Translate

Thursday 26 June 2014

Không lời!

Xin nhường mọi lời bình cho các bác.


26 comments:

  1. Đây là chính sách 100 năm trồng người KHÔN NẠN, VÔ CẢM Heo Chó Mèo của thằng cs ở hang để mau thành loại SỌ KHỈ ÓC HEO để tiến lên Xã Hội Cực Ngu

    ReplyDelete
    Replies
    1. CHÉP LẠI TỪ GÓP Ý BÀI CHỦ
      "Lỗi hệ thống thì kiểu gì cũng sập"


      Thưa các boác
      (Bác để dành cho ông H.)

      Nói ra đau lòng nhau, phương Tây có ngạn ngữ DÂN NÀO CHẾ ĐỘ ĐÓ !
      Cái gọi là (the so-called) lỗi hệ thống không nằm ở đảng CS, mà ở dân ta đó ạ !

      CS đâu phải là con khỉ Tôn Ngộ Không từ đá nứt ra, mà từ quần chúng.
      Dạ đúng thế đấy, CS từ tận ... ĐÁY QUẦN CHÚNG TA đi ra đó mà thôi !
      Chúng ta đã đẻ ra nghịch tử, cho nên không thể nuôi dậy nó nên người,
      mà để nó ngỗ nghịch mất dậy, biến thành yêu tinh ma qủi tác oai tác quái.

      Giải quyết thế nào đây ?

      Chỉ mỗi một cách duy nhất, KHAI TỬ NÓ BẰNG CÁCH NÀO NHANH NHẤT !

      Bí quá thì, cắt chim đàn ông và bịt lờ đàn bà Việt Nam trong bình diện cả nước !
      Đau lòng và khó thực hiện, nhưng phải cố, để khỏi sinh ra nghịch tặc làm hại xóm làng !

      Lão Ngoan Đồng
      Tổ sư Y trị :-) !

      =======

      BỔ TÚC GÓP Ý TRƯỚC :-) !

      *** Giải quyết thế nào đây ?

      Chỉ mỗi một cách duy nhất, KHAI TỬ NÓ BẰNG CÁCH NÀO NHANH NHẤT !

      Bí quá thì, cắt chim đàn ông và bịt lờ đàn bà Việt Nam trong bình diện cả nước !
      Đau lòng và khó thực hiện, nhưng phải cố, để khỏi sinh ra nghịch tặc làm hại xóm làng !

      *** Ai thực hiện ?

      - Xưa thiến chim có bác Đỗ Mười chuyên gia hoạn lợn.
      Nay tìm kiếm con cháu bác ấy ra giúp mới song việc lớn.
      Ấy cũng bởi đó là nghề cha truyền con nối, cần tay nghề cao

      - Bịt lờ phụ nữ thì xưa có đại tướng Giáp, chuyên cầm quần chị em.
      Giáp mới chết, chắc linh hồn còn vất vưởng đó đây, chưa kịp theo chân ĐM
      Phải nhờ nhà ngoại cảm cỡ bà Phan Bích Hằng, hay "cậu Thủy" (Ng Thanh Thủy)

      Lão Hư
      Tổ sư nói phét

      Delete
  2. Con bé nầy chắc con cháu CÁN BỘ CS cho nên chúng đã mất tính NGƯỜI rồi.

    ReplyDelete
  3. Bình gì bây giờ, cô Phương Bích! Bà Hillary Clinton có viết một cuốn sách tựa là "It Takes a Village: And Other Lessons Children Teach Us," trong đó chủ yếu nói về ảnh hưởng của xã hội, của môi trường chung quanh (ngoài gia đình) trên trẻ em.

    Thái độ, sự suy nghĩ của cô Huỳnh Thị Nhật Vy tất nhiên là đáng trách. Nhưng cái xã hội tạo ra thái độ và sự suy nghĩ ấy còn đáng trách hơn nhiều. Tôi nghĩ cô Nhật Vy còn rất trẻ, chắc chắn là không thuộc thế hệ sinh ra và lớn lên trong chiến tranh. Viết như vậy vì tôi hy vọng không ai đổ tội thái độ của cô Nhật Vy là "tàn dư của Mỹ Ngụy."

    Tôi biết cô Huỳnh Thị Nhật Vy chỉ là một thiểu số. Nhưng cứ cái đà này, chẳng bao lâu cái thiểu số đó sẽ thành "một bộ phận không nhỏ.

