Translate

Saturday 10 September 2011

Nhớ bạn, nhớ Hồ Gươm.

 Hai tuần thôi biểu tình, nhớ bà con quá, chủ nhật cứ đi ra đi vào như là dân nghiện cà phê mà chưa được uống.
 Chả hiểu mọi người ra sao chứ tôi chỉ mong Quốc hội sớm ra luật biểu tình để bà con hẹn nhau gặp gỡ, cùng nhau thực hiện quyền ngoại giao Nhân dân của mình.
 Đúng rồi, phải gửi thư cho mấy bác Nghị  thôi, kiểu ngồi chờ cầm tay chỉ việc là chả bao giờ làm nổi chuyện đại sự gì sất. Thế nhưng bảo bấm nút là vừa quệt lại thỏi son trên môi, vừa nhắm mắt vào bấm, bụng dạ còn đang để ở mấy cái khu công nghiệp của mình dạo này ít khách thuê quá, không lừa bán cho chủ khác nhỡ ra cuối năm khủng hoảng lại chả thành bãi đất trống.
 Vâng, phải gọi bà con gặp nhau ca fe xem sao đã, mai lại ra bờ Hồ chơi cho vui, tạo công ăn việc làm cho nhiều người nữa chứ.

18 comments:

  1. He he, giọng này đâu phải của Phương Bích.

    ReplyDelete
  2. Ối giời ôi, xây nhà mới mà không báo bà con đến mừng tân gia nhé. Kiểu này phải phạt mới được.

    ReplyDelete
  3. Chúc mừng tân gia chị Phương Bích!

    ReplyDelete
  4. Ngưỡng mộ chị12 September 2011 at 21:36

    Chúc mừng nhà mới.

    ReplyDelete
  5. Bùi thị Minh Hằng13 September 2011 at 08:44

    Uí trời ơi! không còn biểu tình ngoài Bờ Hồ thì chúng ta hô cho to trên blog vạy nhỉ?
    Chúc mừng bạn yêu có căn nhà mới, Minh Hằng cũng "đầu tư" kiến thức để "xây nhà " thôi
    Gởi ngàn lẵng hoa nhá!

    ReplyDelete
  6. Chúc mừng tân gia nhà chị!

    ReplyDelete
  7. Mừng chị từ nay đã có "nhà"
    Để cùng "tụ tập" bạn gần xa
    Tân gia, lắm bọn nhung nhúc ngó
    Mặc chúng, bọn tôi đến mừng nhà.

    ReplyDelete
  8. "Trí thức" lên ngôi tận Hỏa Lò
    Thoắt cái "tham" nhanh mở nhà to
    Chả trách quan tham tràn đất Việt
    Quan quyền càng phát, dân càng lo.

    ReplyDelete
  9. Chào chị Phương Bích. Chúc mừng chị có nhà mới (nhưng sao giống nhà của anh Lê Dũng thế?).
    Không có nhà vẫn dõi bước các anh chị từ cuộc "tụ tập" đầu tiên. Rất cảm phục!!! Chúc chị và mọi người chân cứng đá mềm.
    Chờ đón những bài viết tiếp theo của chị.

    ReplyDelete
  10. Chúc mừng chị đã có ngôi nhà riêng. Loan.1 người hâm mộ các bạn yêu nước . Ko thể tham gia biểu tình chống tàu được vì ở quá xa tận nửa địa cầu nhưng lúc nào cũng muốn biết tin về các bạn . Cảm ơn các bloger.

    ReplyDelete
  11. Mừng Phương Bích đã có "nhà"
    Phương Nga cũng đã chức to lên rồi
    Hai "phương", Hà thành một nơi
    Kẻ Tàu yêu mến, kẻ chơi Hỏa Lò.

    ReplyDelete
  12. Nhà Em mới mở: Một Gian
    Nhưng mà ấm áp ngập tràn tình thương
    Những ai từng đã “Xuống đường”
    Thoáng nhìn …. mà thấy vấn vương nhớ hoài!

