Translate

Friday 20 June 2014

Nó ngủ với mẹ mình bao giờ mà gọi mình là con nhỉ?


Dư luận trên mạng đang sôi sục, vụ báo Global Times (thời báo Hoàn Cầu) của China khi viết về chuyến đi của Yang Jiechi (Dương Khiết Trì) sang Việt Nam, có ý coi Việt Nam như một 'đứa con hoang đàng' được Yang Jiechi sang để 'thúc giục về nhà'.
Một bác chửi: Nó ngủ với mẹ mình bao giờ mà gọi mình là con nhỉ?
Nhà em thì chỉ muốn vả vào mồm, kẻ láo toét nào dám xưng là bố mẹ dân mình. Nếu dân Việt Nam mình không ai cảm thấy bị xúc phạm, thì nhất định là có tội với tổ tiên. Vì tổ tiên mình nhiều lần đánh lại bố mình chạy có cờ.



29 comments:

  1. Như vậy NÓ ngũ với MẸ lũ VẸM khi nào mà CHÚNG phải gọi NÓ là CHA GIÀ nhẽ!?

    ReplyDelete
  2. Thằng này phiên dịch tiếng Anh -- Rồi chui vào đám ma lanh nước Tàu - Học hành kiến thức gì đâu - Nói năng như lũ trẻ trâu, chấp gì !

    ReplyDelete
  3. Giàn khoan bon Tàu xâm phạm lãnh hải VN ở mức nào? - Xâm phạm cao - Xâm phạm - Xâm phạm thấp ?

    ReplyDelete
  4. Mẹ của mình ngoại tình, có chửa hoang, mình không có hay (bả dấu mờ) gọi con hoang là gọi mấy thằng kia kìa, chớ mình là con chính thức, không phải con của nó đâu ?

    ReplyDelete
  5. Trước đây, tôi vẫn trân trọng bác Tổng trên cương vị lãnh đạo của đảng cầm quyền trên một đất nước lắm nhiễu nhương và đầy bất trắc này. Nhưng sau cái hôm đọc lời hoan hô, tiếp đón tay Dương Khiết Trì của bác í, mình không hiểu vì sao đất nước lại lắm nhiễu nhương và đầy bất chắc như thế . .

    ReplyDelete
  6. Hỏi “đồng chí” nuôi “con dâu” thử xem.

    ReplyDelete
  7. Thì thằng Thanh mập đã nói mớm trước là "đây là chuyện nội bộ gia đình" nên T+ nó nói vậy cũng có cơ sở

    ReplyDelete
  8. Bác Hồ cũng là bác Mao, bác Hồ là Cha Già thì bác Mao cũng là Cha Già đéo có sai

    ReplyDelete
  9. Ba mức chung thủy rõ ràng - Như ba thước ngọc, cân vàng... he he - Cặp bồ đi với ca ve - Là chung thủy thấp, mày nghe không nào ?

    ReplyDelete
  10. Các bác không nghe các bài hát đảng cs vn tự ca ngợi mình và bắt mọi người phải công nhận: "Đảng như mẹ hiền" của cả dân tộc này à. Đảng cho nó địt bây giờ nó gọi dân mình là con là đúng roài còn gì????

    ReplyDelete
  11. Thật ra thì báo Tầu viết 'đứa con hoang đàng' được Yang Jiechi sang để 'thúc giục về nhà' chính là đám con hoang lãnh đạo cs 'Ba Đình'. Đám con nòi cs 'năm cha ba mẹ' này từ bé đã coi '...Bác Mao rất giống Bác Hồ của em' rồi! Do vậy, khi Tầu đưa cái 'mả cha' ra cắm vào rốn mẹ chúng thì bọn chúng bảo là'...biển Đông không có gì lạ!', gọi kẻ thù truyền kíếp của dân tộc VN là 'Bạn', là 'Láng giềng tốt'. Việc bọn Tầu Ô xâm lấn rõ ràng ngay trên lãnh hải VN, đâm thủng 16 tàu CSB, đâm chìm tàu cá, giết hại, đánh trọng thương ngư dân VN, thì bọn chúng bảo chỉ là 'tranh chấp chủ quyền' trong nhà, nên xảy ra 'va chạm', muốn được giải quyết 'song phương'. Và trong khi dân VN bày tỏ sự phẩn nộ, xuống đường biểu đồng tình chống giặc Tầu thì bọn Hán lai - hậu duệ của bọn Mã lưu nhân - tên gọi đám con lai của binh lính Tầu được Mã Viện cài lại để đồng hoá người Việt thời Hai Bà Trưng - ra lịnh cho bọn 'côn đồ công an' đàn áp, đánh đập họ, cứ như bọn chúng không phải là người VN.
    Tựa bài viết 'Nó ngủ với mẹ mình bao giờ' phải xác định cho đúng là 'Nó ngủ với mẹ bọn lãnh đạo cs Ba Đình'. Nên bọn báo Tầu mới dám viết là 'đứa con hoang đàng' được Yang Jiechi sang để 'thúc giục về nhà'. Và đúng là như vậy, bọn chúng làm gì dám chống lại bố chúng, ngay cả việc khi bị bố chúng vả cho phù mỏ phun ra màu đỏ!

