Translate

Monday 27 May 2013

Thiên đường ở đâu?



Báo an ninh thủ đô đưa tin - 11 lao động bị lừa đi Angola: Không tìm thấy “thiên đường” 


http://www.anninhthudo.vn/ban-doc/11-lao-dong-bi-lua-di-angola-khong-tim-thay-thien-duong/500710.antd
Một bạn đọc được kêu lên:
Ối giời, "thiên đường" hiện diện ở Việt nam đã mấy chục năm nay mà không chịu ở thì đi tìm ở đâu!!!!


Còn ý các bạn thế nào?





3 comments:

  1. • Tôi vẫn bình thường cho đến khi gặp cô bạn chung lớp. Hơn chục cuốn sách về thiên đường XHCN tôi bê vác, lẽo đẽo theo gót nàng: "Khi treo cổ tụi tư bản là ta dùng chiếc dây thừng mà họ bán cho ta!". Cô ấy vẫn hay hỏi tôi còn nhớ ai nói câu ấy không? Sau này gặp lại, cả hai đứa cùng cười, có cố cũng chỉ nhớ được đến hai chữ: hoang đường . .

    ReplyDelete
  2. Tựa bài báo đã nói lên tất cả:
    1- Tờ báo này quá sức lá cải, câu người đọc mà bỏ sót lỗi rất nặng với người cho thông tin, "thiên đường" viết như thế mang ý nghĩa châm biếm trong khi họ phải ngược lại là người đưa ra ánh sáng dư luận về một tội ác lường gạt chiếm đoạt của cải của người lao động.
    2- Khi viết lại những thông tin được cung cấp bởi chính những người bị hại, họ không dám đặt vấn đề với các cấp quản lý ngành đưa người đi lao động nước ngoài làm thế nào (theo suy nghĩ đạo đức làm báo) ngăn ngừa sự tái diễn.
    Nói tóm lại các nạn nhân bị hại sau khi về nước lại bị ăn thêm một quả lừa nữa của tờ báo này:"Câu độc giả"

    ReplyDelete
  3. Đúng quá đi chứ! Theo tôi thì VN là thiên đường.........Nhưng chỉ dành riêng cho bọn cướp ngày.

    ReplyDelete