Translate

Monday 21 April 2014

"Nếu có lên án, chúng ta hãy lên án sự tàn bạo của nhà cầm quyền Trung Quốc"

Một bạn trên Facebook viết:
“Hôm qua tới giờ vẫn còn bàng hoàng về sự kiện cửa khẩu Bắc Phong Sinh ở Quảng Ninh làm chết 2 chiến sĩ biên phòng VN và nhiều người bị thương. Thật không thể chấp nhận được việc xả súng giết người, giết bộ đội biên phòng này. Nhưng cũng mong góp thêm 1 số điều về cái gọi là "khủng bố Tân Cương" mà nhiều báo thông tin hay nhiều bạn trên FB đả đảo Tàu khựa. 
 Hình ảnh: Hôm qua tới giờ vẫn còn bàng hoàng về sự kiện cửa khẩu Bắc Phong Sinh ở Quảng Ninh làm chết 2 chiến sĩ biên phòng VN và nhiều người bị thương. Thật không thể chấp nhận được việc xả súng giết người, giết bộ đội biên phòng này. Nhưng cũng mong góp thêm 1 số điều về cái gọi là "khủng bố Tân Cương" mà nhiều báo thông tin hay nhiều bạn trên FB đả đảo Tàu khựa. 
Đây là tấm hình tôi chụp với một cô gái tộc người Uyghur (Duy Ngô Nhĩ) ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, họ khá hiền lành và cam chịu, cô bé này đã đứng trong gió tuyết dưới 0 độ C để chỉ bán vài món hàng lưu niệm rẻ tiền để kiếm cơm sống qua ngày. Người Uyghur mang dáng dấp người Châu Âu, đã từng có một quốc gia riêng nhưng bị Trung Quốc xâm lược và xóa sổ. Nếu có ai đã đến Tân Cương mới hiểu tình cảnh của người Uyghur thật bi đát, họ bị chính quyền Trung Quốc đàn áp, đồng hóa một cách tàn bạo từ hàng trăm năm qua. Họ không phải Tàu khựa, không phải khủng bố, nhưng vì muốn thoát khỏi sự tàn bạo của Trung Quốc nên họ đã làm điều không phải đạo với người VN ở Quảng Ninh. Bởi tôi tin, khi xâm nhập biên giới trái phép VN (tị nạn) và biết mình sẽ bị trao trả về Trung Quốc thì họ tin chắc đó là bản án tử hình nên họ đã điên cuồng và xảy ra thảm cảnh (Như thông tin trên báo là một số người đã tự sát và nhảy lầu tự tử)...
Nếu có lên án, chúng ta hãy lên án sự tàn bạo của nhà cầm quyền Trung Quốc, đừng lên án một dân tộc đã quá cùng cực thê thảm như người Uyghur.
Đây là tấm hình tôi chụp với một cô gái tộc người Uyghur (Duy Ngô Nhĩ) ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, họ khá hiền lành và cam chịu, cô bé này đã đứng trong gió tuyết dưới 0 độ C để chỉ bán vài món hàng lưu niệm rẻ tiền để kiếm cơm sống qua ngày. Người Uyghur mang dáng dấp người Châu Âu, đã từng có một quốc gia riêng nhưng bị Trung Quốc xâm lược và xóa sổ. Nếu có ai đã đến Tân Cương mới hiểu tình cảnh của người Uyghur thật bi đát, họ bị chính quyền Trung Quốc đàn áp, đồng hóa một cách tàn bạo từ hàng trăm năm qua. Họ không phải Tàu khựa, không phải khủng bố, nhưng vì muốn thoát khỏi sự tàn bạo của Trung Quốc nên họ đã làm điều không phải đạo với người VN ở Quảng Ninh. Bởi tôi tin, khi xâm nhập biên giới trái phép VN (tị nạn) và biết mình sẽ bị trao trả về Trung Quốc thì họ tin chắc đó là bản án tử hình nên họ đã điên cuồng và xảy ra thảm cảnh (Như thông tin trên báo là một số người đã tự sát và nhảy lầu tự tử)...

Nếu có lên án, chúng ta hãy lên án sự tàn bạo của nhà cầm quyền Trung Quốc, đừng lên án một dân tộc đã quá cùng cực thê thảm như người Uyghur.”
Đọc xong bài này, tôi lại nhớ đến một đoạn phim trong “Thế giới động vật. Một con hươu chạy xuống đầm để tránh đàn sư tử. Nó biết ở dưới nước có cá sấu, nhưng nó vẫn không chịu lên bờ. Đàn sư tử chỉ còn biết đứng nhìn con mồi của mình, bị cá sấu ăn thịt. Đoạn phim này ám ảnh tôi mãi. Giờ nó lại hiện về khi nghĩ đến tình cảnh của những người Duy Ngô Nhĩ. Lối thoát nào cho họ đây?
Một bạn khác trên facebook đọc xong cũng bình rằng, trong khi nhà cầm quyền Việt Nam ủng hộ Crimea ly khai Ucraina, thì lại chỉ trích Tân Cương, Tây Tạng đòi ly khai Trung Quốc. Quả là một so sánh rất thực tế, thể hiện quan điểm không nhất quán của nhà cầm quyền Việt Nam, về phong trào ly khai nói trên.

Nhìn cô gái này, không ai nghĩ cô là người Trung Quốc.

12 comments:

  1. Nghĩ chuyện người mà buồn cho chuyện của ta . Thật tội cho 16 người Duy Ngô Nhĩ.... tránh vỏ dưa gặp phải vỏ dừa. Tránh đi cái ác gặp phải cái ác ác hơn........ Tội quá ! Thương quá !

