Translate

Thursday 22 May 2014

Biểu tình salon

Chả bù cho hồi mình đi biểu tình, tất cả già trẻ gái trai, chả phân biệt sang hèn, ai nấy đều đi bộ dưới trời nắng gắt, mồ hôi chảy ròng ròng, mặt đỏ tưng bừng, da sém nắng, hô rát cả cổ. Mệt nhưng vẫn bừng bừng khí thế.

16 comments:

  1. Lão Ngoan Đồng23 May 2014 at 03:29

    Giá mà, vâng nếu như hội nghị tiểu Diên Hồng này diễn ra ở ngay (cạnh) dàn khoan Hải Dương 981 thì giá trị thật .... vô đối, hihihiheheehehe :-) !

    Tiếc thay lại ở trong nội địa là thành Hồ, cho nên thành .... vô giá, tức íu có giá trị chi cả !

    Sẽ có chút giá nếu như diễn ra ngay trước cổng toà Đại sứ T+ hay toà Tổng lãnh sự T+

    Sẽ giá trị hơn nếu như buổi họp hôm trên có sự tham dự của quan chức to T+

    Lão Ngoan Đồng
    Tổ sư Y trị :-) !

    ReplyDelete
  2. │ Ô, thế ra giới trí thức họ đã lên tiếng rồi. Hoan hô! Tí ơi, Cún ơi . . Anh đã hứa; chờ đến khi nào bác Tổng mở miệng là sẽ mời bọn em một chầu tới bến. Nghĩ coi, so sánh với cái Hội Nhà văn nước ta thì giới trí thức TP HCM họ đâu đến nỗi quá tệ. Khen!

    ReplyDelete
  3. Người Việt Nam chưa bao giờ bất hạnh hơn hôm nay.
    Dân chúng nhiệt tình xuống đường chịu nắng nôi, khát đói hò hét biểu tình chống Trung cộng thì bị bộ chính trị cho côn đồ đánh đập dả man. Những nhà nước cộng sản lại cho quan chức biểu tình trong hội trường có quạt máy có máy lạnh, có đủ tiện nghi, tha hồ hò hét, nâng bảng lên, hạ bản xuống, chụp ảnh đăng báo...
    Bên kia bộ chính trị Trung cộng xem hình xem cười rè, đoạn quay qua nhóm tướng lãnh Tàu:
    - Chúng nó chống xâm lăng thế này thì các đồng chí quân đội khỏe rồi. Xuất quân!

    Yêu nước là độc quyền của đảng cộng sản?
    Chống ngoại xâm là độc quyền của đảng cộng sản?
    Muốn trình bày cái "ngu quốc gia" như thế nào là độc quyền của đảng cộng sản?

    Chuyện sống chết của quốc gia mà đảng cộng sản không dám bước xuống đường phố, chỉ rúc trong hội trường, chuyện mất lãnh thổ của mình, Việt Nam không dám kiện thủ phạm ra tòa án quốc tế, lại đi kêu gọi người khác lên tiếng chống giặc, giữ nước cho mình. Mấy người này điên hay điếm? Hay bỉ ổi?

    ReplyDelete
  4. Biểu tinh kiểu này xong rồi còn có văn nghệ sexy giải trí và phong bì đút túi đi về

    ReplyDelete
  5. Hồ Chí Minh ,mọt gián điệp hoàn hảo(kỳ1).
    Huynh-tam.blogspot.fr/

    ReplyDelete
  6. Những hình ảnh yêu nước ĐÚNG PHÁP LUẬT mà nhà nước đã ĐỊNH HƯỚNG cho nhân dân

    ReplyDelete
  7. Cũng là 1 loại biểu tình quốc doanh

    ReplyDelete
  8. Nào, CÙNG CỤNG LY...1...2...3...

    - HÃY GIỮ VỮNG CÁI GHẾ CỦA MÌNH !

