Translate

Sunday 6 May 2012

Thông báo về việc ngừng tiếp nhận sự ủng hộ việc thăm nuôi chị Bùi Thị Minh Hằng


Thưa các bác, các cô chú và anh chị em kính mến.
Ngày 3/232012, trước tình hình chị Bùi Thị Minh Hằng bị bắt giữ và đưa vào cái gọi là "Cơ sở giáo dục Thanh Hà" hoàn toàn trái pháp luật, chúng tôi - những người bạn yêu nước đã từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược đã có lời kêu gọi mong đón nhận sự giúp đỡ của mọi người có tấm lòng đối với Bùi Thị Minh Hằng và những người có tinh thần yêu nước.
Kể từ khi Giáo sư Ngô Đức Thọ cùng tôi và những người bạn của chị Bùi Thị Minh Hằng đứng ra kêu gọi, số tiền của tất cả bà con trong và ngoài nước ủng hộ sau gần 3 tháng - từ ngày 3/2 đến nay đã có con số cụ thể như sau:
  • 133.106.404    VND
  • 1.729,25          USD
  • 300                  CAD
  • 200                  EUR
Sau những sự đấu tranh không mệt mỏi của những người yêu nước và có thiện chí, nhà cầm quyền Hà Nội đã buộc phải trả tự do cho chị Bùi Thị Minh Hằng vào ngày 28/4/2012. Trong niềm vui đó, chúng tôi xin thông báo với bà con cô bác gần xa một vấn đề liên quan như sau:
Theo đúng tinh thần trong thông báo kêu gọi quyên góp ngày 3/2/2012, chúng tôi xin ngừng tiếp nhận tiền ủng hộ cho việc này. Kể từ hôm nay, ngày 5/5/2012, tài khoản tiếp nhận sự ủng hộ này sẽ đóng lại.
Hiện nay sức khỏe chị Bùi Thị Minh Hằng còn rất yếu, chưa tổ chức gặp mặt được.Số tiền nhận được chúng tôi đã chi 52,222,100 VND vào việc hỗ trợ cháu Bùi Nhân từ Vũng Tàu ra Hà Nội để thăm nom và tiếp tế cho chị Bùi Thị Minh Hằng trong 5 tháng qua. Số còn lại, chúng tôi muốn giữ lại trong tài khoản để chi đột xuất nếu cần cho Bùi Thị Minh Hằng hoặc dùng khi có người yêu nước bị oan khuất tương tự.
Chân thành tạ ơn mọi người và xin được sự ủng hộ của quý vị.
Xin nhờ tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đăng tải lời cảm ơn và thông báo này trên blog của tiến sĩ - xin cảm ơn.
                      Giáo sư Ngô Đức Thọ, Phương Bích và những người bạn

                     Dưới đây là danh sách ủng hộ chi tiết cập nhật lần cuối 

Số TT
Họ và Tên
Địc chỉ
Tiền Việt
Đ.vị tính
(đồng)
 Ngoại tệ
(USD)
 Ngoại tệ
(CAD)
 Ngoại tệ
(EUR)
1
Ẩn danh
Hà Nội
       200,000



