Translate

Sunday 29 July 2012

Đảng cũng như mẹ ấy, chả bao giờ chịu tự nguyện từ bỏ quyền lực đâu...

Ông chồng cũng là quan chức, nhưng chân chất lắm. Như bao nhiêu người đàn ông thời đó, đi làm về có bao nhiêu tiền ông đều đưa hết cho vợ quản lý. Ông muốn tiêu cái gì cũng phải xin vợ, đừng nói đến việc biếu xén họ hàng là bị vợ cằn nhằn dữ lắm. Bao nhiêu chế độ của ông, bà đem bán từ gói kẹo cân đường. Nhà người ta lương ba cọc ba đồng, chỉ bằng một phần ba phần tư lương của ông mà bà lúc nào cũng kêu không đủ chi tiêu, không có bà khéo quản lý thì mấy bố con chỉ có chết đói.
Cái bài ca ấy bà ca cả cuộc đời. Đến lúc ông về hưu, bà lại càng kêu tợn, quản càng ngày càng chặt hơn. Tính toán từng xu từng hào đến mức chồng con không thể chịu nổi. Con cái bảo, bây giờ mẹ cứ thử không quản lý xem mấy bố con con có chết đói không? Bố bảo ừ nhỉ, bây giờ để bố quản lý xem có ổn không. Thế là ông dứt điểm không đưa tiền cho bà quản nữa. Số tiền của chồng công vợ cóp nhặt cả đời, ông không đòi chia một xu mà để bà giữ tất. Vậy mà bà vẫn phản đối quyết liệt. Nhưng con cái bảo, bố không kiên quyết thì bố còn khổ. Vậy là ông chịu trách nhiệm những khoản chi chung cho gia đình, còn lại mỗi người phải đóng góp phần của mình.
Gia đình trải qua một trận sóng gió kinh hoàng vì bà phản ứng dữ dội, làm đủ mọi cách để đoạt lại quyền quản lý. Bà oán trách ông tàn nhẫn, bội bạc. Nhưng bù lại con cái lại ủng hộ ông, vì không thể chịu nổi sự coi trọng tiền hơn tình của mẹ.
Xem ra sự thay đổi này như một cuộc cách mạng trong gia đình vậy. Rồi bà vợ cũng phải chấp nhận. Bà tự ái, không thèm dựa vào ông. Nhờ số tiền tiết kiệm suốt mấy chục năm của hai vợ chồng, bà vẫn sống tốt. Thế là không có bà quản lý, chồng con lại thấy dễ thở hơn mà chả chết đói như bà vẫn trì chiết.
Một lần tranh luận chính trị với bố, về vai trò của đảng cộng sản, ông con nứt mắt cũng tỏ ra triết lý.:
-     Bố ạ, con ngẫm đảng cộng sản cũng giống hệt mẹ, cứ bảo không có đảng lãnh đạo thì dân mình bơ vơ, giống như không có mẹ thì bố con mình đói rã họng, chỉ có nước chết đói. Nhưng bảo cứ thử không có đảng xem dân mình có chết không? Nước mình có hàng ngàn năm lịch sử, còn đảng mới chỉ có tám mươi tuổi, trước đó không có đảng dân mình vẫn tồn tại ngon phết, có chết đâu. Nhưng bảo từ bỏ quyền lực ư, đảng cũng như mẹ ấy, đời nào lại chịu tự nguyện từ bỏ quyền lực chứ.
Ông bố trừng mắt :
-     Mày lôi ở đâu ra cái ý nghĩ đó
Thằng con cười toe toét
-     Là con thấy giống nhau thì nói thế. Bố thấy sai ở chỗ nào?
Ông bố chỉ trầm ngâm vê râu, không trả lời. Nghe chừng thằng bé có lý!

24 comments:

  1. Cảm ơn Phương Bích, chị Hiền Giang rất cảm phục em ở cách viết rất giản dị nhưng lại cũng rất tinh tế của em. Chuyện... như vậy mà em cũng đưa lên thành một triết lý (coi đây câu này là một chia sẻ của chị em nhé!).

    Ngoài cái triết lý của "ông con nứt mắt" chị còn thích cái câu "Thế là không có bà quản lý, chồng con lại thấy dễ thở hơn mà chả chết đói như bà vẫn trì chiết". Thật đấy, thử bây giờ không có Đảng lãnh đạo xem sao...

    ReplyDelete
  2. Háha, tuộc dzời... ôi đau bụng quá. Hí hí.

    ReplyDelete
  3. ngọ hày Toỏng Pí Lú30 July 2012 at 05:46

    Bài này hay tuyệt,chị Bích ạ.

