Translate

Monday 6 August 2012

Chuyện biểu tình ngày 5/8/2012 : Phần 1 - Trốn khỏi nhà

Đêm trước biểu tình, tôi quyết định tắt máy tính và đi ngủ sớm. Không khí về đêm vẫn không mấy mát mẻ, báo hiệu một ngày sắp tới oi nồng – lại khổ người biểu tình đây!
11 giờ đêm! Mặc dù buồn ngủ, nhưng tôi vẫn thao thức nghĩ tới cuộc biểu tình ngày mai. Lần trước trên mạng không có lời kêu gọi biểu tình nào mà họ còn chặn tôi, thì chắn lần này họ sẽ cũng làm vậy. Tôi cũng muốn nhân dịp đó để nghỉ ngơi đôi chút. Thậm chí nói với một số bạn bè là chủ nhật này tôi sẽ không đi, mặc có người giận dữ chửi tôi là không đi thì đừng làm người khác nhụt chí. Nhưng rồi nghĩ đến những người từ xa họ còn lặn lội về đây, chỉ để được đi trên bờ Hồ Gươm, để hô lên những tiếng hô đả đảo quân xâm lược, để thét lên những tiếng thét kêu gọi hãy nghĩ về Hoàng Sa và Trường Sa – đừng bỏ rơi một phần máu thịt của Tổ quốc - thì lại không đành lòng.
Xin đừng nghĩ đây là những lời đao to búa lớn của những con dân bé mọn, chỉ lo cho ngày hai bữa chưa đủ no, hay chưa có nổi một chỗ trú thân yên ấm mà vẫn phải lang thang nay đây mai đó...mà hãy nghĩ tại sao bất chấp những khó khăn tứ bề, họ vẫn tìm về Hồ Gươm để được tham gia biểu tình. Nhiều người không có mạng internet thì tìm về Hồ Gươm theo một thói quen, không có biểu tình thì cũng là một cuộc dạo chơi – Hồ Gươm đâu chỉ để dành riêng cho một ai được quyền đến và độc quyền ngăm cấm, chiếm đoạt?
Thêm một điều là cái ý thức phản kháng tự nhiên trong một con người trỗi dậy, khi bị tước đoạt tự do một cách ngang nhiên giữa thời bình thế này. Tôi – một người có đầy đủ quyền công dân, mà lại chịu để ai đó dùng các cách thức không chính danh như thế, ngăn chặn, cấm đoán tôi ư?
Chỉ sau mươi phút trằn trọc, tôi vùng dậy. Không một chút đắn đo, tôi nhanh chóng thay quần áo, nhặt nhạnh đồ lề cần thiết cho ngày mai. Rón rén tưới đẫm thêm cho mấy cái cây ngoài ban công. 11 rưỡi đêm, tôi lẳng lặng xách túi, khóa cửa và đi nhanh xuống hầm để xe. Lấy xe ra là tôi phóng tít mù, luôn luôn để ý xem có người đi theo không. Có lẽ không!
Đến nơi cần đến, chủ nhà giật nảy người khi nghe tôi gọi cửa. Nhà này thường thức khuya nên tôi không ngại. Yên vị rồi, tôi mượn máy tính, vào facebook gõ lên tường thông báo về tình trạng của mình – đã trốn khỏi nhà, đã thoát!
Ối giời! Bao nhiêu người vào còm trong tường nhà tôi mặc dù đã hơn 12 giờ đêm. Vậy là có bao nhiêu người thao thức, đâu phải chỉ mình tôi? Có người quan tâm hỏi thăm bố tôi thì sao? Tôi đã nghĩ rồi, sáng mai sẽ gọi điện để mẹ lên cho bố vệ sinh cá nhân. Bố không ăn sáng nên trưa về tôi vẫn kịp nấu cho bố ăn.
Mặc dù có giường nhưng tôi không quen chăn chiếu lạ, cứ nằm còng queo trên cái ghế salon ngủ vì tôi buồn ngủ lắm rồi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn nguyền rủa những kẻ nào khiến tôi phải đào tẩu ra khỏi nhà mình, như một tên tội phạm vào lúc nửa đêm thế này. Lẽ ra giờ này tôi đang yên giấc mộng trên giường của mình rồi không? Muốn yêu nước mình cũng khổ quá, vất vả quá! Tôi rơi vào giấc ngủ mà không hề nghĩ đến chuyện trưa mai, thêm một lần nữa tôi lại không trở về.
* Lẽ ra tôi kể một mạch, nhưng mệt mỏi quá sau một ngày nóng bức và hô khản cổ trước cổng trại Lộc Hà. Sáng nay chỉ kịp kể lại tâm sự đêm trước biểu tình, chuyện còn dài, xin các bác đừng trách chủ nhà câu view nhé :))))))))

53 comments:

  1. Thì câu view chứ gì nữa PB!! Đang ngóng đợi để được đọc tiếp đây...;-)
    Nhưng thấy chị và mọi người đã được thả là tôi an tâm rồi.