2
Phạm Thu Thủy
Hà Nội
       500,000



3
Vợ chồng Nguyễn Lân Thắng
Hà Nội
       200,000



4
Đặng Bích Phượng
Hà Nội
       400,000



5
Nghiêm Việt Anh
Hà Nội
       300,000



6
Vình Trần
Hà Nội
       200,000



7
Lan Đặng
Hà Nội
       500,000



8
Người Hà Nội
Hà Nội
       500,000



9
Hà Nội
         50,000



10
Lê Dũng
Hà Nội
       150,000



11
Trần Toàn
Hà Nội
       100,000



12
Hoàng Công Cường
Hà Nội
       100,000



13
Nguyễn Văn Phương
Hà Nội
       500,000



14
Lã Việt Dũng
Hà Nội
       500,000



15
Nguyễn Chí Tuyến
Hà Nội
       200,000



16
Đỗ Vân Anh
Hà Nội
       500,000



17
Nguyễn Ngọc Hòa
Hà Nội
       200,000



18
TN
Hà Nội
    2,000,000



19
VN
Hà Nội
    5,000,000



20
Yên Khê
Hà Nội
       200,000



21
Đào Tiến Thi
Hà Nội
       100,000



22
Thúy Hạnh
Hà Nội
    2,000,000



23
Trần Sơn
Hà Nội
    1,000,000



24
Bùi Thanh Hiếu
Hà Nội
    1,000,000



25
Nguyễn Tường Thụy
Hà Nội
       200,000



26
Nguyễn Xuân Diện
Hà Nội
       500,000



27
Lã Việt Dũng (lần 2)
Hà Nội
       500,000



28
Nguyễn Vũ Vỹ
Hà Nội
       300,000



29
Bác hàng rong
Hà Nội
       100,000



30
Trương Văn Dũng
Hà Nội
       100,000



31
Chị An
N. Định
       200,000



32
Mai Xuân Dũng
Hà Nội
       300,000



33
Vợ chồng bác Khánh Trâm
Hà Nội
       200,000



34
Ô Viễn
Hà Nội
       200,000



35
Lưu Đức
Hà Nội
       300,000



36
Vũ Quốc Ngữ
Hà Nội
       100,000



37
Bé Cải
Hà Nội
       200,000



38
Phan Trong Khang
Hà Nội
    1,000,000



39
Ẩn danh
Hà Nội
       500,000



40
Dung Nguyễn
Hà Nội
       200,000



41
Đặng Văn Lập
Hà Nội
    1,000,000



42
Phạm Quỳnh Hương
Hà Nội
       200,000



43
Tổ quốc tôi yêu
Hà Nội
       200,000



44
Phạm Quốc Bảo
Hà Nội
       200,000



45
Ẩn danh
Hà Nội
       200,000



46
Trương Văn Tam
Hà Nội
       500,000



47
Thúy Hạnh (lần 2)
Hà Nội
    4,000,000



48
Hiền Giang
Hà Nội
       200,000



49
Tuấn Anh
Hà Nội
       200,000



50
Thúy Nga
Hà Nam
       500,000



51
Huy Hoàng
Hà Nội
    1,000,000



52
Khách trang Xuan Diện
Hà Nội
       500,000



53
Nghiêm Việt Anh (lần 2)
Hà Nội
       400,000



54
Hoàng Văn Trung
Hà Nội
       500,000



55
Tuyết A Jethwa
Hà Nội
    1,000,000



56
1 blogger
Sài Gòn
       500,000



57
Hoàng Nam
P.Thọ
       200,000



58
Giáo sư Hoàng Xuân Phú
Hà Nội
    1,000,000



59
Giáo sư Ngô Đức Thọ
Hà Nội
    1,000,000



60
Lê Thanh Sơn
Hà Nội
    1,000,000



61
Ẩn danh
Hà Nội
       500,000



62
Phan Văn Trường
Hà Nội
       500,000



63
H.T.T.Nhàn+ Ng,Á.Phương
Hà Nội
       400,000



64
Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh
Hà Nội
       500,000



65
Bà Lê Hồng Hà
Hoa Kỳ
                -  
   200.00


66
Bà Hát Thuận
Hà Nội
       500,000



67
Nguyễn Thành Long
Hà Nội
       100,000



68
Ẩn danh
Hà Nội
       500,000



69
Giang Nam Nguyễn
Hà Nội
       500,000



70
Người Hà Nội (lần 2)
Hà Nội
    1,000,000



71
Nhà giáo Phạm Toàn
Hà Nội
       500,000



72
Nhà thơ Hoàng Hưng
Hà Nội
    1,000,000



73
Vợ chồng Lê Thị Công Nhân
Hà Nội
       300,000



74
Tú Xôi (gửi qua dịch vụ chuyển tiền)
Úc
2,240,000



75
Trinh Manh Hung ($200CAD)
Canada
    4,000,000



76
Người buôn Gió (lần 2)
Hà Nội
    1,000,000



77
Đồng Lầy
Hà Nội
       500,000



78
Trinh Kim (nick)
Hà Nội
       500,000



79
Nhận qua tài khoản