    Chủ nhật buồn, ngắm mưa rơi
    Nhớ Hồ Gươm, nhớ tới Người nào đây?
    “Dân biểu tình” tay cầm tay
    Nhớ khi phấn chấn, nhớ ngày hoang mang…

    Nhà Em có KHÁCH đến thăm
    Em ra “mở cửa” để anh thăm nàng
    “Thế là anh hết lang thang”
    Có người trò chuyện đỡ buồn, đỡ mong.

    Luật Biểu tình vẫn chưa xong,
    Bao giờ có Luật – Anh Em xuống đường
    Nhà Em - xin phép dừng chân
    Góp vài câu chuyện, hỏi thăm “tình hình” .

    ReplyDelete
  13. Nhà Em mới mở: Một Gian
    Nhưng mà ấm áp ngập tràn tình thương
    Những ai từng đã “Xuống đường”
    Thoáng nhìn …. mà thấy vấn vương nhớ hoài!

    Chủ nhật buồn, ngắm mưa rơi
    Nhớ Hồ Gươm, nhớ tới Người nào đây?
    “Dân biểu tình” tay cầm tay
    Nhớ khi phấn chấn, nhớ ngày hoang mang…

    Nhà Em có KHÁCH đến thăm
    Em ra “mở cửa” để anh thăm nàng
    “Thế là anh hết lang thang”
    Có người trò chuyện đỡ buồn, đỡ mong.

    Luật Biểu tình vẫn chưa xong,
    Bao giờ có Luật – Anh Em xuống đường
    Vào Nhà Em - xin dừng chân
    Góp vài câu chuyện, hỏi thăm “tình hình” .

    ReplyDelete
  14. Nhà Em mới mở: Một Gian
    Nhưng mà ấm áp ngập tràn tình thương
    Những ai từng đã “Xuống đường”
    Thoáng nhìn …. mà thấy vấn vương nhớ hoài!

    Chủ nhật buồn, ngắm mưa rơi
    Nhớ Hồ Gươm, nhớ tới Người nào đây?
    “Dân biểu tình” tay cầm tay
    Nhớ khi phấn chấn, nhớ ngày hoang mang…

    Nhà Em có KHÁCH đến thăm
    Em ra “mở cửa” để anh thăm nàng
    “Thế là anh hết lang thang”
    Có người trò chuyện đỡ buồn, đỡ mong.

    Luật Biểu tình vẫn chưa xong,
    Bao giờ có Luật – Anh Em xuống đường
    Vào Nhà Em - xin dừng chân
    Góp vài câu chuyện, hỏi thăm “tình hình”.

    ReplyDelete
  15. chúc mừng chị,ngôi nhà mới này sẽ nhiều nơi cùng chia sẽ. cũng mong nó an lành và ấm cúng,
    chúc chị sức khỏe!

    ReplyDelete
  16. Mong được đón đọc những bài viết của bà cụ (mẹ) chị Phương Bích nhé. . Bọn trẻ chúng cháu cần được nghe hay đọc những tư tưởng thâm sâu sáng suốt của quý bác . "Cây ngọt sinh trái ngọt", nhất là khi xã hội này có dư thừa những người lãnh đạo tài giỏi nhưng thiếu hẳn sự ngay chính và đức độ để dẫn đường ...

    ReplyDelete
  17. Hic hic, Bạn Nặc danh19:37 16/9 ui

    Mẹ tôi có biệt tài là xem xong một bộ phim, khi kể lại thành một bộ phim khác hoàn toàn. Vì vậy chắc bạn không có cơ hội đọc được văn của cụ rồi.Không phải cái gì cũng theo gien đâu bạn ạ.

    ReplyDelete
  18. Dòng giống Bà Trưng vốn xưa nay anh hùng
    Giáp mặt kẻ thù chẳng một giây nao núng..hehe

    ReplyDelete