    ReplyDelete
  2. "Bố không ăn sáng nên trưa về tôi vẫn kịp nấu cho bố ăn", nhưng "thêm một lần nữa tôi lại không trở về". Khổ thân bố và chị quá!

    ReplyDelete
  3. Mừng tất cả những người Bạn Yêu Nước Việt như Phương Bích, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Hồng Kiên, Lê Dũng, Trần Thị Nga, Nguyễn Lân Thắng, Chí Đức … đã về nhà bình an. Cầu chúc cho “nỗi đau đớn” đến “không thể nào chịu đựng được” của Nguyễn Tường Thụy và cũng là của Các Bạn Biểu tình khác sẽ lắng dịu sau một đêm tĩnh lặng, để rồi sẽ kết tinh thành một khối HỒNG NGỌC VIỆT rực rỡ trong những con tim yêu nước ! Hôm qua như mọi lần, từ rất xa hồi hộp theo dõi tường thuật biểu tình trên blog “Tễu”, đến khi thấy thông tin …”08h55: Xe an ninh vừa bắt đi chừng 15 người và chạy nhanh ra khỏi khu vực Bờ Hồ….Trong số 14 người bị bắt lên xe đưa về trại Lộc Hà, có các blogger Phương Bích và Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Hồng Kiên”… tự nhiên thấy tim mình thắt lại. Đau đáu một câu hỏi : tại sao ? Tại sao họ lại làm thế ? Hôm trước, xem video của Nguyễn Lân Thắng về cuộc biểu tình ngày 22/7 trên blog của Cụ bà Lê Hiền Đức, được chiêm ngưỡng PB trong bộ đồ đầm với chiếc mũ trắng rất đẹp, bắt nhịp cho mọi người cùng hô to HOÀNG SA-TRƯỜNG SA-VIỆT NAM rất khỏe. Cảm phục và tự hào về Các Bạn vô cùng ! Chỉ ước sao có thể bay ngay về để được đồng hành cùng Các Bạn.

    ReplyDelete
  4. Moi khi co thoi gian vao doc cac bai viet cua chi lan nao mat e cung cay xe. Rat nhan van trong nhung loi le moc mac chan tinh. E thik cach noi nhe nhang, tham tram cua chi (dung phong cach ng HN xua). Vang vi ai ma nhung nguoi phu nu nhan hau nhu chi phai kho so nhu vay? Lu chung no dang phai den toi truoc nhan dan VN. Mong ngay do den trong 1 tuong lai gan, rat gan...
    Mot ng rat qui men chi.

    ReplyDelete
  5. Ta có nhà mà nửa đêm phải ra đi
    Vì ngày mai có biểu tình chống quân xâm lược
    Chính quyền ngày nay chúng đâu có sá gì…
    Nhưng không thể để chúng dễ dàng bán nước!

    Loạn mất rồi một chính quyền nhu nhược
    Ôm chân ngoại bang, hà hiếp dân lành
    Dân Việt mình thực là vô phúc
    Bị “vòng kim cô” cộng sản xiết bao quanh.

    Phá “vòng kin cô” là có chị, có anh
    Không sống hèn phải vùng lên đánh đổ
    Để ngày mai đất nước mãi mùa xuân
    Để dân mình thoát khỏi nghèo, đói, khổ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đảng trong em
      Đảng là dân,nhân dân là Đảng đó
      Có khi nào tách biệt được không em???
      Ngay trong thơ,câu đáp lại đi kèm
      Em thiết nghĩ,không rời đâu anh ạ!
      Nghe em đáp,lòng tôi sung sướng quá
      Đảng chung lòng,chung dạ với nhân dân
      -Ngọc tuấn-

      Delete
    2. ngoc tuan tran23:56 Ngày 06 tháng 8 năm 2012

      Chớ có cả gan mạo danh thế! Kẻ ngu muội nào dám nói "nhân dân là đảng đó"? Đây quả thực là một sự mạo nhận bỉ ổi nhất mà tôi từng nghe thấy. Tôi thực sự không muốn nghe những nhận định không có căn cứ bằng những sự việc cụ thể. Bởi vậy cách suy nghĩ của ngoc tuan tran23:56 Ngày 06 tháng 8 năm 2012 chỉ là cách lặp lại như vẹt thôi, chả có phân tích hay suy luận nào trong đó nên nghe chán lắm. Tiễn khách nhé.