  48,660,268
   619.25


80
Ẩn danh
Úc
    4,420,000



81
Lung Nguyen
chưa rõ
                -  
   100.00


82
Nguyen Binh Kim

                -  

  100

83
Bạn tiến sĩ Nguyễn Hồng Kiên
Nhật
    1,000,000



84
Bạn đọc trang Ba Sàm

                -  
   200.00


85
Công Hùng

       300,000



86
Luân Kinh Nguyen

                -  
   150.00


87
Hoàng Phạm và anh chị em đồng nghiêp
Caltran
                -  
   260.00


88
Anh Vinh

    1,000,000



89
Anh Huê 9 Hàng Chĩnh bạn T30

       200,000



90
Một nhà văn gửi qua T30

    1,000,000



91
Chị Nhím và bạn bè

    2,000,000



92
Luật sư Hà Huy Sơn

    5,000,000



93
Bạn đọc trên Facebook yêu quý và cảm phục BH

    8,000,000



94
Nguyễn Quý Kiên

       200,000



95
Nguyễn Tất Đạt

       100,000



96
Nguyen Thi Hong Loan

    2,128,000



97
Ẩn danh 25/2

                -  
   100.00


98
Vợ chồng Nhân Quyền (lần 2)

       300,000



99
Sơn Đào

       100,000



100
Mai Thi Ha Chi

                -  


  100
101
Trịnh Mạnh Hùng

                -  

  200

102
Cao Vũ Thị Hương

       500,000



103
Nhà văn Vũ Ngọc Tiến

       500,000



104
Lương Trần

       200,000



105
Lê Mạnh Nam

       300,000



106
Bác Ân dược sĩ

       200,000



107
Trần Quốc Hiệp

       200,000



108
Khanh Doan

                -  
   100.00


109
NGUYEN THI HONG VAN

    1,000,000



110
DO MINH THU

       200,000



111
NGUYEN VU NHAN

       250,000



112
Đào Tiến Thi (lần 2)

       100,000



113
Lê Thị Minh: 100.000 đ cho Bùi Hằng

       100,000



114
Đào Lê Tiến Sĩ: 100.000 đ cho Bùi Hằng

100,000



115
Cháu Thục Hà

       200,000



116
Ông Phong: Bạn đọc NXD

       500,000



117
PHAM LAM

       300,000



118
Anh Thinh (Đức)

    1,375,000



119
NGUYEN THI NUONG

       500,000



120
Vũ Mạnh Hùng

       100,000



121
Hoàng Khải

       100,000



122
Nguyễn Ngọc Điệp , Tạ Thị Nụ (LB Đức)

   1,000,000



123
KIEU YEN NHI. DUONG THI HOAI THU

       500,000



124
Ông Thế Vinh (Hà Nội)

       200,000



125
Trần Thị Hường

                -  


100
126
Lãi suất công dồn

       133,136




Tổng cộng

133,106,404
1,729.25
     300
    200


24 comments:

  1. Thực ra chuyện biểu tình sẽ không rắc rối cho cả chính quyền lẫn người đi biểu tình nếu như đám Công Giáo không cố tình dây dưa vào dính máu ăn phần. Bởi vì bản chất của Công Giáo cũng muốn độc tài, độc tôn nhưng trong thời đại này không bao giờ có cửa cho Công Giáo đứng dậy!

    Cái này em đã theo dõi và cảm nhận từ hôm 10/7 rồi. Đối với em cho dù để mất lòng, mấy uy tín, mất tình bạn đối với những người đi biểu tình thì em cũng chấp nhận để tiêu diệt mầm mống của Công Giáo nổi lên đòi làm chính trị!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị thật không thể hiểu nổi em. Chị đã định không tranh luận với em từ lâu, nhưng đến bây giờ thì chị không thể không lên tiếng. Chị tôn trọng và quý mến những người bạn công giáo của chị. Em có thể bất đồng chính kiến với họ, nhưng đừng biến nhà chị thành nơi để em công kích họ, bởi vì như vậy là em không tôn trọng chính chị. Nếu em vẫn tiếp tục, chị sẽ buộc phải "tiễn" em đấy

      Delete
    2. Bản chất của công giáo là độc tài độc tôn đâu không thấy, tôi chỉ thấy độc đảng. Anh Đức có một tôn giáo là cộng sản mà mình không nhận biết, chia buồn cùng anh.

