Translate

Wednesday 1 May 2013

GIẢI PHÓNG

Võ Trung Hiếu

Năm 3013
Nếu nhân loại vẫn bình yên
"Giải phóng" trong từ điển sẽ là một từ rất khác
Không đơn giản chỉ là ngừng tiếng súng
Không đơn giản là cắm cờ chiến thắng
Không đơn giản chỉ là ung dung ủi sạch một ngôi nhà hay thửa ruộng
Không đơn giản chỉ là đọc dõng dạc một lời tuyên ngôn
 
Năm 3013
Với thế giới đã qua nhiều thế kỷ thăng trầm văn minh
" Giải phóng " không còn là tiến quân đánh chiếm
Không còn là rùng rùng biểu ngữ băng - rôn
Không còn là thay cộng hoà bằng dân chủ
Không còn chỉ là thay một chính thể, một màu cờ
Không còn là thay một thửa ruộng bằng sân gôn hay chung cư
Không còn là giao mặt bằng cho các nhà đầu tư

Năm 3013
" Giải phóng " phải là mang lương tri, hạnh phúc vượt biên thuỳ
Phải là sự lên ngôi của chính nghĩa và lẽ phải
Phải là xoá tan những cách ngăn, hận thù, sợ hãi
Phải là sự đổi thay đầy ắp công bằng, tiến bộ, văn minh
Phải là những khát vọng, ước mơ được giải thoát, phóng sinh
Phải là triệu trái tim hoà nhau thành một mối
thực sự giống nòi
đúng nghĩa anh em
Cùng chung tay và nhìn về phía trước
Gác lại lịch sử hôm qua, làm rạng ngời tổ quốc

" Giải phóng " - xét cho cùng nghĩa là thế thôi ...

Năm 3013
Tôi và bạn khuất rồi
Sao kịp thấy thế nào là giải phóng ?
Nhưng dẫu sao ta có quyền hy vọng
Khi lương tri, đạo lý, nhân văn còn ngự trị trên đời
Hễ cuộc sống đặt ra biện chứng nhu cầu
Người đủ văn minh mà giải phóng cho nhau

30.4.2013
 

 https://www.facebook.com/votrungh?hc_location=timeline

5 comments:

  1. Những người cộng sản,những kẻ bán nước, và tay chân bộ hạ xuẫn ngốc đang quyết liệt đánh ván bài sau cùng để đưa cả nước vào chổ chết dưới bàn tay cộng sản... Tàu!

    ReplyDelete
  2. ║ Cũng hai chữ 'giải phóng', thêm hai chữ 'mặt bằng'; không hiểu tại sao nghe nặng chĩu đầy những miệt thị đến thế! Hễ cứ mỗi bận nhắc đến cụm từ «giải phóng mặt bằng» là cô bạn bỏ đũa bát mạt sát chính quyền một cách thậm tệ. Tôi vốn dốt nát về chính trị, hiểu hai chữ GP lơ mơ như sự 'phá vỡ'. Cô ấy lại bảo; không phải thế! Bây giờ, đố anh tìm được một giá trị nào trong hai chữ 'giải phóng' mà nó còn nguyên thủy như trước đây . .

    ReplyDelete
  3. Trước ý đồ, quyết tâm thôn tính Việt Nam của Trung cộng, và sự thiếu hiểu biết, hèn nhát, lòng tham vô độ của những người mang danh đang lèo lái vận mệnh dân tộc, cùng với tâm địa phản trắc với dân tộc của chế độ và chủ nghĩa cộng sản, nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam đang giờ hấp hối...
    Phải nói thật những sự kiện vô cùng đen tối đã xãy ra và đang tiếp tục xãy ra. Phải nói thật những điều mà mỗi người Việt Nam đang suy nghĩ, lo âu, phẩn nộ và những điều cần phải làm; nhưng trước hết, cả nước cần biết sự thật trước giờ lâm tử, trước khi con thuyền Việt Nam mang theo 85 triệu con người Việt Nam trong nước chìm vào đáy đại dương im lặng, đen ngòm của sự chết. Chết vì Trung cộng và cái ngu xuẫn của chế độ cộng sản!
    Gần ba triệu người Việt Nam ở ngoài nước đã làm, đang làm hết cách để cứu đồng bào thân yêu trong nước, nhưng trong tình trạng hiện nay, có lẽ tất cả sẽ rồi sẽ phải chết lặng trong nổi đau khổ đến tột cùng khi phải nhìn thấy đồng bào, những người thân yêu, bạn hữu gần xa của mình chìm dần vào đáy đại dương.