    ReplyDelete
  4. Không có Đảng, dân mình chết đấy nhé. Ở đó mà bôi bác!!!..
    Này nhé. Không có Đảng xem dân mình có chết......cười không thì biết.

    ReplyDelete
  5. Dưng mà...dân ta đẻ ra đảng ta(tiếc rằng nó bị quái thai) chứ!Nói thế thì bất công cho các bà mẹ người Việt wá!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dùng từ bất công e không chính xác lắm, tôi nghĩ rằng đó là nỗi đau của Mẹ Việt Nam.

      Delete
  6. Không những là Mẹ, đảng còn đòi làm ...cha người ta nữa!

    ReplyDelete
  7. TẤT CẢ HÃY TỰ DÀNH QUYỀN LÀM CHỦ CHÍNH NGHĨA VỀ TAY NHÂN DÂN
    CÁC VÙNG NÔNG THÔN HÃY LÀM TRƯỚC
    ĐẤU TỐ BỌN THAM QUAN , CƯỜNG HÀO MỚI
    LỘT MẶT LẠ DA NGƯỜI BỌN CHÚNG RA
    ĐƯA NHỮNG CON NGƯỜI CHÂN CHÍNH , BIẾT LO CHO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN NÊN LÃNH ĐẠO
    ĐÂY MỚI LÀ CÁCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 4 ĐỨNG ĐẮN NHẤT
    ĐÂY CŨNG LÀ CÁCH LÀM CỦA Ô HỒ TRONG THỜI KỲ THỰC DÂN PHONG KIẾN
    HÃY HÀNH ĐỘNG ĐỂ CỨU DÂN TỘC !

    ReplyDelete
  8. Tui thấy bài này PB viết rất hay vì nó giống nhà bạn tui quá. Hôm nào khuyên nó thử học cách bố con nhân vật của PB xem, có khi lại là cuộc cách mạng "hoa đồng tiền", mang lại sự êm ấm trong gia đình nó.

    Nhưng mà đảng mình ghê gớm hơn bà mẹ nhân vật của PB nhiều, đảng có nhiều thủ đoạn, có đủ sự tàn nhẫn với dân để giữ tài nguyên và kho vàng của dân nộp thuế. Đảng có cả 2 bộ quân lực (bộ đội và công an) chuyên chính với nhân dân nên biết là không có đảng dân sẽ sống thoái mái, giàu có hơn, tự do hơn nhưng dân bây giờ không được toàn quyền như bố con nhân vật của PB đâu, họ đang bị kìm kẹp trong một nhà tù lớn.

    ReplyDelete
  9. Chỉ riêng đoạn đầu nói chuyện trong một gia đình thì câu chuyện cũng đã rất rất phổ biến ở VN sau những cuộc chiến kéo dài.

    ReplyDelete
  10. TIỂU PHƯỢNG30 July 2012 at 12:30

    Như thế là"kẻ" bề trên
    Thế là không giữ chữ"BỀN GIA CANG!"
    Đàn ông sợ vợ mới ngoan
    Đàn bà làm chủ...ĐẢM ĐANG tuyệt vời!
    Nhà nào cũng thế người ơi!
    Nhờ cái"Hom giỏ"cuộc đời bền lâu...
    Nhà nào"cái Giỏ"làm đầu
    Bữa đực,bữa cái...trái sầu rụng rơi...

    Những ai đồng ý với tôi
    Kính xin chia sẻ vài lời tri âm!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lẽ ra tui không trả lời. Nhưng bực mình quá nên cũng muốn có vài câu. Cách nghĩ của Tiểu Phượng là sáo mòn, máy móc và lạc hậu - xưa lắm rồi. Mấy bà vợ các quan to phần lớn bà nào cũng tham lam. Đừng đánh đồng chung cái từ đảm đang ấy cho tất cả những người phụ nữ. CŨng đừng ca tụng một cách không thực tế cái đức hy sinh vì chồng vì con, vì không phải người phụ nữ nào cũng có đức tính tuyệt vời ấy. Đàn bà đảm đang không có nghĩa là giỏi chỉ huy chồng mà là "vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con", chứ đừng để người ta phải nhẫn nhịn đến mức không thể chịu đựng nổi.

      Delete
    2. Mẹ suốt ngày quản bố
      Dòm ngó chi ly từng việc bố làm
      Tính từng giây việc bố về hay đi đến cơ quan
      Lúc nào cũng sợ bố “vung tiền” lãng phí
      Đảng giống hệt như mẹ ấy
      Không từ bỏ quyền lực bao giờ
      Đảng ngộ nhận không có đảng thì dân mình bơ vơ
      Như mẹ lầm tưởng không quản tiền thì bố con mình chết đói
      Cả hai thật hồ đồ, khỏi nói!
      Giống nhau cái nết nghiện, ham quyền lực
      Cứ từ bỏ độc quyền, hỏi ai chết trước!?