      Delete
    3. Một trong những kẻ bài Công giáo nổi tiếng là nhà triết học duy vật người Pháp ông François-Marie Arouet de Voltaire sống ở thế kỷ 17 & 18 với những kiến thức uyên bác về triết duy vật (mà Nguyễn Chí Đức/ DongHaiLongVuong không đáng xách dép ông ấy) nói 1 câu bất hữu "Nếu đạo Công giáo do một giáo chủ Jesus và 12 người tông đồ lập ra, thì tôi xin nói rõ rằng cho mọi người biết là chỉ cần 1 Voltaire này thôi sẽ phá đổ cái đạo ấy".

      Ông Voltaire chết ngày 30 tháng 5 năm 1778 và được an táng ở nghĩa trang dành cho các danh nhân nước Pháp, và tính cho tới ngày hôm nay thì ông Voltaire chết đã hơn 200 năm, xương cốt chỉ còn là xương cốt, thịt thì đã thối rửa hết cả rồi. Nhưng chưa ai thấy là cái đạo Công giáo (mà ông Voltaire căm thù muốn tiêu diệt) chết rửa như xác ông Voltaire dưới mộ cả. Trái lại cái đạo Công giáo đấy nó vẫn còn tồn tại theo thời gian.

      Nói về kiến thức triết duy vật vô thần thì ông Voltaire là một trong những ông hoàng vế triết duy vật vô thần. Ông Nguyễn Chí Đức cũng là một người tin theo tông giáo Cộng sản tức là duy vật vô thần có quyền tin những gì mình nghĩ. Nhưng so về kiến thức với ông Voltaire thì ông Đức chỉ là 1 kẻ vô danh không sánh bằng về tài đức thì tôi hỏi ông Đức ông làm trò gì được ngoài những suy nghĩ nông cạn và hồ đồ đối với đạo Công giáo và tín hữu họ? Voltaire uyên bác đã không làm được việc đốn ngả Công giáo thì Chí Đức như 1 hạt cát vô danh vô tài trong biển cát mà thôi.

      Ông Đức với cái đầu hơi nhỏ và sự suy nghĩ chưa trưởng thành tốt hơn nên học cái gương của Fransoice Marie Voltaire lại đi.

      Delete
    4. Nói thêm về những ngày cuối đời của nhà triết học vô thần Francois Marie Arouet de Voltaire:

      Khi lâm bệnh hấp hối, Voltaire thay đổi tư tưởng, sự khiếp sợ cái chết mà không ai trên thế gian này thoát khỏi (sinh lão bệnh tử), Voltaire vừa rủa sả Thiên Chúa vừa van xin Ngài thương xót mình. Ông yêu cầu mời một linh mục Công giao đến, nhưng các học trò vô thần đã khóa cửa không cho vị linh mục ấy vào cứu lấy linh hồn cô đơn của Voltaire trên giường bệnh. Voltaire đã chết trong một tâm trạng khủng hoảng như thế. Một nhà triết học duy vật vô thần lừng danh thì cũng phải chết như một người bình dân vô danh tiểu tốt khác, nhưng linh hồn ông Voltaire ra đi không bình an. Ngày nay không ai nhơ tới Voltaire, không ai cầu nguyện với ông không ai nhớ tời ông từng phúc giây, thế nhưng 2 tỷ 2 triệu người theo Ky Tô giáo hay còn gọi là Cơ Đốc Giáo trên hoàn vũ (bào gồm tất cả các hệ phái như Công giáo, Tin Lành các phái, Chính Thống Giáo, Anh Giáo) đều cầu nguyện với Thiên Chúa và Đức Jesus.

