Translate

Friday 13 September 2013

Theo các bác, tấm ảnh này có phải là cắt ghép không?




9 comments:

  1. Em là họa sĩ thiết kế và biết rõ về Photoshop, tấm ảnh này không phải cắt ghép. Ảnh hơi thiếu độ phân giải.
    - Về ánh sáng: ánh sáng nhận được của các nhân vật rất hài hòa so với cảnh quang xung quanh.
    - Về hình ( giải phẩu ở góc độ hội họa ) thì các tư thế nhân vật chuẩn, không gượng ép, không sượng, không lệch
    - Về phối cảnh ( luật xa gần ) đều hợp lý. Với kiến thức của em. em kết luận ảnh không cắt ghép.

    ReplyDelete
  2. Người ta cũng thấy ngượng nên cúi mặt xuống đó .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đang xỉn chứ chẳng phải ngượng nghiệu gì đâu.

      Delete
  3. Urmm . . Cũng khó đoán. Ở Sài Gòn hay ở Tp HCM? Soi kĩ mà vẫn không thấy photoshop lẫn với cái logo VTV! Chả nhẽ bọn xấu lại theo gương các bác nhà đài, lộng ngôn, tiếm ngôn và suốt đời thiếu trung thực?

    ReplyDelete
  4. "Tương lai ấy bây giờ tôi sống dở

    QUAY MẶT VÀO ĐÂU CŨNG PHẢI GHÌM CƠN MỬA

    CẢ MỘT THỜI ĐỂU CÁNG ĐÃ LÊN NGÔI

    Tôi bước đi trên đất nước nghẹn lời"


    Bùi Minh Quốc

    ReplyDelete
  5. Vâng, cảm ơn các bác. Người ta vẫn nói, một bức ảnh có giá trị hơn ngàn lời nói, phải không ạ?

    ReplyDelete
  6. Không phải"ngượng"đâu Trần Thắng à,họ:người ngẩng đầu là trời của ta,người cúi đầu đất này là của ta,người ngó ngang tất cả là của chúng ta đấy

    ReplyDelete
  7. Việc gì phải cắt ghép, hình ảnh thế này đầy rẫy trên đường. Lỗi không phải của Công an mà lỗi của thằng Ý Thức Kém. Bộ Công An đã truy nã thằng Ý Thức Kém nhiều năm nay nhưng vẫn chưa tóm được ( vì không có ảnh ). Thằng Ý Thức Kém phải chịu trách nhiệm về mọi lộn xộn và tai nạn GT ở Việt Nam. Trong khi CA chưa tóm được và cho thằng Ý Thức Kém đi tù, thì Nhân dân nên nhìn CA mà đi.

    ReplyDelete
  8. Tiếng súng ĐẶNG NGỌC VIẾT đang đánh thức dân Việt phản kháng lại lũ bầy đàn CHÓ sản (cs) khốn nạn Buôn dân bán nước, hèn với giặc, ác vơi dân.

    Báo Người Lao Động đua tin ngay 14/9 nhà xã trưởng Ninh Bình bị ném MÌN.
    Hoan hô tinh thần ĐNV.

    ReplyDelete