Translate

Friday 24 May 2013

Thời "loạn" Luật.

Hết dân phòng cầm dùi cui như ai, giờ lại đến bảo vệ cũng cầm gậy điều khiển giao thông. Nay mai không biết còn ai nhảy ra điều khiển giao thông nữa đây? Khéo lại “loạn 12 sứ quân”

Bảo vệ dẹp đường cho xe chở Nick Vujicic sang Việt Nam

1 comment:

  1. Anh chàng Nick này thật ra cũng đáng ngưỡng mộ đấy chứ, vì đã vượt qua chính mình, rất đáng để học tập. Nhưng để mà tung hê như thế này ở VN thì quả là hài hước. Bởi vì ở VN còn có nhiều hình ảnh, nhân vật vượt khó và đáng ngưỡng mộ hơn nhiều. Ví dụ: Nguyễn Công Hùng chẳng hạn.
    Cũng cần phải chú thích điều này: Anh Nick này đang sống ở ngoại quốc mà bị như thế, thì sẽ được xã hội, chính phủ chăm lo rất đầy đủ về vật chất, không bao giờ sợ đói khổ cả. Thậm chí nếu không có ai chăm sóc (vợ/con chẳng hạn), thì sẽ được chính phủ cắt cử hẳn một người ở bên anh ta suốt ngày để chăm sóc, giúp đỡ anh ta mọi việc.
    Thế thì số phận, cuộc sống anh ấy đáng nêu gương hay hàng vạn người đang sống thầm lặng ở VN có hoàn cảnh tương tự xứng đáng được như thế?

    ReplyDelete