      Đời sống con người ngắn ngủi chớ không phải là kéo dài vĩnh viễn, sống tranh đấu vì lợi vì tiền vì quyền, nhưng ra đi thì có ai mang theo được với mình của cải danh vọng quyền lực mà mình kiếm được lúc còn sống không? KHÔNG.

      Delete
    5. Mình không đồng tình chỉ trích chung về người Công giáo theo cách của donghailongvuong. Người theo đạo ở VN hầu hết là những người vì tín ngương, mong muốn cuộc sống "tốt đời đẹp đạo". Chỉ một số đã mượn các vấn đề chính trị để tôn giáo hoá là cái cần làm sáng tỏ và lên án.
      Mời đọc các bài sau:
      http://hosodanchu.wordpress.com/2012/04/10/m%C6%B0%E1%BB%9Di-s%E1%BB%B1-th%E1%BA%ADt-nen-bi%E1%BA%BFt-v%E1%BB%81-thien-chua-giao-la-ma/
      http://hosodanchu.wordpress.com/2012/04/10/m%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-nh%E1%BB%AFng-s%E1%BB%B1-th%E1%BA%ADt-v%E1%BB%81-giao-h%E1%BB%99i-la-ma-3/
      Hay tìm bài viết của blogger Oshin nói về tình trạng tôn giáo hoá dân chủ gần đây (không nhớ tựa) để đánh giá thêm.

      Delete
    6. Tôi thực sự thấy thất vọng quá về bạn. Bạn đúng là được đào tạo bởi bọn vô thần.....(xưa nay tôi rất ngưỡng mộ bạn vì có những suy nghĩ rất tích cực,nhưng đọc xong commen này của bạn tôi coi bạn như đồ bỏ đi...nói như dân mạng là "NGU CÒN BÀY ĐẶT TỎ RA NGUY HIỂM")

      Delete
    7. Dang vien truoc Duc o BKHN31 May 2012 at 11:09

      Sau khi Duc noi cau nay, toi, mot Dang vien dan anh o BKHN truoc Duc coi cau la do bo di, cau ko co ti hieu biet gi het ve ton giao. Hay ve hoc lai di cau em. De nghi anh chi em yeu nuoc tay chay Chi Duc. That vong...!

      Delete
  2. Hì hì, cứ nhắm hướng Tây cắm đầu cắm cổ đi miết thì cuối cùng lại thấy mình đang ở đằng Đông. Thành ra tớ xin Phương Bích và các bác đừng giận hay ngăn cản bác Đông Hải Long Vương. Bác ý có quyền sống vas2 có quyền nói, theo những gì bác ý tin tưởng.

    Bác ĐHLY ạ. Bắt chước ông Voltaire, tớ xin nói: tuy tớ không đồng ý với quan điểm của bác, nhưng tớ đồng thời có thể liều chết để bảo vệ quyền được phát biểu của bác đấy chứ không chơi đâu. Tớ chỉ chân thành chúc bác cứ mãi dám sống là mình, thực là mình, trung thực trước hết với chính mình. "Bất cứ ai dám kiên trì gõ cửa, thì chắc chắn có ngày cánh cửa Chân Lý sẽ mở ra cho". (he he, câu này trích ý từ bộ Kinh thánh của cái giáo hội mà bác cực ghét!).

    Nhân đây, trong tư cách là người Công gíáo, tớ xin mạo muội tâm sự với quí bác rằng: cái sự bị hiểu lầm, bị dị nghị, bị lên án... là "số phận tất yếu" của giáo hội Kitô giáo rùi, ngay từ ngày mới khai sinh và ngay từ cuộc đời dương thế của vị khai sinh ra giáo hội rùi. Nếu sự việc không xảy ra như thề thì chúng ớ mới ngạc nhiên và phải dè chừng xét lại chính mình. Người Công giáo chúng tớ, nói thực lòng là, nếu biết theo gương vị Thầy của mình, thì không những không than oán hay trách móc, trái lại còn biết ơn sự phê bình - dù có thể là oan ức - của anh chị em chung quanh mình nữa. Một trong những lý do của lòng biết ơn: sự phê bình ấy giúp cho người tín hữu và cả giáo hội chúng tớ biết khiêm tốn và xét mình. Lịch sử cho thấy giáo hội chúng tớ hoàn toàn không phải là không hề có tì vết, không hề có lầm lỗi, trái lại là khác.