    ReplyDelete
  9. Biểu tình, mit-tinh: Giống giống nhau, khác khác nhau. Từ điển VN chắc phải định nghĩa lại hai từ này.
    Nếu gọi đây là biểu tình thì không phải theo một góc nhìn khác,
    Nếu gọi đây là biểu tình thì các vị, các ngài vi phạm lệnh cấm (vì chưa có luật biểu tình) và "béc hết, nhốt hết" cho công bằng với hình ảnh 18/5

    ReplyDelete
  10. Một lũ hèn , phản đối TQ ở trong hội trường bố ai mà biết được các ông bà của đảng làm cái quái gì , chỉ tổ bọn TQ nó khinh cho .
    Chưa bao giờ cái chế độ nào hèn hạ ngu xuẩn như cái chế độ này .

    ReplyDelete
  11. Cac vi nay ko biet co xau ho voi nhung em be theo cha me xuong duong dieu tinh hom truoc?Sao ho ko hoa minh cung dan toc?

    ReplyDelete
  12. Một cánh tay vươn lên, mười cánh tay vươn lên, ngàn cánh tay vươn lên,
    Nhất trí, đồng lòng ta .... giữ sổ hưu !

    ReplyDelete
  13. Bon chung Hat cho nhau nghe do cac ban oi!

    ReplyDelete
  14. Hết! Việt Nam đã hết rồi!

    Giặc đến nhà, đảng cộng sản, người lãnh đạo đất nước không chống giặc!
    Quân đội không chống giặc.
    Nhà nước cộng sản, bộ chính trị không chống giặc, nhưng lại ra lệnh mạnh tay đàn áp nhân dân Việt Nam, thẳng tay đàn áp người biểu tình, thẳng tay trấn áp, khủng bố, bỏ tù người yêu nước Việt Nam!

    Bộ chính trị cộng sản ra lệnh đốt phá hảng xưởng của người ngoại quốc rồi đổ thừa cho công nhân Việt Nam!
    Bộ chính trị cộng sản không tạo ra được công việc làm cho dân nhưng bộ chính trị rất giỏi trong việc phá hoại làm cho hảng xường nước ngoài đóng cửa, công nhân mất việc làm.

    Bộ chính trị làm cho nhà nước cộng sản phải bỏ tiền của nhân dân ra bồi thường bạc tỷ cho các công ty ngoại quốc

    Bộ chính trị là những kẻ phá hoại, vô địch phá hoại sự bình an của công nhân, đồng bào Việt Nam!

    Bộ chính trị tạo cớ giúp cho Tàu cộng đàn áp, kềm kẹp nhân dân Việt Nam cứng, chắc hơn nữa!

    Câu hỏi lớn nhất nổi lên:

    SỰ CÓ MẶT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, CỦA NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN, CỦA BỘ CHÍNH TRỊ CỘNG SẢN ĐỂ LÀM GÌ?

    ReplyDelete
  15. Cách mạng Vô Sản nó mới tạo ra tầng lớp người như thế này. Ông Nguyễn Khắc Viện từng nói: " Tôi không sợ chuyên chính vô sản. Tôi chỉ sợ chuyên chính vô học". Ông Nguyễn Thanh Giang từng nhận xét "Quan trí thấp hơn dân trí". Nhìn mặt mũi họ trông khá đần độn. Những bon. này là vua ăn theo, nói leo. Khi đất nước thay đổi sẽ lại là vua trở cờ.

    ReplyDelete
  16. Nhà nước tổ chức nhiều cuộc "biểu tình sa lông"...…khỏe
    Các biểu tình viên chỉ việc tập trung vào trong các hội trường máy lạnh …có điểm danh nghe
    Bảo ngồi thì ngồi, bảo nghe thì nghe, bảo đứng thì đứng, bảo hô thì hô..sẽ được chụp ảnh đưa lên báo...khoe
    Ngoài kia ngư dân bị bọn Khựa cướp bóc, đánh đập... mặc mẹ
    đảng CSVN vẫn cứ quang vinh muôn năm
    ...he..he

    ReplyDelete