Translate

Tuesday 14 August 2012

Thấy gì qua những bức ảnh này?

Trên facebook người ta đang hỏi, người nghệ sỹ này là ai, và ông ta đang làm gì thế?

22 comments:

  1. Cung la nguoi chu co phai Cho nao dau ma gap nguoi cung kinh the nhi? NHUC NHUC NHUC nhu con trung truc!

    ReplyDelete
  2. Cũng đúng thôi! Giải thưởng và danh hiệu mà ông ta được nhận - trong tâm tưởng, đó là sự ban ơn của 'đấng bề trên'. Một người được gọi là 'nghệ sỹ ưu tú' hay chí ít là nghệ sỹ mà không có một chút liêm sỹ và một tý gì bản ngã thì làm sao chuyển tải được những trước tác nghệ thuật đem đến công chúng? Đôi khi cái gọi là giải thưởng hay gọi là trao danh hiệu lại là kết quả của những sự luồn lách, mặc cả, mua bán...
    Cuối đời, nếu có lương tâm, biết đâu sẽ cảm nhận được sự cắn rứt!

    ReplyDelete
  3. Thông cảm cho mấy người nghệ sỹ này bị CÒNG LƯNG do cúi và khom quá nhiều. Khó chữa lắm. Bs bó tay, chỉ có LƯƠNG TÂM trỗi dậy mới chữa được thôi.

    ReplyDelete
  4. Một nghệ sĩ bậc thày về nghệ thuật LÒN CÚI.

    ReplyDelete
  5. Tui viết bài ở đây nhé:

    http://sergueikouzmic.blogspot.com/2012/08/cai-bat-tay.html

    ReplyDelete
  6. Ông nghệ sĩ xiếc nào mà có tài uốn dẻo vậy ta? Mũi sắp chạm đất rồi, thảm hại quá!
    Nhà nước mất một khoàn ngân sách khá lớn để in bằng/giấy khen+khung, thêu cờ, trướng tặng cá nhân nọ, đơn vị kia. Mà có tác dụng mẹ gì đâu. Nhiều đợn vị mang cờ, trướng về vứt xó, mạng nhện giăng đầy.
    Người VN ta đạt kỷ lục "Guinet" về sự háo danh, xa hoa, lãng phí.

    ReplyDelete
  7. Ông Nguyễn Tiến Thuận - giảng viên. đh kiến trúc HN.
    Giám đốc. cty HAAI thiết kế Trụ sở UBND TP HN, cánh diều HP, Mê linh plaza. . .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trụ sở UBND TP Hà Nội trông hệt như một cái nhà mồ!
      Ông giám đốc công ty HAAI muốn chơi xỏ các quan chức Hà Nội hay sao ấy.

      Delete
  8. Hoàng Vân Anh14 August 2012 at 17:57

    Cái khoản luồn cúi,nịnh bợ,cung kính các đấng bề trên thì nước mình nên tổ chức thi chấm giải.Em đã chứng kiến một ông tóc điểm bạc tới nhà một quan trẻ,bố ông quan cũng tầm tuổi trạc ông tóc bạc,ông ta dùng nhân xưng là con với bác gọi bố ông quan trẻ kia,thái độ rất lễ phép,rất nô bộc.thật đáng khinh loại người hèn hạ.

    ReplyDelete
  9. Nhuc lam Thuan oi! Nho hoi chung ta cung lam tru so UBNDTp Ha noi ma buon. Sao den nong noi nay?
    Mot nguoi ban o Dai hoc MTCN.

    ReplyDelete
  10. Vệ Sinh Môi Trường15 August 2012 at 09:44

    Các vị nhàn cư lắm chuyện ơi!
    Cúi chào chủ tịch thế...đúng rồi!
    Nhìn sang NHẬT,HÀN kia mà học
    Lễ nghi như vậy chuyện thường thôi...