    Cũng nhân tiện, mới đây tớ đọc bài phỏng vấn linh mục Vũ Khởi Phụng, một linh mục lão thành thuộc Dòng Chúa Cứu Thế và đang ngụ tại Hà Nội. Khi phóng viên hỏi ông về chuyện một linh mục trẻ bị hành hung dữ dằn, đến nỗi phải nhập viện cấp cứu, tớ rất cảm động và hoàn toàn tán thành khi ông trả lời (đại ý thôi chứ tớ không nhớ nguyên văn) rằng: "Người Công giáo Việt Nam cũng đang sống trong lòng dân tộc này, thì việc chịu cùng chung số phận, chia sẻ cùng chung một định mệnh với bao đồng bào ruột thịt của mình là chuyện đương nhiên. Chỉ cần đọc báo hàng ngày thì thấy bao nhiêu người dân khác cũng bị hành hung vô cớ và trái luật như vậy. Sự đau lòng là của chung toàn đất nước chứ không phải riêng chúng tôi, trước hiện tượng nguy hiểm là xu hướng bạo lực dang lên ngôi và lấn áp sự đối thoại chân thành trong xã hội này".

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hic, xin lỗi Phương Bích và quí bác độc giả vì cái sự gõ nhầm phím triền miên của tớ. Đã dò đi dò lại trước khi gởi bài mà y như rằng lúc nào cũng dính lỗi chính tả. Cũng tại dán mắt vào màn hình vi tính, tối ngày đọc "bờ nốc bờ neo" suốt năm qua mà mắt tớ tăng lên thêm... 2 độ kính lão rồi đấy. Cứ đà này dám có ngày toi luôn đôi con mắt chứ chả chơi!

      Delete
    2. Như rứa cả thôi Ha Le ơi, mình cũng đang mang kính 3,5 độ kính lão đó, mỗi khi comment cũng dò đi dò lại rồi mà vẫn còn lỗi chính tả.

      Chí Đức tính tình bộc trực nên cứ thế đấy, cứ để cho cậu ấy phát biểu quan điểm, mình cũng chẳng vì thế mà ghét cậu ấy. Ha Le nói rồi và nói rất thấu đáo, mình cũng chỉ xin nhắc lại một câu là bà con công giáo thì cũng là dân mình cả, quyền được thể hiện lòng yêu nước là đương nhiên rồi, còn như tình hình chính trị có phức tạp thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi, mà có như thế mới thấy cái sự đoàn kết trong đấu tranh là cần thiết lắm, không có đoàn kết sao thành công được.

      Delete
  3. Tại sao lại gọi là OAN?
    Thị Mầu gặp cũng phải ngoan vái chào.
    Không lượng"đất thấp...Trời cao"
    Nỏ mồm nhất"đám"thì vào trại giam...
    Nơi này yêu nước...triệu ngàn...
    Nhưng mắc bệnh sĩ,tàng tàng vài em
    Gia đình chưa ấm,chưa êm...
    Bày đặt"nủi tiếng"còn rên rỉ gì?
    Tốt nhất là trật tự đi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Với lối suy nghĩ kiểu ông nói gà bà nói vịt này thì không nên vào đây đọc làm gì, không thấy mình lạc lõng lắm sao?

      Delete
    2. Lạc lõng quá nặc danh ơi
      Thôi thôi đi đến chỗ có ông thơ đề
      Có biết ông đó ở đâu?
      Là trường đảng đó mau vào luận thơ (đề) cùng ông!