      Delete
    3. Cái gian nan vất vả của tự do còn hơn vạn lần thứ hạnh phúc của kẻ nô lệ trong một cuộc sống êm ấm giả tạo. Nó giống hệt như mô hình của đất nước này vậy.

      Delete
  11. Lục Vân Tiên30 July 2012 at 15:51

    "Đảng là mẹ, Bác là cha
    Từ ngày Bác mất, Đảng ta góa chồng"

    ReplyDelete
  12. Em và chị xuất thân và sống trong hòan cảnh giống nhau. Từ cha, mẹ và cả đứa em và những lời em và bố nói chuyện với nhau. Chỉ khác là em không đủ can đảm đi biểu tình.

    ReplyDelete
  13. Trung quốc đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng30 July 2012 at 23:03

    Thử hỏi rằng ở đâu trên thế giới này lòng yêu nước của dân lại bị kẻ cầm quyền phỉ báng đến như vậy?

    Thử hỏi rằng ở đâu trên thế giới này kẻ cầm quyền lại phản bội lại lợi ích dân tộc đến thế này?

    Thử hỏi rằng ở đâu trên thế giới này có kẻ cầm quyền mà lại nhu nhược đến thế này?

    Thử hỏi rằng kẻ cầm quyền đó còn có thể cầm quyền được tới bao lâu nữa?

    ReplyDelete
  14. thuong binh nặng31 July 2012 at 05:49

    Nói đi thì phải nói lại.Nếu không có Đảng thì ai chống mỹ ngụy giải phóng miền nam.Không lẽ để miền nam lệ thuộc đế quốc Mỹ như hàn quốc.Không có Đảng thì ai tiến hành sự nghiệp đổi mới. Trong chiến tranh ta mang ơn Trung Quốc rất nhiều.Hiện nay ta vẫn đượcTrung Quốc tận tình giúp đỡ về mọi mặt.Đâu phải nước nào cũng có tình hữu nghị thắm thiết với Trung Quốc như ta.Ấy là của quý.Phải biết nhìn xa mới thấy sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vì lệ thuộc đế quốc Mỹ nên Hàn Quốc bây giờ giàu gấp mấy chục lần VN, hàng hoá của hàn Quốc được cả thế giới ưu chuộng vì chất lượng và rẻ. Người dân được sống trong xã hội công bằng, văn minh, dân chủ, được thừa hưởng những giá trị nhân bản của con người, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc thật sự. Giọng điệu của @thuongbinhnang là giọng điệu của một tên CAM rẻ tiền, ít học.

      Delete
    2. thuong binh nặng05:49 Ngày 31 tháng 7 năm 2012
      Tìm được một người có tính xây dựng.liked

      Delete
    3. Tôi nghĩ thuong binh nặng05:49Ngày 31tháng 7 năm 2012 dám chắc chỉ là một người Trung Quốc giả danh và ngoc tuan tran00:33 Ngày 09 tháng 8 năm 2012 không phải là một sinh viên còn đang đi học mà đích thị là công an mạng giả danh sinh viên, bởi bây giờ hiếm có một sinh viên nào đang đi học mà lại quan tâm đến chuyện của đảng hơn cả những vị lão thành cách mạng như thế.

      Nếu muốn biết chính xác lòng dân,hãy để một tổ chức phi chính phủ đứng ra làm một cuộc trưng cầu dân ý, chứ đừng ngồi ca tụng như đọc thuộc lòng như thế

      Delete
  15. TIỂU PHƯỢNG31 July 2012 at 13:09

    Vì"ớt"nên nóng tính ôi!
    Mới đùa một tý mà sôi lên rồi...
    Mong tỷ đừng chấp tỷ ơi!
    Nhớ tỷ nên chọc vài lời kẻo xa...

    ReplyDelete
  16. cám ơn bài viết cuả P.B.
    vui và thấm thiá quá!đọc mà buồn cười quá cở!!!!và cũng thấm thiá cho nổi đau cuả dân tộc V.N.
    HY VỌNG MỘT NGÀY KHÔNG XA...ĐẢNG NHÀ TA SẺ TA BÀ ÂM PHỦ.
    CON DÂN VIỆT SẼ HÃNH DIỆN VỚI ĐỜI.
    chúc PB. và các BẠN nhiều sức khoẻ và hạnh phúc trong cuộc sống.
    cố gắng và cố gắng...
    chân cứng đá mềm nhé.
    tm-ad11

    ReplyDelete