    ReplyDelete
  2. Thì ra người duy ngô nhĩ tưởng VN sướng hơn Trung Quốc , cứ cho họ vào VN đưa vào mấy khu qui hoạch treo sống xong họ sẽ biết tại VN sướng như thế nào ???

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tu Viet-nam, ho se tim cach di xa hon Ban a.

      Delete
  3. Cùng cảnh nhộ21 April 2014 at 21:48

    Những người Uyghur này thật đẹp và thật là hiền lành. LS.Trần Quốc Thuận đã lên án nhà cầm quyefn VN đồng loã với nhà cầm quyền TQ trong việc đàn áp người Uyghur, mà theo luật pháp đáng lẽ phải cho họ tỵ nạn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thật thương cho người Duy ngô nhĩ. Họ có bao giờ biết rằng luật pháp nước VN đang bị những kẻ cầm quyền biến thành công cụ để chà đạp lên sự sống của những con người yêu tự do.

      Delete
  4. Nếu có nói, người Việt Nam chúng ta cần:
    1- Phải lên án sự tàn bạo của Trung quốc
    2- Hét to lên báo động trước chín mươi triệu người Việt Nam trong nước và khắp thế giới: Toàn dân Việt Nam đã mất nước! Súng để bão vệ biên giới Việt Nam-Trung quốc không có đan!
    3- Trung quốc mới thật là kẻ đang cai trị Việt Nam!
    4- Bộ chính trị cộng sản chỉ là những kẻ để Trung quốc sai vặt và lừa gạt nhân dân Việt Nam
    5- Đảng cộng sản đã bị Trung quốc giết chết.
    6- Đảng cộng sản hiện nay là đảng của Trung quốc!
    7- Toàn dân Việt Nam cần nổi dậy chống xâm lăng.
    Các đồng chí, anh chị em Việt Nam khắp ba miền trung nam bắc, đề nghi xin bổ sung ý kiến nhiều thêm nữa để xem người Việt Nam chúng ta cần làm gì thêm nữa để cứu nước, cứu nhà?
    Đừng do dự khi có ý kiến
    Đất đai, lãnh thổ Việt Nam mỗi tấc đều có chủ
    Đất nước Việt Nam là của mỗi người Việt Nam chúng ta
    Chúng ta phải quyết định vận mệnh đất nước của chúng ta.
    Lãnh đạo đảng cộng sản sau bảy mươi năm, rõ ra chi là tập họp một lũ đười ươi!
    Mỗi người Việt Nam chúng ta phải thực thi quyền làm chủ của chúng ta.

    ReplyDelete
  5. Trời cao có mắt. Không bao lâu nữa, khi chế độ cộng sản sụp đổ, những tội phạm cộng sản sẽ chay trốn, tìm đường tỵ nạn sẽ bị bắn, bị bắt, bị cưỡng bức trả về VN để lãnh án, để xem những kẻ bắn giết người, những kẻ bắt người, những kẻ ra lệnh bắt người Tân cương hôm nay phản ứng thế nào.

    Đây là chuyện vào giờ chế độ cộng sản sụp đổ, tất nhiên ai sớm biết quay đầu, trở về với dân tộc đều là anh em.

    Còn từ giờ trở đi, Hàng Không Việt Nam chờ đợi người Hồi Giáo trả đủa. Đã bảo mắt đền mắt, răng đền răng của tinh thần Hồ Giáo.

    Khi nào người Việt Nam học và áp dung công lý của người Hồi Giáo, không ai áp bức được người Việt Nam, nói chi đảng cộng sản. Đảng cộng sản Việt Nam chỉ là con gà chết. Chỉ được ỷ đông hiếp kẻ yếu. Dân ta nổi xung thiêng, bọn khốn nạn hôm nay sẽ không còn chổ trốn, cũng chẳng còn đất chôn

    ReplyDelete
  6. Tháng tư đen chúng ta tưởng niệm ( > 500N) những người Việt hai miền chỉ vì trốn chạy đại nạn cộng sản mà thiệt mạng .

    ReplyDelete
  7. Việt Nam đã vi phạm nhiều quyền con người nên họ coi thường các giá trị phổ quát của nhân loại ("Tay đã nhúng chàm, chẳng xám thì đen"). Nói với Viêt Nam về nhân quyên thì chẳng khác gì nói chuyện trinh tiết với gái điếm. Viêt nam di rêu rao về các tự do tôn giáo, bảo vệ tổ quốc, và nhân quyền thì như gái điếm đi giảng về chuyện trinh tiết. Các người Bắc Hàn, Ngô Duy Nhĩ, Tây Tạng đến Việt nam đều phãi coi như tỵ nan. Không thễ giao lại cho Trung quốc, theo luât quốc tế, mà phải giao cho Cao Uỷ Tỵ Nan. Liên Hiệp Quốc ỡ bất kỳ quốc gia nào gần nhất.

    ReplyDelete
  8. Ai ơi có hiểu thân Mang(hoẵng) ,vào rừng hổ đuổi , ra làng người săn ! ...Đừng trốn chạy sang ngả Việt Nam các con ơi.Không phải đất lành đâu.

    ReplyDelete
  9. Những người Uyghur đẹp đẽ và khốn khổ này không hiểu từ lâu Việt Nam đã là chư hầu của Trung Quốc

    ReplyDelete
  10. Lần từng bữa23 April 2014 at 09:04

    Lãnh đạo VN quá kém, đầu đất. Muốn chơi đu dây nhưng cũng chưa hiểu luật nên vội vã trả người tỵ nạn ngược về TQ vì sợ TQ trách nhưng lại sai cơ bản trong luật tỵ nạn quốc tế, dốt hết chỗ nói !

    ReplyDelete