      Delete
  4. Làm vương của loài Rồng biển Đông chắc khi nổi điên thì đáng sợ lắm nhỉ? Ko có tôn giáo nào tôn thờ điều ác. Chỉ có một số người khoác áo tôn giáo ,lợi dụng tôn giáo mưu đồ lợi ích riêng mà làm những điều ác nên gọi là tà giáo .Số này thì mong Vua Rồng mặc sức trừng trị.Thảo dân chúng tôi chẳng phải rồng,cũng ko phải tiên,chỉ là những người dân bình thường sống trong lòng xã hội đương đai.Chúng tôi ko bay lượn được như rồng ,mà chỉ chân cắm dưới bùn,còng lưng cấy lúa,còng lưng cõng cả trời sao.Nhưng khác với rồng,chúng tôi có trái tim yêu Tổ quốc,yêu đồng loại.Trái tim đó ,tình yêu đó kết nối chúng tôi lại với nhau và cho chúng tôi dũng khí đối mặt mọi hiểm nguy để giữ giang sơn xã tắc này ko rơi vào tay giặc ngoại xâm ,vào tay những quân tà đạo.

    ReplyDelete
  5. Chí Đức ...tôi không hiểu tại sao bạn có cái nhìn sai về CG. đến thế ...than ôi...bani có công nhận với tôi nơi nào có họ đạo thì nới ấy sống tốt hơn không..??

    ReplyDelete
  6. Michial Jackson7 May 2012 at 13:06

    Mời đón xem bài viết về ông Lê Hiếu Đằng

    http://donglasg.blogspot.com/2012/05/normal-0-false-false-false.html?showComment=1336363680612#c6479771874282320413

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thường dân9 May 2012 at 15:10

      Thằng cha Đông La là thằng nào mà lếu láo vậy? Đọc bài viết của hắn mà tức thay cho ông Lê Hiếu Đằng.

      Delete
    2. Ông ấy là "nhà văn cách mạng" đấy mà...

      Delete
  7. Dung la :
    "Lá biếc che ngang măt áo dài"
    xinh zây!!
    (Phong theo cau :La truc che ngang mat chu dien trong bai tho Ve tham thon Vi)

    ReplyDelete
  8. Số còn lại, chúng tôi muốn giữ lại trong tài khoản để chi đột xuất nếu cần cho Bùi Thị Minh Hằng hoặc dùng khi có người yêu nước bị oan khuất tương tự.
    Tiền tôi ủng hộ là ủng hộ cho Bh chứ sao lại dùng khi có người yêu nước khác an khiên là sao. Chị Bh có dồng ý không. Tiền tôi ủng hộ chỉ cho Cá nhân BH chứ nếu có nhà nước nước nào oan khiên thì lại giupas tiếp. Mong chị PB chú ý. nếu không có bài công khai nói rõ tôi sẽ đưa việc này lên một số Diễn Đàn mạng.
    Trân Trọng

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phương Bích17 May 2012 at 21:02

      Xin mời Người Viễn xứ đọc lại nguyên văn thông báo đầu tiên

      Thứ sáu, ngày 03 tháng hai năm 2012
      THÔNG BÁO VIỆC TIẾP NHẬN ỦNG HỘ CHỊ BÙI THỊ MINH HẰNG
      Kính thưa các bác, các cô chú và anh chị em!

      Như mọi người đã biết, chị Bùi Thị Minh Hằng, một trong những người tham gia những cuộc biểu tình tại Hà Nội thời gian qua, nhằm phản đối Trung Quốc gây hấn ở biển Đông, bắn giết, cướp của ngư dân Việt Nam. Mặc dù sau đó chị đã trở về nơi cư trú hợp pháp của chị tại Vũng Tàu, nhưng chị đã bị công an bắt giữ khi có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó chị Hằng bị chuyển ra giam giữ tại cơ sở giáo dục Thanh Hà – Tỉnh Vĩnh Phúc, theo một quyết định cưỡng bức giáo dục cải tạo, trong thời gian 2 năm do ông phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký.