      Delete
    3. gửi @ngoc tuan tran:


      “Đảng chung lòng, chung dạ với nhân dân”
      Nó chỉ đúng vì cùng “Đồng bào” nước Việt
      Nhưng đảng đang “lưu manh” biến chất
      Hỏi làm sao dân chung dạ, chung lòng?

      Delete
    4. "Đảng và Dân một ý chí" Còn cần phải phân tích hay dẫn chứng nữa sao?Ai đã lạnh đạo nhân dân vượt qua bao nhiêu sóng gió,Bào nhiêu kẻ thù?Lích sử đã chứng minh điều đó,không kẻ nào có thể phủ nhận được vai trò lớn lao của Đảng.Chỉ có con người mù quáng mới nghe theo những luận điệu chính trị của kẻ thù,hòng chia rẽ mối đoàn kết trong nhân dân.Tôi là sinh viên,chưa hiểu nhiều về chính trị,nhưng tôi chúa gét nhưng bài viết chia rẽ đoàn kết trong nhân dân,trong Đảng.Các anh(chị) bất mãn gì với chính quyền?kẻ nào trong đội ngũ lạnh đạo vi phạm?hãy thu thập chứng cứ và pháp luật sẽ trừng trị kẻ đó.Thưa các anh(chị) nếu Đảng mất,không những Hoàng Sa,Trường sa mất mà chúng tá còn mất tất cả...

      Delete
    5. send: Thăng Long20:59 Ngày 07 tháng 8 năm 2012
      Thừa nhận: Có một số ít kẻ trong hàng ngũ của Đảng đã thoái hóa biến chất.Phải tìm ra những kẻ đó và làm trong sạch Hàng ngũ của Đảng.Đất Nước Việt Nam không thể có Đa Đảng,Đa Đảng thì dễ chống tham nhũng hơn nhưng trái lại là sự bất ổn về chính trị,sự tranh dành quyên lực,người dân sẽ khổ mà thôi...

      Delete
    6. Nếu tôi không lầm thì đảng của ông ngoc tuan tran là đảng CSVN thì phải ? Nếu đúng như thế thì chủ nghĩa này đã bị thế giới lên án là chủ nghĩa gieo đau thương nhất cho nhân loại ở thế kỷ 20 (trong đó có VN) và đã bị cả Châu Âu loại bỏ, lên án nó (có cần dẫn chứng không ?).

      Không hiểu chính trị là gì thì không nên nói ổn định hay bất ổn định! Đảng của ông chỉ là một đám tham quan, một bầy sâu (như Trương tấn Sang đã từng nói) đất nước mới mãi nghèo, ngóc đầu không được, thua sút tất cả các nước trên thế giới, và một lý do khác nữa ông biết tại sao không ?

      Delete
    7. Châu Âu lên án lên án thì đã sao,Châu Âu mạng lại hạnh phúc ấm no cho người Việt Nam ah?Đảng Chỉ sợ người dân việt nam lên án mà thôi.Thử hỏi nhân dân có ủng hộ anh(chị) không?Anh(chị) đã làm được gì cho Đất nước này mà giám phủ nhận thành quả của cách mạng.Các anh(chị) trả ơn bằng những hành động như vậy ah?Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Thương binh là người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí đã chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy “. “Họ quyết liều chết chống địch, để cho Tổ quốc và đồng bào sống. Ngày nay, bố mẹ họ mất một người con yêu quý. Vợ trẻ trở nên bà goá. Con dại trở nên mồ côi. Trên bàn thờ gia đình thêm một linh bài tử sĩ. Tay chân tàn phế của thương binh sẽ không mọc lại được. Và những tử sĩ sẽ không thể tái sinh”.Những kẻ muốn phá hoại Đất nước này sẽ trở thành tội đồ của dân tộc.

      Delete
  6. To gan thật dám để ông cụ U100 "ở nhà một mình". Chính thế mới thoát đấy.Mấy chú an ninh nghĩ rằng " Làm gì mà cái bà PB này dám ra khỏi nhà ban đêm, dám để ông cụ U100 "ở nhà một mình"...và vài chú an ninh bị kiểm điểm, cắt thưởng đây.

    ReplyDelete
  7. Xin chia sẻ với một tâm tình Quí mến với P. Bích và các bạn hữu (biểu tình yên nước).Cũng là con DÂN nước Việt (nhưng vì điều kiện ở xa không thể đến Hồ Gươm được )Nhưng luôn luôn hướng về các Bạn như những người bạn tri âm thét lên dùm mình những điều mình muốn nói .chúc các Bạn sức khỏe và nghị lực cùng nhau (bằng cách của mình) ra sức chống ngoại xâm Tàu Cộng,gìn giữ Giang Sơn TỔ Quốc .