    ReplyDelete
  12. Nó ngủ từ na9m 1950 lận cô ạ! Nó không ngủ một mình, nó rủ cả thằng mất dạy Stalin làm tình tập thể! Con so là đơn xin vũ khí LX, con rạ là công hàm PVD và đám lú bây giờ đấy. Khai sinh, giá thú còn rành rành trên...mạng cả cô ơi! Chối cãi gì nữa!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vĩt Trung Xô, muôn năm Vịt Trung Xô...Xôn đố mì là yêu nhau đi...Cô không nhớ à! Nhà mình vô phước có con mẹ lăng loàn thì chịu thôi! Thử máu, tụi mình Bắc kỳ đều có gen Nga Hoa hết trơn hết trọi! May ra còn đám con nòi Nam kỳ là còn gin thôi cô ơi!

      Delete
    2. Ban chui co lop lang ... Thu vi lam

      Delete
  13. Nó nói CÓ PHẦN đúng đó các cụ ạ . Nguyễn Sinh Sắc là con hoang của Hồ Sĩ Tạo , Nguyễn Sinh Sắc lại đẻ ra Ngyễn Sinh Cuông , vậy thì cũng thuộc dòng dỏi con hoang đấy . Những thằng đó là con hoang , nhưng Dân Tộc VN không thể là con hoang . Bố tiên sư bọn Tàu Chó !

    ReplyDelete
  14. Hai Miền Tây21 June 2014 at 22:52

    Tôi đồng tình với ý kiến của "Bác Chín SG14:06 Ngày 21 tháng 06 năm 2014", trong câu: "Tựa bài viết 'Nó ngủ với mẹ mình bao giờ' phải xác định cho đúng là 'Nó ngủ với mẹ bọn lãnh đạo cs Ba Đình'.
    Vì vậy, những "đứa con hang đàng" đó đang sống ở Ba Đình, chứ không ngụ chỗ nào khác, và cái tay họ Dương vừa sang Ba Đình để "thúc giục trở về nhà" Bắc Kinh... là như dzậy đó. Dứt dạt là "cha nó" không thể ngủ với những người khác, ở vùng miền khác được - cần nói cho rõ như dzậy !

    ReplyDelete
  15. Ngu-Tieu Van Dap22 June 2014 at 00:08

    Tháng Sáu thời tiết hanh hanh,
    Ngư Tiều rỗi rãi, ngồi nhàn hoạ thơ.
    Ngư răng`, ôn lại chuyện xưa,
    Năm chục năm đã, mà như hôm nào.
    Uống thêm vài chén rượu đào,
    Ngâm thi ôn cổ, để rao tiếng đời.


    Tiều rằng..
    Thế rồi hết sự can qua,
    Đại chiến vừa dứt, chẳng ra thế nào. (Đại chiến thứ Hai)
    Chủ Quyền các nước đổi trao,
    Nhật thua, Pháp cũng ào ào đổ theo.
    Phong trào dân chủ dâng cao,
    Trần Trọng Kim được, Nguyễn vua trao quyền.
    Cụ là học giả, người hiền,
    Xây nền Dân chủ, đầu tiên nước nhà.
    Nhưng rồi việc đã xảy ra,
    Môt nhóm Quá Khích, đã ra tay liền.
    Tháng 8, Công chức Mit-tinh,
    Ủng hộ chính phủ họ Trần mới lên.
    Biểu tình, len lỏi, Việt Minh,
    Dã tâm, quyết cướp chính quyền đầu tiên.
    Cờ đỏ, súng bắn chỉ thiên,
    Vào dinh Thống đốc, xuất trình Hậu thư (1).
    Đòi giao quyền bính, khư khư,
    Cũng đòi độc lập, nhưng như thế nào.
    Chương trình của họ ra sao,
    Mười năm sau đó đã ba rõ mười.
    Họ theo Xô viết tháng Mười.
    Cổ vũ giai cấp, xét người Địch-Ta.
    Tuyên truyền ra rả cái loa,
    Nhân danh giai cấp, chẳng hoà với ai.
    Tuyên truyền, mật ngọt, rỉ tai,
    Những tầng lớp dưới, nhiều nguời đi theo.
    Một người xưng “Bac” dẫn đầu,
    Tuyên bố "Độc Lập”, sau là "Tự do”.
    Chẳng ai lý luận quanh co,
    Chẳng ai biết được phía sau bức man`.
    Bên ngoài, khéo léo , hỏi han,
    Bên trong bạo lực, muôn ngàn chết oan.
    Đâu ai biết được, một người,
    Phương Đông, Trường Đảng, thực hành ra sao.
    Quảng Châu, Trung Quốc năm nào,
    Liên hệ mât thiết, phong trào Trung Hoa.

