Translate

Thursday 16 October 2014

Có đúng đảng làm con mày bị tiêu chảy ko?



Sưu tầm trên facebook:

Con của bạn mình bị tiêu chảy, gia đình lại ko đưa đi bệnh viện ngay mà cứ chữa mẹo, dẫn đến đứa bé bị mất nước trầm trọng, may mà đưa đi viện kịp nên sau vài ngày nằm viện đã hồi phục, ko vấn đề gì. Mình đến thăm, nó cứ "ơn đảng, ko có đảng chắc tao mất con rồi". Ngạc nhiên, hỏi nó nghĩa là sao thì nó bảo: nhờ có đảng nên mới có thiết bị hiện đại, bác sỹ giỏi, thuốc tốt... nên mới cứu được, chứ như ngày xưa lạc hậu thì chắc chết rồi.


À, thì ra nó ơn đảng là vậy. Thấy nó u mê quá, mình bảo: thiết bị hiện đại, bác sỹ giỏi, thuốc tốt... có được đều từ tiền thuế của dân (trong đó có cả thuế của mày) mà ra đó, đảng lấy đâu ra tiền mà mua máy móc, đào tạo bác sỹ. Có vẻ hiểu ra, nó lại bảo nhưng tao đi làm ăn lương chứ có buôn bán, kinh doanh gì đâu mà đóng thuế. Bực mình, nói luôn: cái băng vệ sinh mày mua về dùng lúc đèn đỏ là mày đã phải nộp 10% thuế VAT rồi đó, còn nói thẳng ra, mày phải thù đảng vì chính đảng làm cho con mày bị tiêu chảy đó. Nó há hốc mồm, bảo mình là đồ phản động.

Mình giải thích: con mày bị tiêu chảy vì ăn phải thức ăn độc hại, kém chất lượng, tức là cái cục an toàn vệ sinh thực phẩm ko làm tròn trách nhiệm của mình, để thực phẩm độc hại vẫn tồn tại trên thị trường. Mà đảng thì lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối nên cái cục VSTP cũng phải chịu sự lãnh đạo của đảng, thế thì có đúng là lỗi của đảng ko? Có đúng đảng làm con mày bị tiêu chảy ko?

Nó chỉ nói mỗi câu "Ừ nhỉ, có lý" rồi chuyển hướng câu chuyện sang chủ đề khác. Chắc đêm nay nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ đây. Hy vọng nó sẽ tự diễn biến

Chú thích:

Ko là viết tắt của từ không.

5 comments:

  1. Những người như chị này còn nhiều lắm. Có lần mình nói tất cả sự hỗn loan bát nháo của xã hội hiện nay đều do đảng cộng sản tạo ra. Một bạn sinh năm 1981 cùng cơ quan nói: nếu không có đảng, làm gì cuộc song được như bây giờ, ngày xưa đói kém lắm! Mình phải nói: nếu không có đảng của cháu, dân ta sướng gấp mấy lần dân Hàn Quốc chứ lị. Nhưng bạn ấy không tin.

    ReplyDelete
  2. Hãy vào link dưới đây để xem lũ bầy đàn CÔN AN còn đảng còn tiền của TRUNG CẨU bị nhân dân TQ bắt THUI SỐNG để đền cho tội CƯỚP ĐẤT cho đảng.
    Wickedonna2.tumblr.com/post/99999629888/2014

    ReplyDelete
  3. Nhân dân VN đã bị Việt gian cọng sản bán nước hại dân trước BẦN CÙNG HOÁ ==> sau đó là ĐẦN ĐỘN HOÁ + LƯU MANH HOÁ và đã nhồi những chất xám trong đầu óc người VN thành những cục BÙN ĐEN nên không biết suy nghĩ, chỉ biết nghe và nói theo như VẸT.
    Chỉ tội cho thế hệ kế tiếp "được" SINH RA bởi những con "VẸT được huấn luyện nói tiếng người"

    ReplyDelete
  4. "Ơn Bác ơn Đảng"

    Trẻ con từ lúc lọt lòng,
    Công ơn Bác, Đảng, còn hơn Mẹ Cha.
    Con trẻ mới nứt mắt ra,
    Công Đảng, ơn Bác, còn xa gia đình.
    Cơm ăn, áo mặc, cho mình,
    Một hai ơn Đảng, “ nghĩa tình”, "sắt son”.
    Đến cả tiêu chảy của con,
    Công ơn Bác Đảng, héo hon thân gầy..
    Trẻ Con, 10 tuổi, chưa đầy,
    Ơn Bác, ơn Đảng, "vui vầy", hát ca.
    Rằng có Đảng, đời nở hoa,
    Công ơn Cha Mẹ, cơm nhà vất đi..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lại Mạnh Cường31 October 2014 at 01:08

      “Cho Tao Chửi Mày Một Tiếng”

      “Đụ má, cho tao chửi mày một tiếng
      Đất của Ông Cha sao mầy cắt cho Tàu
      Ngậm phải củ gì mà mầy cứng miệng
      Đảng của Mầy, chết mẹ… đảng tào lao.

      Chế độ mầy vài triệu tay cầm súng
      Cầm súng làm gì chẳng lẽ hiếp dân
      Tao không tin lính lại hèn đến thế
      Lại rụng rời… trước ách ngoại xâm.

      Mầy vỗ ngực. Anh hùng đầy trước ngõ
      Sao cứ luồn, cứ cúi, cứ van xin
      Mội liền răng à thì ra vậy đó
      Nó cạp mầy, mầy thin thít lặng thinh.

      Ông Cha mình bốn ngàn năm dựng nước
      Một ngàn năm đánh tan tác giặc Tàu
      Thân phận mầy cũng là Lê là Nguyễn
      Hà cớ gì… mầy hèn đến thế sao.

      Chuyện mầy làm Toàn Dân đau như thiến
      Mấy chết rồi, tao nghĩ chẳng đất chôn
      Hãy tỉnh lại ôm linh hồn sông núi
      Cứ đà nầy… chết tiệt còn sướng hơn.

      Đàn gảy tai trâu… xem chừng vô ích
      Giờ mầy nghe tao chửi còn hơn không.

      TRẠCH GẦM

      Delete