Chúng tôi xin công bố danh   sách những người đã đóng góp như sau: 1/ Đóng góp trực tiếp:  |   |||
SỐ TT  |    HỌ VÀ TÊN  |    ĐỊA DANH  |    SỐ TIỀN (VND)  |   
1  |    Ẩn danh | Hà Nội  |         200,000   |   
2  |    Phạm Thu   Thủy  |    Hà Nội  |         500,000   |   
3  |    Nguyễn   Lân Thắng  |    Hà Nội  |         200,000   |   
4  |    Đặng Bích   Phượng  |    Hà Nội  |         400,000   |   
5  |    Nghiêm Việt Anh  |    Hà Nội  |         300,000   |   
6  |    Vình Trần  |    Hà Nội  |         200,000   |   
7  |    Lan Đặng  |    Hà Nội  |         500,000   |   
8  |    Trung  |    Hà Nội  |         500,000   |   
9  |    Hà  |    Hà Nội  |           50,000   |   
10  |    Lê Dũng  |    Hà Nội  |         150,000   |   
11  |    Trần Toàn  |    Hà Nội  |         100,000   |   
12  |    Hoàng   Công Cường  |    Hà Nội  |         100,000   |   
13  |    Nguyễn   Văn Phương  |    Hà Nội  |         500,000   |   
14  |    Lã Việt   Dũng  |    Hà Nội  |         500,000   |   
15  |    Nguyễn   Chí Tuyến  |    Hà Nội  |         200,000   |   
16  |    Đỗ Vân   Anh  |    Hà Nội  |         500,000   |   
17  |    Nguyễn   Ngọc Hòa  |    Hà Nội  |         200,000   |   
18  |    TN  |    Hà Nội  |        2,000,000   |   
19  |    Ẩn danh  |    Hà Nội  |        5,000,000   |   
20  |    Yên Khê  |    Hà Nội  |         200,000   |   
21  |    Đào Tiến   Thi  |    Hà Nội  |         100,000   |   
22  |    Hà Nội  |        2,000,000   |   |
23  |    Trần Sơn  |    Hà Nội  |        1,000,000   |   
24  |    Bùi Thanh   Hiếu  |    Hà Nội  |        1,000,000   |   
25  |    Nguyễn   Tường Thụy  |    Hà Nội  |         200,000   |   
26  |    Nguyễn   Xuân Diện  |    Hà Nội  |           500,000   |   
27  |    Lã Dũng  |    Hà Nội  |         500,000   |   
28  |    Nguyễn Vũ   Vỹ  |    Hà Nội  |         300,000   |   
29  |    Bác hàng   rong  |    Hà Nội  |         100,000   |   
30  |    Trương   Văn Dũng  |    Hà Nội  |         100,000   |   
31  |    Chị An  |    Nam Định  |         200,000   |   
32  |    Mai Dũng  |    Hà Nội  |         300,000   |   
33  |    Vợ chồng   bác Khánh Trâm  |    Hà Nội  |         200,000   |   
34  |    Ô Viễn  |    Hà Nội  |         200,000   |   
35  |    Lưu Đức  |    Hà Nội  |         300,000   |   
36  |    Vũ Quốc   Ngữ  |    Hà Nội  |         100,000   |   
37  |    Bé Cải  |    Hà Nội  |         200,000   |   
38  |    Phan   Trong Khang  |    Hà Nội  |        1,000,000   |   
39  |    Ẩn danh  |    Hà Nội  |         500,000   |   
40  |    Dung   Nguyễn  |    Hà Nội  |         200,000   |   
41  |    Hà Nội  |        1,000,000   |   |
42  |    Phạm   Quỳnh Hương  |    Hà Nội  |         200,000   |   
43  |    Tổ quốc   tôi yêu  |    Hà Nội  |         200,000   |   
44  |    Phạm Quốc   Bảo  |    Hà Nội  |         200,000   |   
45  |    Ẩn danh  |    Hà Nội  |         200,000   |   
46  |    Trương Ba   Không  |    Hà Nội  |           500,000   |   
47  |    Hà Nội  |        4,000,000   |   |
48  |    Hiền   Giang  |    Hà Nội  |         200,000   |   
49  |    Tuấn Anh  |    Hà Nội  |         200,000   |   
50  |    Nga   |    Hà Nam  |         500,000   |   
51  |    Ẩn danh   |    Hà Nội  |        1,000,000   |   
52  |    Khách   trang Xuan Diện  |    Hà Nội  |         500,000   |   
53  |    Nghiêm   Việt Anh (lần thứ 2)  |    Hà Nội  |         400,000   |   
54  |    Hoàng Văn   Trung  |    Hà Nội  |         500,000   |   
55  |    Tuyết A   Jethwa  |    Hà Nội  |        1,000,000   |   
56  |    1 blogger  |    Sài Gòn  |         500,000   |   
57  |    Hoàng Nam  |    Phú Thọ  |         200,000   |   
58  |    Giáo sư   Hoàng Xuân Phú  |    Hà Nội  |        1,000,000   |   
59  |    Giáo sư   Ngô Đức Thọ  |    Hà Nội  |    1.000.000  |   
TỔNG CỘNG  |    34,600,000   |   ||
(Bằng chữ: Ba mươi tư triệu, sáu trăm ngàn đồng)
2/ Tiền đóng góp gửi qua tài khoản: Do mới thông báo được 2 ngày nên chúng tôi chưa vội công bố danh sách. Tùy tình hình, có thể muộn nhất là sau mỗi tuần, chúng tôi sẽ công bố danh sách những người ủng hộ qua tài khoản. Xin bà con vui lòng chờ đợi và cập nhật tin tức.