    Ngư tiếp lời`…
    45, Độc Lập đã rao, (1945)
    Nhưng Pháp, Mỹ biết , họ giao nhầm người.
    Họ biết thân thế một người,
    Chúng ta không biết, nhiều đời lầm to.
    “Bac” nha` tông tích lộ ra,
    Pháp Mỹ công kích, Cộng Hoà không tha.
    Rồi thì chinh chiến nổ ra,
    Súng ống Xô viết, Trung hoa đổ vao`.
    Tiều rằng , con` nhớ năm nào,
    Nồi da cháo thịt khắp vùng Trung du.
    Hàng triệu, chạy loạn, tản cư,
    Quốc-Cộng tranh chấp, đã như thế nào.
    Rồi thì Geneva ra sao,
    Chia đôi nửa nước, đồng bào ra đi.
    Rồi thì chiến tranh cận kề,
    Ba mươi năm nữa, đánh về Miền Nam.
    Vũ khí, súng ống gửi sang,
    Nồi da cháo thịt, chết oan triệu người.
    Xo^-Trung ca tụng, hết lời,
    Việt nam, trò nhỏ, hay hơn Anh, Thầy.


    Tieu dap,..
    Đến nay , mọi sự vỡ ra,
    Nga Xô tan tác, Trung Hoa lộng hành.
    Chủ Trương giai cấp "đấu tranh”,
    Sản xuất không có, tranh giành của nhau.
    Rõ ràng, học thuyết nhức đầu,
    Trước nghèo xơ xác, nay giàu hơn xưa.
    Đa phần dân số đẩy đưa,
    Lại rơi xuống duới mức nghèo người ta.
    "Giai cấp" thay đổi, như ma.
    Làm gì mà có, lop này lớp kia.
    Chính sách kinh tế, trò hề,
    Biết bao thất bại, khong hề sửa sai.
    Vẫn câu Nước Đổ Lá Khoai,
    "Đỉnh cao vũ trụ” co’ sai bao giờ.
    Cổ vũ giai cấp mù loa`,
    Mờ mờ ảo ảo , như người đi đêm.
    Ý hệ sai trái dẫn đường,
    Cứ chọn những chốn đoạn trường mà đi.

    Tiều kết...
    Ước gì ngày ấy, hôm nay,
    Quyết xây dân chủ, không màng chiến chinh.
    Dân trí, thịnh vượng, thanh bình.
    Cộng đồng thế giới, chung tình đăp xây...




    ReplyDelete
  16. Trung Quốc chỉ đảng Cộng Sản VN là "đứa con hoang" là đúng gòi

    Cha già dân tộc/văng tục của đảng CSVN vẫn công khai chung giường chiếu với cha già của đảng CSTQ đến nỗi ông Chế Lan Viên phải viết một câu theo kiểu "ta với mình như 2 mà 1, mình với ta như 1 mà 2" như thế này "Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao". Thì đảng CSVN cưỡng lại như thế thì bị gọi "mất dạy", "con hoang" ... là đúng, không oan đâu .

    ReplyDelete
  17. Lời kêu gọi “Việt Nam trở về với đất mẹ Trung Quốc” là hoàn toàn láo lếu của những tên Tàu cộng sản thiếu giáo dục mà tên Dương Khiết Trì (Yang Jiechi) này là một.

    Lời kêu gọi sau đây mới là lời kêu gọi hoàn toàn đúng đắn cho mọi đảng viên cộng sản:

    Một Nguyễn Tất Thành người Việt, người thành lập nhóm cộng sản hạt nhân đầu tiên có tên gọi Đoàn Thanh Niên cộng sản bên trong tổ chức những thanh niên Việt Nam yêu nước lưu vong không cộng sản - Thanh Niên Cách Mạng Đồng Minh Hội - ở Trung Hoa thời kỳ Trung Hoa Quốc Dân Đảng còn làm chủ tình hình ở lục địa từ thập niên ba mươi, và một Hồ Tập Chương (người Tàu 1954-1969), cả hai đều thủ vai Hồ Chí Minh!

    Cả hai người khác nhau này (một Việt, một Tàu chính gốc!) đều là hai con cờ chủ yếu Mao Trạch Đông xử dụng lừa gạt và điều khiển, cai trị dân Việt Nam trong 84 năm qua kể từ ngày 3 đảng cộng sản thống nhất trở thành đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Tất Thành đứng đầu hoàn toàn trung thành với Trung cộng bắt đầu từ năm 1930.