    Ngày xưa ở tiểu học, tôi được học "Gia Huấn Ca" của Nguyễn Trãi, còn nhớ được đoạn này:

    Thương người tất tả ngược xuôi,
    Thương người lỡ bước, thương người bơ vơ.
    Thương người ôm dắt trẻ thơ,
    Thương người tuổi tác già nua bần hàn.
    Thương người quan quả, cô đơn,
    Thương người lỡ bước lầm than kêu đường.
    Thấy ai đói rách thì thương,
    Rách thường cho mặc, đói thường cho ăn.
    Thương người như thể thương thân,

    Xin hỏi các bác có con em đang đi học tại Việt Nam: con em các bác bây giờ có biết đến "Gia Huấn Ca" không vậy?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cho anh nắng ban mai là những sớm bình minh
      ......
      Người cho em tất cả là ........
      Là Xã hội cộng sản chủ nghĩa mà bác Nú nói không biết đến bao giờ mới thực hiện được. Giờ đã thành hiện thực.

      Delete
    2. Cám ơn Dân Đen, bài của Nguyễn Trãi nhờ Dân Đen tôi mới được biết đến. Đây mới chính là bài thơ mà khắp nơi phải dán lên tường, để trẻ giả lớn bé đều học và được nhắc nhở.

      Delete
    3. Thưa boác Dân Đen và bà con,

      Thời xã nghĩa cũng có gia huấn ca tương tự đó chứ.
      Bằng chứng là, NĂM ĐIỀU BÁC HỒ DẬY cho thiếu nhi !

      Và thế là có ngay lãnh tụ ca
      AI YÊU BÁC HCM HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG

      Cũng như đương nhiên có người ... chửi lãnh tụ

      Bác Hồ rồi lại Bác Tôn
      Cả hai đều thích ôm hôn nhi đồng
      Nước da hai Bác màu hồng
      Nước da các cháu nhi đồng màu xanh
      Giữa hai cái mặt bành bành
      Những khăn quàng đỏ bay quanh cổ cò

      NCT, 1970

      Chửi hăng nhất có lẽ là nhà thơ Trạch Gầm
      qua bài CHO TAO CHỬI MÀY MỘT TIẾNG

      “Đụ má, cho tao chửi mày một tiếng
      Đất của Ông Cha sao mầy cắt cho Tàu
      Ngậm phải củ gì mà mầy cứng miệng
      Đảng của Mầy, chết mẹ… đảng tào lao.

      Chế độ mầy vài triệu tay cầm súng
      Cầm súng làm gì chẳng lẽ hiếp dân
      Tao không tin lính lại hèn đến thế
      Lại rụng rời… trước ách ngoại xâm.

      Mầy vỗ ngực. Anh hùng đầy trước ngõ
      Sao cứ luồn, cứ cúi, cứ van xin
      Mội liền răng à thì ra vậy đó
      Nó cạp mầy, mầy thin thít lặng thinh.

      Ông Cha mình bốn ngàn năm dựng nước
      Một ngàn năm đánh tan tác giặc Tàu
      Thân phận mầy cũng là Lê là Nguyễn
      Hà cớ gì… mầy hèn đến thế sao.

      Chuyện mầy làm Toàn Dân đau như thiến
      Mấy chết rồi, tao nghĩ chẳng đất chôn
      Hãy tỉnh lại ôm linh hồn sông núi
      Cứ đà nầy… chết tiệt còn sướng hơn.

      Đàn gảy tai trâu… xem chừng vô ích
      Giờ mầy nghe tao chửi còn hơn không.”

      Delete
  4. Mấy lời gởi Bố mẹ/Phụ huynh cháu Huỳnh Thị Nhật Vy

    Huỳnh Thị Nhật Vy, đồ nghiệt súc
    mi ra đời cho nhục thân sinh
    ở đời phải trọng sinh linh
    không biết điều ấy, học hành mà chi

    Bà lão chết nhường kia đau xót
    lại buông lời giễu cợt vô nhân
    mới là rác rưởi trần gian
    mới là bẩn thỉu ngần lần biết chưa!

    Thật vô phước, con hư đến thế
    đớn đau cho bố mẹ Nhật Vy
    thầy cô nữa, hỏi dạy chi
    học trò mất dạy, có nghe đắng lòng?

    Vì sao nỗi giống dòng suy thoái
    hỏi vì đâu bại hoại luân thường
    vì cha mẹ, bởi nhà trường?
    hay do cái Đảng dẫn đường, chung quy?

    Mấy lời khuyên cháu Nhật Vy
    tìm mồ bà lão mà quỳ ăn năn

    ReplyDelete
  5. Mấy lời gởi bố mẹ/phụ huynh + thầy cô dạy cháu Huỳnh Thị Nhật Vy

    Huỳnh Thị Nhật Vy, đồ nghiệt súc
    mi ra đời cho nhục thân sinh
    ở đời phải trọng sinh linh
    không biết điều ấy, học hành mà chi

    Bà lão chết nhường kia đau xót
    lại buông lời giễu cợt vô nhân
    mới là rác rưởi trần gian
    mới là bẩn thỉu ngần lần biết chưa

    Thật vô phước, con hư đến thế
    đớn đau cho bố mẹ Nhật Vy
    thầy cô nữa, hỏi dạy chi
    học trò mất dạy, có nghe đắng lòng?