Xin chân thành cảm ơn những người bạn đã ủng hộ và trân trọng kính báo.
Ngô Đức Thọ và Đặng Bích Phượng
Người nên cẩn thận người ơi!
ReplyDeleteLập quỹ...không phải chuyện chơi đất này
ĐỀ PHÒNG tai gió,vạ bay...
Mệt...còn mang tiếng nọ...này nữa cơ
Dạ thưa bác Trần Việt Long, đây không phải là gây Quỹ ạ. Chuyện đóng góp tiền giúp đỡ bạn bè lúc hoạn nạn chắc chẳng điều luật nào cấm được.
ReplyDeleteDù sao cũng cảm ơn bác đã góp ý, Phương Bích tui xin cẩn thận, không để điều tiếng gì. Nếu có ai đó hiểu lầm thì thời gian sẽ chứng mình thôi ạ.
Gửi bác Trần Việt Long:biết bác nói nói chân tình cho chị Phương Bích,nhưng cũng thấy chạnh buồn.Thấy bạn bè làm việc nghiã mà bị nạn thì chuyện đứng ra kêu gọi mọi người đóng góp là rất đáng hoan nghênh,chứ sống mà chỉ biết bản thân,phòng thủ quá thì cũng không hay bác ạ.
ReplyDeleteViệt Nam đất chật,người đông,
ReplyDeleteThạch Sanh thì ít,Lý Thông thì nhiều!
Thưa bạn Thanh Hương!chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà lòng người ly tán,cái tốt và cái xấu lẫn lộn.Rất khó để phân biệt giữa phải và quấy.Những lời góp ý của tui với P.B ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI BẠN LO CHO MỘT NGƯỜI BẠN.Việc lập quỹ để giúp đỡ nhau là một việc tốt,thể hiện cái tình người với người...Nhưng tui nói thật rất dễ bị những người chống đối và muốn lật đổ chế độ này lợi dụng...Hôm nay được biết bác Thọ và cô Bích Phương từ chối nhận tiền ủng hộ M.H của các tổ chức...không phân biệt trong hay ngoài nước là tui đã yên tâm được một phần.Đấy là về mặt" nghĩa bóng",còn" nghĩa đen" thì cũng phải tính đến chứ,chỉ một tẹo hiểu lầm thôi là sẽ lắm chuyện ngay lập tức."Chờ được vạ thì má đã sưng!"Ai dám đảm bảo tất cả những người ủng hộ quỹ giúp đỡ M.H là một trăm phần trăm vô tư,trong sáng?Người xưa có câu"Quân tử phòng thân..."chưa bao giờ là thừa đâu bạn ạ!Còn câu nói của bạn"Sống mà chỉ biết bản thân,phòng thủ quá thì cũng không hay..."trong chừng mực nào đó thì đúng!Nhưng ở một chừng mực khác thì chưa chắc...thôi để bữa khác ta mạn đàm...bình luận...tranh luận về mặt chữ nghĩa,quan điểm.tóm lại bữa nay tui chỉ muốn khẳng định lại với bạn T.H là:tui quan tâm và lo lắng cho những người mình nghĩ là bạn bè tốt,ngay thẳng,muốn mọi người tránh được những phiền toái không đáng có...vậy thôi!Riêng bạn T.H tui cũng xin tặng 2 câu các cụ nhà ta dạy như sau:
Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau..."
Cảm ơn cả hai bác, chắc cũng chỉ vì lo cho Phương Bích và bác Ngô Đức Thọ thôi. Vâng, bác TVL ơi, việc ai đó ủng hộ công khai thì xin cứ nhận vì chẳng có điều luật nào cấm người giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn cả. Còn người gửi tiền thuộc thành phần nào thì Phương Bích hay bất cư ai ngoài an ninh làm sao mà biết được. Một bác công an về hưu nói: nếu trường hợp Việt Nam bị giặc ngoại xâm đe dọa, mà Việt Tân họ tham gia chiến đấu để bảo vệ tổ quốc thì lại bảo là họ không được bảo vệ à?
ReplyDeleteVậy nên các bác đừng lo nữa nhé.Cảm ơn các bác nhiều.
Nghe P.B nói...tui lại nhớ tới cái vụ:Mao Trạch Đông bắt tay Tưởng Giới Thạch chống Nhật năm 1940...nhưng cuộc hôn nhân vội vã và bắt buộc này đã tan vỡ quá nhanh chóng...và kết quả ra sao thì chúng ta đã rõ...Tui còn nhớ anh trai tui còn phát biểu như chân lý:"Không phân biệt mèo trắng,mèo đen...miễn là bắt được chuột..."Hình như cái bác C.A về hưu nào ấy là tín đồ của chủ nghĩa"MAO XẾNH XÁNG?"thì phải...giới thiệu để tui nhận pà kon nghe P.B!
ReplyDeleteBác TVT ơi, rất vui lòng kết nối bác làm quen. Đôi khi ví dụ nó xa xôi quá. Thì là chính quyền vẫn khuyến khích Việt kiều gửi tiền về xây dựng đất nước đấy thôi. Biết đâu đến chính quyền cũng chả phân biệt được xuất xứ người gửi, huống hồ người trần mắt thịt như tụi tui.
Delete