    ReplyDelete

  4. Người văn minh giúp giải phóng cho người đang cần sự tiến bộ...vì đây là sự mong mỏi.
    Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Chí Vịnh, Phùng Quang Thanh… về kiến thức, không thể so sánh với Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang về sự hiểu biết trong công việc và thế giới bên ngoài Việt Nam.
    Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang không sánh được với giáo sư Tương Lai, Hồ Ngọc Nhuận, Lý Chánh Trung, Huỳnh Tấn Mẩm…và một số những người khác. Nhưng Huỳnh Tấn Mẩm, giáo sư Tương Lai, Hồ Ngọc Nhuận, Lý Chánh Trung… đã lạc hậu quá xa so với bất cứ người lãnh đạo nào của một quốc gia nào trong vùng Đông Nam Á và Á Châu Thái Bình Dương! Trong khi những người tài giỏi, những chuyên viên, chuyên viên thượng thặng của nước Việt Nam đang sống ở cả ba miền đất nước và mọi quốc gia văn minh nhất thế giới!
    Chế độ chính trị là trở ngại lớn nhất, trở ngại thứ nhì là trở ngại về nhân sự của Việt Nam. Giải quyết được hai trở ngại này là người Việt Nam đã ra khỏi hẽm núi để thấy đất trời tự do rộng bao la và không gian không còn là không gian tù hãm, ngột ngạt như nhà tù của chế độ cộng sản.

    ReplyDelete
  5. Hôm 1/5, Các chức sắc của 5 tôn giáo là Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt, Công Giáo, Tin Lành - Giáo Hội Lutheran Việt Nam - Hoa Kỳ, Cao Đài chính thống - Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy đã cùng nhau ra Tuyên Bố Chung về việc sửa đổi Hiến pháp 1992.

    Nội dung bản Tuyên Bố Chung nhấn mạnh đến 8 điểm:

    1- Do ý kiến nguyện vọng của toàn dân Việt Nam lập nên, tức là phải trưng cầu dân ý, có Liên Hiệp Quốc giám sát.

    2- Tránh tất cả mọi sự lệ thuộc vào ngoại bang, nhất là Trung Quốc.

    3- Tránh mọi điều xâm phạm đến quyền tự do căn bản của người dân Việt Nam như: Tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội...

    4- Bầu cử Quốc Hội, tất cả các đảng phái đều được tự do ứng cử.

    5- Bầu cử chính quyền do dân cử, dân bỏ phiếu trực tiếp dưới sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc.

    6- Bầu cử theo thể chế Dân Chủ Tự Do.

    7- Tam Quyền Phân Lập rõ ràng.

    8- Xây dựng một nước Việt Nam thật sự Hòa Bình - Trung Lập - Tự Do - Dân Chủ; Do Dân - Phục Vụ Dân - Lập Quyền Dân.

    Những người tham gia ký tên từ 5 tôn giáo tại Việt Nam gồm có:

    1- Hòa Thượng Thích Không Tánh - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
    2- Linh Mục Đinh Hữu Thoại - Dòng Chúa Cứu Thế - Sài Gòn.
    3- Linh Mục Lê Ngọc Thanh - Dòng Chúa Cứu Thế - Sài Gòn.
    4- Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa - Giáo Hội Lutheran Việt Nam - Hoa Kỳ.
    5- Mục Sư Hồ Hữu Hoàng - Giáo Hội Lutheran Việt Nam - Hoa Kỳ.
    6- Cụ Lê Quang Liêm - Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy.
    7- Chánh Trị Sự Hứa Phi - Cao Đài chính thống - Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh.

    Dưới đây là toàn văn bản Tuyên Bố chung:
    http://danlambaovn.blogspot.com/2013/05/ai-dien-5-ton-giao-cung-ra-tuyen-bo.html#more

    ReplyDelete