    Vì sao nỗi giống dòng suy thoái
    hỏi vì đâu bại hoại luân thường
    vì cha mẹ, bởi nhà trường?
    hay do cái Đảng dẫn đường, chung quy?

    Mấy lời khuyên cháu Nhật Vy,
    tìm mồ bà lão mà quỳ ăn năn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn bác Lão Nông .

      Delete
  6. Cháu Vy đã thấm nhuần 5 điều boác zậy + tinh thần "nói một đàng làm một nẻo" của đờ và nờ nờ.

    ReplyDelete
  7. Văn hóa của giới trẻ bây giờ nó thế. Xã hội nào thì đẻ ra con người đó.Trong lịch sử tồn tại đến nay không biết đạo đức Việt nam đã chạm đáy chưa.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Học trò là bản sao của ông thầy.
      Công dân là bản sao của chế độ
      ....

      Delete
  8. Con nhỏ nầy chắc phải được sung sướng lắm trong đất nước Xuống Hàng Chó Ngựa cho nên phát biểu vô cảm, vô nhân tính nếu không muốn nói cha mẹ nó sinh ra con súc vật khốn nạn.
    Nhưng không sao, đời nó còn dài và mai sau nó ở hoàng cảnh nầy, nó sẽ thấm những gì nó đã nói, chà đạp bà cụ khốn khổ nầy.
    Tui tin một ngày nó phải trả vi ông Trời có mắt và sẽ trừng phạt loài súc vật nầy, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi.
    Mong thay.

    ReplyDelete
  9. Đúng là sản phẩm của nền giáo dục XHCN!

    ReplyDelete
  10. Đây là kết quả của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa ưu việt gấp vạn lần chủ nghĩa tư bản. Những người như thế này là những dư luân viên tích cực bảo vệ đảng cộng sản Việt Nam và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.
    Bức ảnh này còn mang tính biểu tượng cao: nhà giầu vô đạo (chỉ có bọn tham nhũng trong bộ máy công quyền mới giàu vô đạo) đang đè bẹp, ức hiếp dân lành. Người lãnh hậu quả nặng nhất là nông dân và công nhân (người vô sản).
    Nghịch lý của sự dối trá vô đạo đức của chính quyền hiện nay là thế đó.

    ReplyDelete
  11. con Huỳnh Thị Nhật Vy chó chết, rồi mày sẽ bị trời tru đất diệt thôi, đồ cặn bã

    ReplyDelete
  12. Trời ơi! Tôi không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa. Bà cụ chí ít cũng có những người con(đã và đang góp mồ hôi nước mắt cung phụng cho kẻ bất nhân loại này(con cái cán bộ đảng viên) đem bất hạnh của người khác làm thú vui cho mình(giống hệt như ông Hồ ngày xưa đem máu và nước mắt của những gia đình bị đem đấu tố bồi đắp cho chỗ ngồi trong đảng của mình). Dã thú thì cũng sinh ra dã thú mà thôi, dù hôm nay chúng khoác bộ dạng khác đi, đã 18 năm sống tạm gởi hồn nơi xứ người nhưng nhìn thấy cảnh này lòng tôi đau quá, bản chất vị tha của những người chung quanh tôi ngày còn bé, giờ đây là cơn khát chắc sẽ theo tôi đến lúc xuống lỗ mất thôi!. :=(((

    ReplyDelete
  13. Tôi sợ sự vô cảm đến mức tàn ác của những người trẻ tuổi như HTNVy trong xã hội
    nước ta hiện nay.Tại sao họ lại có thể nhẫn tâm đến mức không có lòng thương xót
    đối với những người bất hạnh ?
    Đó là thảm kịch và đại họa của nước VN.ta thời hiện đại !

    ReplyDelete
  14. Viết xuống được những hàng chử như trên đây chỉ cốt để làm mất lòng tin của người khác vào một cô gái ở những việc làm tốt đẹp của cô cho xã hội như Huỳnh Thục Vy, những người bán nước đang điều khiển đảng cộng sản quả thật chỉ là những con quái vật có hình dáng của con người!

    Một thời để gieo. Một thời để gặt!
    Kẻ gieo gai độc, cỏ dại chỉ có thể thu được gai độc, cỏ dại!

    Từ một đất nước Việt Nam xinh đẹp, trù phú nhất thế giới với những con người Việt Nam hiền hòa, đẹp đẽ, thông minh, hiếu học...đảng cộng sản đã biến con người của nước Việt Nam thành những con người đói khổ, ngu ngơ bị cai trị bởi những kẻ mà đầu óc hãy còn mê mụ như những con người ở thời kỳ hay còn cà răng, căng tai, tự xưng mình là cộng sản một cách đầy tự hào!