    ReplyDelete
  8. Mừng Phương Bích về nhà. Thật khâm phục các bạn, những người YÊU NƯỚC- DŨNG CẢM. Ngay tại"trung tâm tạm giữ những người yêu nước"- Trại Lộc Hà- Đông Anh- Hà Nội. Các bạn đã không bị khuất phục. Một lần nữa các bạn lai kết thành một khối. Cùng hô vang "Tiếng hô bất khuất": Đả đảo TQ xâm lược! Đả đảo bọn bán nước! Hoàng Sa- Trường Sa! Qua trang nhà Chim KiWi, tôi xin bày tỏ lòng mến mộ, khâm phục các bạn- Những biểu tình viên YÊU_NƯỚC- DŨNG CẢM. Tôi yêu các bạn! Tôi cũng xin được nói với Phương Bích rằng: TÔI YÊU BẠN! Phương Bích ơi!

    ReplyDelete
  9. Cám ơn Phương Bích . Chúc PB luôn mạnh khỏe viết nhiều bài cho bà con nhé

    ReplyDelete
  10. Qúy chị và thích lối kể chuyện của chị.
    Yêu nước vất vả quá. Thương mọi người quá.
    Hai Lúa

    ReplyDelete
  11. Thế thì mình không được xem hình các "anh chị phường" rồi.Tiếc quá,hu hu.

    ReplyDelete
  12. chúc chị luôn khoẻ và vững vàng.

    ReplyDelete
  13. Ai (vì dân vì nước vì dân chủ, vì VN – CƯỜNG QUỐC SỐ 1 THẾ GIỚI, muốn làm lãnh đạo ở trung ương) bất đồng chính kiến với độc tài KS; không phải vì tiền bạc, không phải vì háo danh, không phải vì bức xúc, không xuyên tạc sự thật. Hãy gặp tôi ở tp Thanh Hóa(01667955951). Hãy cùng tôi vận động diệt nạn hối lộ bằng luật hóa tư tưởng: k xử phạt người đưa hối lộ, chỉ xử fạt kẻ nhận hối lộ, fải khuyến khích đưa hối lộ và tố cáo nhận hối lộ. Hãy giúp thanh niên có việc làm, người nghèo có cơm ăn. V.V…

    ReplyDelete
  14. Những người Không tham gia biểu tình có phải vì hèn kém hay vô tâm với Đất Nước???Ngược lại,Biểu tình có phải chứng minh rằng Họ yêu nước???Mỗi người hãy tự suy nghĩ về hành động của mình...Biểu tình có làm đất nước mạnh mẽ hơn,Hay chỉ làm cho tình hình chíh trị thêm bất ổn?Hãy đấu tranh theo sự lãnh đạo của Đảng...Đảng và Dân cùng một ý chí...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đảng và dân cùng một ý chí???
      ngoc tuan tran lấy đâu ra cái kết luận đó vậy? Đó là tiếng nói của gần 90 triệu người dân đó ư? Sao bây giờ còn có người mù quáng đến vậy nhỉ?

      Delete
    2. Tôi kiên định,tôi không mù quáng thưa bà Phương Bích !Ông cha tôi,Làng xóm tôi đã đổ máu để bảo vệ Đất nước này,vì chế độ này.

      Delete
    3. ngoc tuan tran22:14 Ngày 07 tháng 8 năm 2012

      Thật đáng thương cho sự kiên định mù quáng

      Delete
    4. Tẩy Chay Tàu Cộng8 August 2012 at 07:24

      Nước nhà lụn bại ra nông nỗi này cũng vì người dân không có quyền lựa chọn những người tài đức lãnh đạo.Chúng tôi cứ bị cái Đảng độc tài, thối nát này lôi đi từ thất bại đến thất bại... thất bại...

      Delete
    5. Đất Nước nghèo đói ai chẳng lo,Mất đi lãnh thổ ai chẳng xót.Không thể dành dật lại lãnh thổ bằng việc hô vang khẩu hiệu "Hoàng Sa-Trường sa là của Việt Nam",khẩu hiệu đó là điều tất yếu rồi.Chúng ta cần chung sức,chung lòng tìm kiếm những bằng chứng lịch sử buộc chúng phải thừa nhận sự thật đó.Chia rẽ mối đoàn kết toàn dân là sai lầm không chấp nhận được.Đừng biến mình thành tội đồ dân tộc,cái tội không bao giờ mãn hạn

      Delete
  15. Chính quyền mô mà chẳng có cương hèn
    Đừng nghe bậy bọn ngoại bang đục khoét
    Khoác lên mình chữ "vì dân" lòe loẹt
    Làm xa rời tình đoàn kết quân-dân
    Đó chính là sức mạnh của ngàn cân
    Đè dập nát mọi toán quân xâm lược
    Dân cùng Đảng,cùng bên nhau vững bước
    Dựng xây cho Đất nước mãi trường an

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đã nghe quá nhiều sự giả dối. Thêm một lần này nữa cũng không sao.

