi-au.html

    HỮU THỈNH - Cánh đồng thơ mất trắng
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/huu-thinh-canh-ong-tho-mat-trang.html

    Trời ơi! Nếu kẻ thù chiếm được
    Chỉ một góc sim thôi, dù chỉ một gốc sim cằn
    Tổ quốc sẽ ra sao? Tổ quốc?Thơ ta ơi! Hãy ghì lấy gốc sim.
    (Đường tới thành phố năm 1977 – 1978)
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/06/trung-quoc-am-hong-24-tau-vn.html

    “ VÔ SẢN ”… Nhờ TUYÊN HUẤN
    Tuyên huấn sự ….. “ ANH MINH !!! ”
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/nguyen-chi-hieu-ke-dung-qua-bom-ban-ong.html

    ĐÔNG LA “ẴM” GIẢI VĂN CHƯƠNG TO
    http://badamxoevietnam2.wordpress.com/2014/01/27/khi-nha-van-dong-la-dung-bao-van-nghe-tp-hcm-thoa-ma-nha-yeu-nuoc-le-hieu-dang-va-cac-nha-dan-chu-la-do-an-cut/

    XIN HÃY MỞ TO MẮT !
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/06/xin-hay-mo-to-mat.html
    ĐỪNG GÂY THÊM NỮA TỘI ÁC VỚI DÂN TỘC, VỚI LỊCH SỬ
    http://badamxoevietnam2.wordpress.com/2013/08/28/dung-gay-them-nua-toi-ac-voi-dan-toc-voi-lich-su/

    Giàn khoan Trung Quốc bắt đầu khoan trái phép ở Vịnh Bắc Bộ
    https://www.ttxva.net/gian-khoan-trung-quoc-bat-dau-khoan-trai-phep-o-vinh-bac-bo/

    BẢO THỦ, THỰC DỤNG, ĐỚN HÈN KHÓ THOÁT TRUNG
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/06/bao-thu-thuc-dung-on-hen-kho-thoat-trung.html

    MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN …..
    http://citinews.net/xa-hoi/can-canh-tuong-phat-hoang-tran-nhan-tong-dat-2-ky-luc-viet-nam-TB77DSY/

    ( Nhân Tâm Trung Tử )

    ReplyDelete