    Đảng cộng sản ơi, trên thế giới này, không có ai ngu như những người cộng sản của xứ Việt Nam! Hãy yên tâm. Thời gian sẽ trả lời.

    ReplyDelete
  15. Bao năm dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng ta về công cuộc ...xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa.

    Bất hạnh thay, nó đã thành công !

    ReplyDelete
  16. Nguyệt Đồng Xoài29 June 2014 at 22:26

    Trăm năm Bác bảo trồng người (*)
    Người đâu chẳng thấy đười ươi một bầy
    (tác giả: Nguyệt Đồng Xoài)

    Bác Hồ trồng người, các đồng chí lãnh đạo nhà nước và đảng ta theo Bác bảo thế mà trồng người. Thế nhưng sản phẩm ra lò không phải là người mà là đười ươi như cô tiểu thư con quan Cộng sản Huỳnh Thị Nhật Vy, người đã buông lời nói cực kỳ mất nhân bản đối với cụ già hành khất mệnh chung ở giữa đường phố VN. Bác Hồ ta dùng chủ thuyết Cộng sản hoang tưởng độc tài phản khoa học nhập khẩu vào VN và đảng ta theo ý nguyện XHCN/Cộng sản của Bác dạy bác chọn (nhân dân chưa hề có quyền chọn chủ thuyết CS/CNXH) xây dựng “thiên đường XHCN và Cộng sản” như thế này: các cụ già người neo đơn không làm ra tiền phải đi hành khất chết vì đói khát bệnh tật trong khi tiền của bán tài nguyên dầu thô ở Biển Đông rơi vào túi cán bộ có chức có quyền, tiền của tham nhũng của các quan Cộng sản từ bé đến thượng tầng cầm quyền tiếp tục chui vào túi các đồng chí ấy và cất giấu ở các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ, có khối cậu ấm cô chiêu tiểu thư công tử con cháu các đồng chí Cộng sản thừa tiền ra nước ngoài du học hoặc ăn chơi đồi trụy tiêu tiền như nước …
    Cô tiểu thư con quan Cộng sản Huỳnh Thị Nhật Vy còn đang đến trường thế cho nên cô ấy phải sinh sau năm 1975, do đó cô ấy không thể là tàn dư của bọn Mỹ Ngụy, bọn VNCH được. Đây là sản phẩm giáo dục mất nhân bản chỉ lo trung thành với đảng, yêu bác Hồ yêu đảng CSVN theo phương châm đảng ta tuyên truyền ra rả “Sống làm việc học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
    -----------
    Ghi chú (*) Câu nói trăm năm trồng người là của ông quan Tàu tên là Quản Trọng thời Xuân Thu bên Tàu. Bác Hồ chỉ là người đạo văn ăn cấp câu nói ấy của ông Quản Trọng. Bác Hồ còn đạo văn ý từ bản Tuyên Ngôn Độc Lập của đế quốc Mỹ nhét mẹ nó vào Tuyên Ngôn độc lập của nước VNDCCH ngày 2/9/1945. Chưa hết Bác Hồ còn đạo văn câu nói của học giả Nguyễn Văn Học "Đường đi khó vì người ngại núi e sông ... Không có việc gì khó ..."

    Bác Hồ nói "Không có việc gì khó ....", thế thì các đồng chí và đảng ta đang lo sốt vó về Trung Quốc XHCN anh em đồng chí viện dẫn công hàm bán nước năm 1958 của đồng chí Phạm Văn Đồng, việc cãi lý với Trung Quốc tại tòa án quốc tề thì theo câu nói của Bác Hồ chẳng khó gì sất cả, nhưng các đồng chí lãnh đảng của nhà nước ta thì không thấy kiện Trung Quốc, vì sao ? Sợ Trung Quốc tiếp tục khui ra những hủ mắm thúi khác chăng?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hình như câu "đường đi khó, không khó..."
      Của Nguyễn BÁ Học thì phải.

      Delete
    2. Nguyệt Đồng Xoài7 July 2014 at 03:58

      @Nặc danh08:41 Ngày 02 tháng 07 năm 2014,
      Vâng xin cám ơn bạn, câu nói ấy là của học giả Nguyễn Bá Học "đường đi khó, không khó...".
      Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đã đạo văn câu nói của học giả Nguyễn Bá Học. Nguyễn Văn Học cũng là 1 người nổi tiếng khác ở VN, tên 2 ông ấy chỉ khác nhau ở chữ lót.

      Delete
  17. Kính mong hương linh bà cụ khốn khổ này tha tội cho đưá súc sinh tiễn đưa cụ về cõi chết bằng những lời hết sức mất dạy và vô cảm ...tôi có thể hình dung tương lai cuả nó khi về già con cháu nó sẽ đối xử với nó như thế nào ..

    Thành kính phân ưu.

    ReplyDelete