      Delete
    2. Dân muốn cùng với đảng chung đường
      Nhưng đảng xa dân, đảng nhiễu nhương
      Đảng ức hiếp dân, tôn sùng quân cướp nước
      Vậy nên dân không cùng đảng chung đường!

      Delete
    3. Thăng Long: Đảng không thể vững bước nếu thiếu Dân...Đảng phải lấy Dân làm gốc,Dân mà thiếu Đảng sẽ mất phương hướng chiến đấu,vì thế dân và Đảng không thể tách biệt được đâu

      Delete
    4. ngoc tuan tran22:51Ngày 07 tháng 8 năm 2012

      "Dân mà thiếu Đảng sẽ mất phương hướng chiến đấu,vì thế dân và Đảng không thể tách biệt được đâu"

      He he, ngộ quá đi mất. Định đóng cửa vĩnh viễn với vị khách này, nhưng xem ra cứ để đó cho vui.

      Delete
    5. Phương Bích00:59 Ngày 08 tháng 8 năm 2012
      Bà Phương Bích có thể làm những gì thuộc vào phạm vi quyền hạn của Bà,Không ai ngăn cấm ...Xem ra Bà rất hận thù và bất mãn với chế độ.Thể chế chính trị nào trên thế giới khiến bà cảm thấy hài lòng hơn chế độ này?Mĩ,Libia,syria,Arap...???...Bà lấy gì để minh chứng cho hành động của mình là đúng đây?hay là bà chị liệt kê vài vị GS.TS trong lời tuyên truyền của Bà là một sự ủng hộ?Bà có biết trong số 90 triệu dân có bào nhiêu người ủng hộ Bà không?là một con số bé nhỏ trước con số 90 triệu thưa Bà.Bà nghĩ mình là vĩ nhân,là sáng suốt còn họ là mù quáng hay sao???Rồi Pháp luật,công lý sẽ đưa ai về với vị trí của người đó...
      !

      Delete
    6. ông Trần Ngọc Tuấn là giáo sư nghiên cứu Đảng CS học hay sao mà phát biểu sâu sắc thế? Ông làm ơn có thể viết cho chúng tôi (những người ít học) một bài luận về cái băng rông có dòng chữ "Đảng Cộng sản Việt nam quang vinh muôn năm" không? ( tôi thấy nó na ná câu: Hoàng thượng vạn tuế lắm) Xin cảm ơn sự sáng tỏ của ông!

      Delete
  16. Thấy Ai năm chục giạt vòm
    Chả trách...ai đó lại còn love you...
    Còn mình thì vẫn đìu hiu
    Bởi sợ vợ...ứ dám trèo cửa sau.

    ReplyDelete
  17. Ngoc tuan tran: đọc còm mà ko thể nín đc cười. Đên lúc này mà vẫn còn mộng mị vậy sao? Sinh viên đây ư? Sao có thể thiếu hiểu biết về những chuyện đang từng ngày diễn ra trên đất nc thế đc nhỉ? Trông chờ gì ở những "tương lai, giường cột" như thế này?

    ReplyDelete
    Replies
    1. send: Nặc danh08:41 Ngày 08 tháng 8 năm 2012
      Tôi không phải là con người làm chính trị,tôi không biết làm chính trị,Tôi yêu tổ quốc này và thấy mình chưa làm được gì cho Tổ Quốc này cả,trái lại tôi đang được hưởng thụ những thành quả của Đất Nước.Ông "Nặc danh" hiểu sâu biết rộng?Ông phát biểu như một kẻ cổ vũ và vuốt đuôi,hết sức tùy tiện.

      Delete
    2. Trong cuốn Chính trị của mình, triết gia Hy Lạp cổ đại Aristotle (384–322 TCN) quả quyết rằng về bản chất, con người là một động vật chính trị.
      Khi công an hỏi một bà mẹ vốn là tiến sĩ triết học về chuyện con trai bà có vẻ quan tâm đến chính trị nhỉ, bà đã trích dẫn câu nói trên và bảo: thế nên nếu nó không quan tâm đến chính trị thì nó là con vật à? Công an không trả lời được câu hỏi của bà tiến sĩ triết học.

