Translate

Sunday 13 April 2014

Lời hứa sau 60 vẫn chưa thành hiện thực.

Lượm trên facebook bác Nguyễn Thông.


Thơ Tố Hữu, viết năm 1954:
"Các em ơi đã học chưa
Các anh dựng cho em trường mới nữa
Chúng nó chẳng còn mong dội lửa
Trường của các em đứng giữa đồi quang
Tiếng của các em thánh thót quanh làng".

Giờ thì chẳng thấy "chúng nó" đâu, nhưng sau đúng 60 năm, trường của các em là thế này. 60 năm hết một đời người, lời hứa chưa thành hiện thực. Kinh!

Dưới đây là khu nội trú của học sinh Trường cấp 2 Mường Ải, Kỳ Sơn, Nghệ An.
Ảnh của nhà báo Khánh Hoan.



7 comments:

  1. │Ê a,
    Các anh dựng cho em chòi lá nữa
    Chúng nó chẳng thằng nào chém gió
    Trường của các em mềm mại uốn cong
    Tiếng các em thánh thót quanh rừng . .
    Ố a . .

    ReplyDelete
  2. Đỉnh cao trí tuệ và đây là trí tuệ của đỉnh cao VN

    ReplyDelete
  3. Xin nói lại cho đúng:

    Đánh thắng giặc Mỹ, ta xây dựng lại (Việt Nam) to đẹp bằng mười ngày nay. Hồ lãnh tụ hứa thế,

    Lời hứa sáu mươi năm, cộng thêm hơn ba trăm tỷ đô la tiền nợ nước ngoài, đến nay vẫn "đất nước còn nghèo" lời than kinh niên của những lãnh đạo nhà nước cộng sản

    Tại sao nghèo?

    Vì nhà nước do đảng cộng sản lãnh đạo!

    Nếu nhà nước do dân lãnh đạo thì nước Việt Nam, người Việt Nam to đẹp một trăm lần ngày nay với số nợ nước ngoài cho vay để dân Việt Nam làm vốn với lãi suất nhẹ như thế...

    Thế nên để ai lãnh đạo đất nước?

    Dân Việt Nam hay đảng cộng sản?

    Thế sự hiện diện của đảng cộng sản để làm gì?

    - Để gây trở ngại, nói láo, đàn áp nhân dân, và bán nước!

    ReplyDelete
  4. Có cái để các em chui ra chui vào là tốt rồi! Ta phải biết hài lòng với những gì ta đang có trong thực tế!
    Như báo chí đăng tải rằng thu nhập bình quân của ta tụt hậu mấy mươi năm so với các nước ĐNA nhưng không thấy rằng chỉ số hạnh phúc của VN đứng đầu cả thế giới bỏ xa ĐNA. Nghe rất nghịch lý nhưng điều đó chỉ có ở VN, vì nhờ có Đảng CS lãnh đạo tuyệt đối ở VN. Nên nói Đảng là đỉnh cao trí tuệ của loài người và cả loài vật cũng không sai!

    ReplyDelete
  5. Vì nước ta không may có một con quỷ "(Đ ta đó) trăm tay nghìn mắt, (Đ ta đây) xương sắt da đồng..." ngự trị (cũng trong một bài thơ của ông TH).

    ReplyDelete
  6. Cộng sản luôn cho người ta ăn bánh vẽ. Chỉ có những kẻ óc đậu phụ thì mới tin lãnh đạo cộng sản hứa

    ReplyDelete
  7. Vậy mà cũng còn nhiều người cả tin, "..xin được góp ý cùng đảng cướp..." để xây dựng đất nước tươi đẹp... hihi. Cho tôi can đi. làm ơn vứt bỏ cái đảng chó chết này vào hầm cầu và dẹp đi ba đình với thây ma thúi đó thì may ra nước Việt Nam ta mới có đường tiến lên.

    ReplyDelete