    - Người Việt Nam, đảng viên của đảng cộng sản nay đã biết cả nước Việt Nam ba miền bắc trung nam đều bị Tàu lừa gạt, sao không dẹp bỏ hết mọi tàn tích ô nhục này?

    - Đã biết cả nước Việt Nam đều bị Tàu lừa gạt để cướp nước, nô lệ dân tộc mình, sao không mau thoát ra khỏi nanh vuốt của chúng, còn sợ hải gì? Còn do dự gì? Lãnh đạo cs cũng là người Việt, không còn biết nhục nhả là gì nữa hay sao?

    - Nhân dân Việt Nam cả nước đang đứng dậy. Đảng viên cộng sản còn chờ đợi gì, còn sợ hải gì nữa mà không ráo riết kêu gọi nhau trong đảng cộng sản trở về với dân tộc của mình để cùng với đồng bào Việt Nam dẹp bỏ chế độ cộng sản và chống Trung cộng, kẻ thù chung?

    Đảng viên cs trở về với dân tộc để chống kẻ thù chung thì bản thân, gia đình còn tồn tại. Tiếp tục để những tên bán nước đẩy mình vào tay tên Tàu cộng bành trướng, gia đình, sản nghiệp sẽ tan nát, bản thân đảng viên cộng sản (Việt Nam) sẽ bị Trung cộng thanh trừng, sát hại (Chiến dịch diệt trừ tham nhũng lớn lao của Trung cộng và các nguyên nhân khác) chết không đủ đất đủ đất chôn!

    Bộ mặt cướp nước của Trung cộng đã rõ. Tất cả đảng viên cs, hãy mau quay về với dân tộc của mình. Hãy hiệp sức thay đổi thể chế chính trị của Việt Nam sớm một ngày là tốt một ngày.
    Trích: Dân Làm Báo

    ReplyDelete
  18. Muốn thoát Trung trước hết phải thoát Lú,khử Lú.Tất cả đều từ Lú mà ra.

    ReplyDelete
  19. Đồng bào Việt Nam đừng bao giờ để mất nước. Đừng bao giờ để Việt Nam trở thành một Tân Cương thứ nhì để rồi số mệnh toàn dân, và số mệnh của vô số đảng viên cộng sản sẽ trở thành bi thảm.

    Đừng Bao Giờ Để Việt Nam Trở Thành Một Tân Cương Thứ Hai
    http://saigonkhungtroitudo1.blogspot.com/

    ReplyDelete
  20. đừng nghe cộng sản nói ! ngày nào trên đất nước nầy còn có nhửng tên cộng sản nắm quyền ,ngày đó mất tổ quốc không xa không tiêu diệt hết lủ bán mình cho tàu khựa thì ngày đó dân VN chỉ như con cá nằm trên thớt ! thựa ra tòa bọn điếm đàng chính trị nầy còn không dám thì nói chi chống cái lổ mồm nhà chúng nó /xin đừng xuống đường .đừng biểu tình nửa ,ủng hộ ba X nếu giải quyết vấn nạn cộng sản tại VN /khai tử nó đi đây là thời cơ dân VN sẻ ủng hộ ông lấy công chuộc tội ,

    ReplyDelete
  21. Ngày xưa vổ ngực quang vinh,
    Hôm nay đảng hiện nguyên hình phận con.
    Cớ sao phải nhắc tốt, vàng,
    Cũng vì đã lỡ nuốt vàng bọc xianyua.
    Hôm nay nó dỗ thằng con,
    Đến mai nó nện, cho ra thân tàn.
    Hỡi ơi! giấc mộng vua quan,
    Đến ngày xuống lỗ vẫn chưa tỉnh hồn.

    ReplyDelete
  22. Thằng tàu hết lý rồi, cãi cùn chán giờ lại vác cả dụ ngôn của Chúa Giê-su vào biển Đông. Trong Phúc âm Lu-ca chương 15 miêu tả ba nhân vật, Prodigal Son : người em tức là đứa con hoang đàng; người anh đang giận dữ là người luôn tự hào về phẩm hạnh của mình; và người cha luôn yêu thương con. Chắc Chúa sẽ là người cha mới của hai thằng con này

    ReplyDelete
  23. Đề nghị Tòa án VN xử tội hiếp dâm theo 3 mức : Hiếp dâm sâu, Hiếp dâm, Hiếp dâm cạn !

    ReplyDelete
  24. Xuong duong ra tay cho no mot tran cho ra ngo ra khoai ,noi mai chang an thua gi cac ban oi !

    ReplyDelete
  25. tại sao gọi là nước anh em, như vậy đượng nhiên TQ là anh, trong quan hệ quốc tế như vậy là bất bình đẳng, ý muốn gia nhập một gia đình, ngu vậy

    ReplyDelete