      Delete
  18. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tôi tự hỏi mình:"Tại sao mình lại bỏ thời gian để vào đây đăng những bài viết đó nhỉ?mình làm vậy thì nhận được cái gì,có ai bắt mình đâu?thơi gian đó sao không lo mà học tập đi chứ,vào năm học mới rồi kìa?".Nhưng không biết cái gì đã thúc đẩy tôi nữa,tôi không thể lãng quên được khi Đảng và Đất Nước mình bị xúc phạm,Những thành quả lịch sử bị xuyên tạc một cách phũ phàng.Không biết họ sẽ ăn nói thế nào khi gặp tổ tiên,gặp những chiến sĩ cổng sản ở thế giới bên kia...

      Delete
    2. Tẩy Chay Tầu Cộng9 August 2012 at 01:33

      Tôi chưa thấy người dân nào xúc pham đất nước mình cả.Chỉ thấy đất nước này bị bọn Tàu cộng xâm lược còn bọn tay sai của chúng vì quyền lợi riêng tư nên xúc phạm những người yêu nước (do đó xúc phạm đất nước).Về "Đảng"? Ai thì tôi không biết, còn đối với tôi cái đảng này đang xúc phạm nặng nề dân tộc ta, nó làm đất nước lạc hậu, u mê. Nó chính là cái đảng phản động.

      Delete
    3. Cậu này "bện chứng" nhỉ.Đã là chiến sĩ cộng sản thì phải vô thẩn, sao lại còn "những chiến sĩ cộng sản ở thế giới bên kia".

      Delete
    4. Tôi đã xem rất nhiều bài bình luận của ông Nặc Danh.Trong tất cả những người bình luận ở đây,Riềng ông này không có một chính kiến gì cả,ông toàn lý luận vớ vẩn thôi.Ông như một kẻ chỉ biết loăng quăng,Ông sinh ra hơi muộn,ông mà sinh vào thời phong kiến chắc được giữ chức " quan hoạn" đó.Xin chia buồn cùng ông.

      Delete
    5. Sự kiên nhẫn cuối cùng. Tôi cho là ngoc tuan tran11:49 Ngày 09 tháng 8 năm 2012 nhầm đối tượng để tuyên truyền rồi. Nhận thức về xã hội của ngoc tuan tran11:49 Ngày 09 tháng 8 năm 2012 làm tôi thấy mình như đang bị ngộ độc thức ăn, nó còn tệ hơn cả những lời chửi tục của kẻ lưu manh đầu đường xó chợ.
      Vậy xin phép bà con được từ chối tiếp vị khách này. Tôi muốn không khí nhà tôi trở nên trong lành cho dễ thở hơn.

      Delete
    6. ngoc tuan tran11:49 Ngày 09 tháng 8 năm 2012

      Hãy đọc cái này, đây là kết quả lãnh đạo tài tình của đảng sau gần 40 năm đất nước không còn chiến tranh.

      http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/63950/doi-lay-lat-tren-mien-nui-cao.html

      Delete
  19. Giáo Viên "nhân dân"8 August 2012 at 18:56

    Năm 76 tôi vào học sư phạm.Đầu tiên là khóa học chính trị.Một anh sinh viên gốc miền Nam nên biết rõ về việc Hoàng Sa mất vào tay Tàu cộng, hôm đó anh ta hỏi quan điểm cùa chính trị viên về việc này.Chúng tôi được trả lời là "Trung quốc giữ hộ đảo cho chúng ta và sẽ trả lại khi chúng ta yêu cầu".Đến năm 79 chúng tôi phải hì hục đào công sự quanh khuôn viên trường để phòng chiến tranh với Tàu.Khẩu hiệu lúc bấy giờ là "đả đảo bọn bành trướng Bắc Kinh".
    Hôm trước tình cờ lạc vào nhà bác Cua Rận lại thấy chuyện bác ấy kể cũng không khác mấy.Mời bạn Ngoc Tuan Tran vào đây mà xem nhé, trân trọng:

