Translate

Friday 22 February 2013

THẤY VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY

 Thơ Võ Trung Hiếu


Không phải cứ sáng dậy chải đầu láng mượt
Khoác lên người bộ com-lê ngoại xám đen
Thắt cà vạt màu đỏ và trịnh trọng xách cặp da loại sang
Bên trong lấp ló một mớ tư tưởng nọ chủ nghĩa kia
Mặt mày tỏ vẻ nghiêm túc, cầu thị, chân thành
Trèo lên chiếc xe màu đen có biển số xanh
Thì bạn trở thành chính khách

Không phải cứ ngồi chễm chệ giữa công đường
Cứ tóc bạc hoặc huy huân chương lủng lẳng đầy mình
Cứ là chuyên gia đầu ngành
Cứ làm ở bộ này viện nọ cục kia
Thì bạn có quyền vung tay chém gió giữa hội trường
Được rao giảng, tuyên ngôn hay hăm he này nọ
Với đám đông u mê này bạn là thánh là thần
Với đám- sáng - suốt - không - đông kia bạn có thể chỉ là đồ phải gió

Không phải có học hàm giáo sư hay tiến sỹ
Không phải được nhà nước này tổ chức nọ trao giải nọ giải kia
Không phải luôn mẫn cán hoàn thành những công việc được giao cho đến lúc về hưu
Không phải có chân trong hội này nhóm kia
Không phải cứ " cựu" hay " nguyên "
Thì bạn đương nhiên được là trí thức

Không phải có thần kinh bình thường
Không phải viết thư cho Saddam Hussein hay Liên Hiệp Quốc, đòi xoá sổ Israel
Không phải ngồi gật gù lim dim ở giữa nghị trường
Thỉnh thoảng đứng lên, " Tôi cơ bản tán thành ... "
Thì bạn đủ tư cách trở thành nghị sỹ

Không phải đeo quân hàm sỹ quan tướng tá
Đi đâu có mô - tô cảnh sát dẹp đường
Không phải lăm lăm dùi cui hay súng lục bên mình
Không phải ngồi trong xe chống đạn hay có nhiều vệ sỹ xung quanh
Thì bạn là kẻ mạnh

Thời buổi khủng hoảng những điều khả tín
Nghịch lý đang như bệnh dịch lan tràn
Lẫn lộn giả chân, khấp khểnh thau vàng
Lịch sử nhấp nha nhấp nhổm định sang trang
Cái này lăm le đòi phủ định cái kia
Ở dải đất này
Bình minh mỗi sáng vẫn hừng lên
Nhưng những giọt nước sinh ra
Có thể là đại dương
Có thể là cống rãnh

Thiếu vắng niềm tin vào khẩu hiệu, băng rôn
Thiên hạ đổ xô khói hương, vái thần lạy thánh
Những hiệu ứng rất con người
Có phải họ đùa đâu


22.2.2013


https://www.facebook.com/votrungh

2 comments:

  1. Có bác cán bộ từ TPHCM ra HN thăm người bạn cũ: "Độ này, tình hình kinh tế trong ấy có gì mới không anh?". Vị khách thở dài: "Trộm cướp như rươi ấy. Ngoài này thế nào?". Bác kia lắc đầu: "Dân oan đông như kiến, phức tạp lắm! Vừa rồi lấy phiếu tín nhiệm đợt I, có phát hiện ra được người thiếu năng lực đâu!". Vị khách gật gù: "Trong ấy thì lại tìm chưa ra được người có năng lực!".

    ReplyDelete
  2. Nói với anh, những đỉnh cao trí tuệ, hay những thằng… ngu?

    “Bên trong lấp ló một mớ tư tưởng nọ chủ nghĩa kia
    Mặt mày tỏ vẻ nghiêm túc, cầu thị, chân thành”

    Nếu anh là người cầu thị, chân thành, anh có tư tưởng nọ kia mà những tư tưởng ấy có liên quan đến chủ thuyết kinh tế tập trung, chủ nghĩa xã hội thì anh đích thị là… thằng ngu!

    Nếu anh có tư tưởng không liên quan gì đến xã hội chủ nghĩa, sao anh không bỏ phứt cái xã hội hội chủ nghĩa chết tiệt của anh đi cho rồi? Cho đời đở khổ, đời của 85 triệu dân và cuộc đời của chính anh, của vợ và các con của anh, đở khổ!

    Hôm nay, nhờ cái chủ nghĩa chết tiệt, anh có ăn, anh theo nó, dân cả nước phải sống trong cảnh khổ, một mặt họ chưởi anh như nát nước; anh có tiền, tiền anh lấy của nhân dân, nhân dân khổ, người ta phải ghét anh, căm anh, coi anh còn thua con chó!

    Con anh có tiền anh cho, đồng tiền anh có được trên mồ hôi, nước mắt và sự đau khổ của nhân dân, một mặt nó tiêu xài xã láng, vì nó thừa biết đó là tiền chùa! Một mặt, nó coi anh cũng không ra gì, vì nó biết cha nó, là anh,bị người thân quen gần xa chưởi cho tan nát, mặt mủi chẳng còn gì, làm sao nó kính trọng anh được? Đấy là chuyện bây giờ. Chuyện ngày mai, khi dân trổi dậy, chắc chắn không còn đủ ống cống cho anh!

    Anh nhìn gần, anh phải nhìn xa. Anh sống hôm nay, anh phải thấy ngày mai. Các cô gái mại dâm, những người phụ nử đáng thương vì anh, vì các anh mà ra thân thế ấy, vì các anh ngăn đường đón ngỏ, làm bế tắc cuộc sống của nhân dân, họ vì các anh, buộc lòng phải bán thân bốn phương tám hướng để nuôi miệng, dù sao họ cũng chừa ra một phương để lấy chồng. Còn anh, các bạn đồng chí cốt của anh thì sao? Phương nào còn lại cho các anh? Chỉ để sống những ngày tàn của của anh thôi, anh sẽ sống vào đâu, ở đâu?
    Còn phương nào để anh, bạn bè chí cốt của anh sống sót?

    ReplyDelete