      Hiện nay, luật sư do chị Hằng ủy nhiệm qua con trai, vẫn đang khiếu nại việc bắt giữ chị Hằng. Việc thăm nom, tiếp tế cho chị Hằng hoàn toàn phụ thuộc vào con trai chị Hằng là cháu Bùi Trung Nhân (mới 19 tuổi), hiện cư trú tại Vũng Tàu. Do hoàn cảnh chị Hằng thân cô thế cô, cháu Bùi Trung Nhân lại còn nhỏ nên sự giúp đỡ chị Hằng bằng vật chất thời gian qua phần lớn trông cậy vào sự giúp đỡ của bạn bè và những người mến mộ chị Hằng.

      Tuy nhiên, việc chị Hằng bị bắt giữ đã hơn 2 tháng nhưng luật sư của chị Hằng vẫn chưa nhận được sự trả lời từ phía chính quyền, chưa được tiếp xúc với chị Hằng. Chúng tôi e rằng việc thăm nom, tiếp tế cho chị Hằng không chỉ trong ngày một ngày hai.

      Thời gian qua đã có rất nhiều lời ngỏ ý muốn quyên góp tiền để giúp đỡ cháu Bùi Trung Nhân và chị Hằng. Nay trước tình hình trên, chúng tôi: Ngô Đức Thọ và Đặng Bích Phượng (Phương Bích) cùng những người bạn quyết định công khai tiếp nhận ủng hộ đối với chị Bùi Thị Minh Hằng. Số tiền nhận được chỉ sử dụng vào việc hỗ trợ cháu Bùi Trung Nhân trong việc thăm nom, tiếp tế cho chị Bùi Hằng, và thuê luật sư khi cần để khiếu nại việc bắt giữ chị một cách trái phép. Việc này sẽ duy trì cho đến khi chị Hằng được trả lại tự do. Nếu khi chị Hằng được trả tự do mà số tiền vẫn còn dư, thì số dư này sẽ dùng để ủng hộ các trường hợp bị bắt một cách oan khuất, hoặc làm từ thiện.

      Xin nhờ Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đăng tải lời kêu gọi quyên góp này trên blog của tiến sĩ. Rất mong bà con xa gần có lòng hảo tâm ủng hộ và giúp đỡ theo địa chỉ sau đây:
      Tên tài khoản: ĐẶNG BÍCH PHƯỢNG

      Số tài khoản (tiền Việt): 049.100.0000346
      Ngân hàng ngoại thương – chi nhánh Thăng Long

      Số tài khoản (USD): 049.137.0000347
      SWIFT: BFTVVNVX 049
      BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM – THANG LONG BRANCH
      Việc tiếp nhận và quản lý quỹ này sẽ do giáo sư Ngô Đức Thọ và Đặng Bích Phượng cùng đảm nhiệm.

      Xin chân thành cảm ơn bà con!

      Ngô Đức Thọ & Đặng Bích Phượng

      Delete
  9. Dang vien truoc em Duc31 May 2012 at 10:56

    Chi Duc that la nho mon, toi ko phai dan cong giao nhung toi ung ho cong giao cung nhu bat cu ton giao nao. Cai co ban cua ton giao la huong thien, that vong ve Chi Duc qua. Hoa ra tam hieu biet cua cau chi co the. Buon cho su nhoi nhet chinh tri cua Dang da an sau vao dau cau. Noi cho cau biet toi cung la mot Dang vien o Bk Ha noi giong nhu cau do. Dang CS ko nen tin cau em a.

    ReplyDelete
  10. Dang vien truoc em Duc31 May 2012 at 11:24

    Chi Duc that la nho mon, toi ko phai dan cong giao nhung toi ung ho cong giao cung nhu bat cu ton giao nao. Cai co ban cua ton giao la huong thien, that vong ve Chi Duc qua. Hoa ra tam hieu biet cua cau chi co the. Buon cho su nhoi nhet chinh tri cua Dang da an sau vao dau cau. Noi cho cau biet toi cung la mot Dang vien o Bk Ha noi giong nhu cau do. Dang CS ko nen tin cau em a.

    ReplyDelete