    http://cuaran.blogspot.com.au/2011/07/ban-khoan.html

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giáo Viên "nhân dân"18:56 Ngày 08 tháng 8 năm 2012
      Cảm ơn bạn đã có lời.Tôi rất đồng tình với tinh thần dân tộc của các bạn yêu nước,thể hiện sự uất ức khi Trung Quốc có những hành động leo thang trên Biể Đông,thực sự giờ đây tôi cũng phản cảm thẩm chí rất gét người Trung Quốc,có thể đó là một sự gét lây vì chính quyền của họ.Lúc nào hễ có tinh vê biển Đông là tôi theo dõi.Tôi còn nghĩ rằng nếu chiến tranh xảy ra,Tôi sẽ xin rời ghế giảng đường để tham gia nhập ngũ.Tôi muốn chĩa súng về phía kẻ thù thực sự,chứ không phải quay lưng chia rẽ Chính phủ mình,nhân dân mình.Bạn biết không?Có một số kẻ,một số thế lực bền ngoài còn lợi dụng tình hình Biển Đông để toan tính cho mục đích xấu xa của chúng.Làm gì chúng nghĩ đến lợi ích của nhân dân.Bạn thử nghĩ,chính quyền và nhân dân chia rẽ thì lấy gì để chiến thắng kẻ thù đây,mượn nược khác giành hộ cho mình à?một điều không thể.Còn bạn suy nghĩ gì về những cuộc biểu tình?Riêng tôi nghĩ:không phải tất cả những người tham gia biểu tình là xấu và xin khẳng định luôn trong số đó là có kẻ xấu,kẻ rất xấu và đã nấp sau những tấm lòng yêu nước cao cả,ngang nhien lấy lòng yêu nước của nhân dân làm công cụ cho hoạt đông xấu xa.Còn Bạn thì nghĩ sao?Bạn hãy nói lên suy nghĩ Trong lương tâm của mình:thứ nhất là về cuộc biểu tình,thứ 2 là vê người phụ nữ rất "nổi bật" trong cuộc biểu tình, đó là Bùi Thị Minh Hằng,về gia đình,quá khứ,ngoại hình,lời nói,cách thức hoạt động => Trí tuệ+đạo đức.Tôi rất mong nhận được một chính kiến khách quan và chân thực của bạn.

      Delete
    2. Giáo Viên ""nhân dân""9 August 2012 at 05:36

      Trước hết tôi xin cảm ơn chị Phương Bích đã có những bài viết hay và bổ ích.Tôi kính phục chị qua những gì chị đã làm.

      @ngoc tuan tran

      Tôi cho rằng:

      - Những cuôc biểu tình từ trước đến nay không có gì sai xét về những qui định trong Hiến Pháp và trong thực tiễn.
      - Những người đi biểu tình không bị ai lợi dụng để làm điều gì xấu xa.Họ chỉ lên tiếng phản đối hành động xâm lấn của giặc Tàu.
      - Bà Bùi Thị Minh Hằng là một trong những người biểu tình nói trên.
      - Phải xét việc người ta làm đúng hay sai trong tinh thần tôn trọng sự thật và luật pháp.Không xét lý lịch cá nhân.Tại sao nói chuyện ngoại hình ở đây?ai đi thi chân dài?
      - Người biểu tình có quyền yêu cầu nhà nước phải có thái độ đúng đắn với giặc Tàu xâm lược.

      Tôi khuyên bạn nên đọc những sách này:

      - Sách Đức Dục (bậc tiểu học).
      - Sách Em Tập Tính Tốt (bậc tiểu học).
      - Sách Công Dân Giáo Dục (bậc trung học).

      Chú thích:
      - Bậc tiểu học bây giờ gọi là cấp 1.
      - Những sách này hiện nay rất hiếm.Cứ hỏi những người già sống ở miền Nam thời "Mỹ Ngụy".Những sách này dạy những điều dạy của bác Hồ nhưng cụ thể hơn, chi tiết hơn và dễ hơn.

      Sau đó sẽ đọc những sách cao hơn rồi nói chuyện "kiên định".
      Nhé.

      Delete
  20. Đọc nhiều,học nhiều mà nhân phẩm không tốt thì cũng chỉ làm những việc sai trái thôi.giả sử như chính quyền bấy giời là hèn hạ đi,Còn Bà Hằng là về bên chính nghĩa đi.Từ cổ chí kim tôi chua từng thấy một nhân vật chính nghĩa nào lại hoạt động một cách tùy tiện như Bà ấy,Bà ấy phải thể hiện là con người chính nghĩa,có học thức chứ,người đời nhìn vào phải thán phục và noi gương chứ,Đằng này,kêu ca,khóc lóc,chửi bới hết sức thô tục,đấu tranh cho Đất nước mà như tranh giành ngoài chợ búa...sao có thể gọi đây là có đạo đức được.Gia đình,làng xóm những người gần gủi với bà ấy nhất mà còn không chịu nổi sự ngông cuồng của bà ấy,tại sao chúng tôi lại có thể thừa nhận một con người yêu nước như vậy.Nhìn vào mắt người mẹ già của bà ấy mà tôi cảm thấy đau lòng.Những con người như thế mà có ý nghĩ thay đổi một chế độ,có nực cười không chứ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mặc dù tôi đã từ chối vị khách này, song vẫn muốn nói thêm câu này: đi với Bụt mặc áo cà sa. Đi với ma mặc áo giấy. Bùi Hằng là người sống theo phương châm đó.