    Chỉ là việc nhỏ cái chuyện chào
    Thổi phồng ầm ĩ vậy là sao?
    Chắc chắn là ghen ăn ghét ở
    Thời buổi con người tệ thế sao?


    ReplyDelete
    Replies
    1. Văn hóa chào ở mỗi nước mang một ý nghĩa khác nhau. Ở Việt Nam ta thì không có lối chào như thế, cho nên trông nó hèn hạ khác thường, thực sự là không bình thường chút nào. Mang tiếng là Vệ Sinh Môi Trường mà lại không hiểu điều đó thì thật uổng cái tên mỹ miều kia đi.

      Delete
    2. Bạn Vệ sinh môi trường không hiểu văn hóa thì đừng phán tầm bậy. Bạn là người Việt hay người Hàn, Nhật? Nếu bạn là người Việt mà cho rằng hành động của người Việt trong tấm ảnh trên là bình thường thì đất nước này sẽ trở thành nơi nương thân của những kẻ chuyên đi lên bằng đầu gối và thế hệ sau người Việt ta sẽ bị gù lưng cả. Tại sao lại phải thể hiện cái sự hèn và nhục trong một bối cảnh không bắt buộc như thế? Nhìn vào ảnh đó bạn có thấy người nhận giải tự bộc lộ ông ấy là một người thấp kém và hèn hạ không? Chỉ có những người ăn xin mới khúm núm như thế khi cảm ơn người bố thí cho họ. Không lẽ danh hiệu là của bố thí của Đảng và nhà nước sao?

      Delete
    3. Lễ nghi như vậy chuyện thường thôi...
      Đọc câu thơ trên của bạn tôi không phản đối gì bạn bởi nó bình thường với bạn và ngài tên Thuận kia . Nhưng chắc chắn là nó bất bình thường với người bình thường bạn " Vệ sinh môi trường " ạ

      Delete
    4. "Hạnh phúc lớn nhất của nghệ sỹ là lòng yêu mến của công chúng chứ không phải sự tin cậy của lãnh đạo.
      Chổ đứng vinh quang của nghệ sỹ là trong trái tim công chúng chứ không phải là ở những hội chợ phù hoa.
      Trịnh Công Sơn là một đại thụ của âm nhạc Việt Nam, được đời tưởng nhớ mà có là nghệ sỹ ưu tú, nghệ sỹ nhân dân, có huân chương huy chương gì đâu ?"

      Nguyễn Thiện

      Delete
  11. người yêu hoa phượng15 August 2012 at 19:12

    Những bức ảnh đã nói lên tất cả bản chất,cách sống của một số không ít người trong xã hội ngày nay.Cảm ơn PB;một que diêm bé nhỏ đã góp phần xua tan màn đêm u tối!

    ReplyDelete
  12. Vệ Sinh Môi Trường18 August 2012 at 15:42

    Sống mà bới vết tìm sâu
    Xăm soi thiên hạ phải đâu là người
    Trở về thân phận đười ươi
    Với bản năng thú mà cười với nhau!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vệ Sinh Môi Trường15:42 Ngày 18 tháng 8 năm 2012 thật lạ đời, trong cuộc sống luôn tồn tại cái đẹp cái xấu, cái đúng cái sai. Từ lúc sinh ra, được cha mẹ dạy dỗ kính trên nhường dưới...nhưng cái gì cũng đều có chuẩn mực và giới hạn...cúi đến bao nhiêu độ thì được coi là đủ này tỏ sự kính trọng, cúi thấp quá thành ra hèn hạ. Cái hành động này nó diễn ra trước bàn dân thiên hạ, nó đập vào mắt người ta chứ có dấu giếm gì đâu mà bảo người khác xăm soi? Thấy nó hèn thì bảo hèn, có sao nói vậy.

      Delete
  13. Chắc Vsmt có họ hàng gì với cái ông trong hình hả

    ReplyDelete
  14. Hoặc 'Vệ Sinh Môi Trường' chính là cái bác gập người í :D

    ReplyDelete