      Delete
  21. Ngọc Tuấn Trần đưa ra ý kiến rất chính xác và chân thực. Xã hội thì thời nào cũng bất công, nếu không bất công không là xã hội. Ngoài đời cá lớn lúc nào cũng chực nuốt cá bé và phận làm em thì phải ăn thèm vác nặng. Tôi không nghĩ lãnh đạo việt nam không hiểu được đâu là đất đai của Tổ tiên mà chỉ có điều họ hiểu nhưng họ không giữ được và họ không dám hành động vì một con cá quá lớn và quá hung dữ đang rình rập ở bên cạnh. Để khắc chế con cá này cần phải có một con cá khác đủ mạnh chứ rủ một đàn cá con (mấy chú Asian) nhao vào thì nó cũng há mồm nuốt hết. Hiện vẫn chưa tìm được một con cá mạnh để bơi cùng nên phải lép vế và im lặng chờ thời là chuyện đương nhiên. Xã hội Việt nam mọi cái hiện nay đều tốt, chỉ có điều về cách thức quản lý yếu kém, hệ thống quản lý lạc hậu cổ hủ gây thất thoát nhiều tài sản công. Ngoài ra tệ nạn tham nhũng, dung túng cũng như sự đầu cơ theo kiểu lừa đảo đang diễn ra hàng ngày mà không có cách gì ngăn được bởi kẻ thực hiện là những kẻ có quyền lực, thậm chí là có các quan chức cao cấp hàng đầu đỡ lưng. Bỏ qua những điểm đó thì xã hội Việt nam đang rất tốt, an ninh ổn định, cuộc sống tự do, dân sơ công an nhưng công an cũng sợ dân. Nói chung với một xã hội như hiện nay góp ý để điều chỉnh tốt hơn là quấy nhiễu khích bác. Thử hỏi nếu theo các đảng phải tư tưởng khác đòi đánh Trung Quốc vậy ai đánh ? Mọi người có ở Hải ngoại về để đánh TQ không ? Còn chúng tôi đang êm ấm tại sao vì vài câu nói chúng tôi phải ra chiến trường ? để vì cái gì ? liệu có lấy sức mình mà chiếm lại được Hoàng Sa Trường Sa hay không hay lại làm mất luôn cả Hà nội ? Thực sự xã hội hiện này mọi động thái của chính phủ đang là hợp lý, mọi bước đi phải được tính toán kỹ lưỡng chứ không thể húng lên theo kiểu chọi nhau ngoài đường vì cái sỹ diện hão được. Các blog của các Bạn chê bôi xã hội nhiều nhưng nên nghe sự đóng góp của mọi người. Tôi thấy bạn "Ngọc Tuan tran" nói đúng sao lại từ chối hay sợ họ chỉ ra điểm yếu của mình ? Mọi thứ phải nghe từ nhiều phía và phải có tiếp thu chứ không thể vì một cái tôi, một cái lý tưởng gì đó để hành động theo tính tiêu cực được. Chào

    ReplyDelete
    Replies
    1. "...xã hội Việt nam đang rất tốt, an ninh ổn định, cuộc sống tự do..." Bạn thật hoang tưởng. Nếu thế thì làm gì có mục cướp giết...nhan nhản trên các báo? Bạn chỉ biết đến mỗi sự an toàn của bạn mà không nghĩ đến bao nhiêu số phận đau khổ khác, cũng được nêu đầy rẫy trên báo chí đấy. Cái thứ tự do của bạn thật nghèo nàn quá. Bạn cứ thử yêu cầu xử lý ông chủ tịch HĐQT Vinashin vì tội gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng xem? Bạn cứ thử hỏi các ông quan chức làm sao xây được nhà cao cửa rộng bằng đồng lương chết đói thế kia không? Hoặc chỉ cần bạn thấy một ảnh sát đang nhận hối lộ, bạn lấy máy ảnh ra chụp để làm bằng chứng tố cáo hành vi ấy xem có thấy mình được tự do không? Bạn ngây thơ một cách đáng thương quá.

      Delete
    2. Thế mới phục từ ngày xưa, các vua rất có trách nhiệm giữ gìn bờ cõi, khi cử lính đồn trú ra Hoàng Sa để trấn giữ. Vậy mà bất hạnh thay con cháu ngày nay chỉ vì sự êm ấm của bản thân lại hỏi vì cái gì? Bất hạnh quá.

      Delete