Translate

Sunday 25 January 2015

Cách giúp dân quên đi cái nghèo.

“Bắn pháo hoa là phục vụ cho nhu cầu của toàn dân, chứ đâu phải chỉ để phục vụ người giàu. Biết đâu, những người nghèo họ cũng khao khát được xem bắn pháo hoa, những lúc thưởng thức bắn pháo hoa giúp họ quên đi cái nghèo, cái khó”

Con lậy bố! Bố tăng i ốt trong thực đơn cho con nhờ.

Tiến sĩ khảo cổ Nguyễn Hồng Kiên thì cho rằng, nếu vậy, Hà Nội nên bắn pháo hoa hàng đêm.


Nguồn:

10 comments:

  1. cười vỡ bụng :Con lậy bố! Bố tăng i ốt trong thực đơn cho con nhờ

    ReplyDelete
  2. tôi đồng ý phải bắn pháo hoa mỗi ngày nhưng phải bắn thẳng vào nhà thằng Phan đăng Long cho nó và gia đình nó xem và dân cũng bớt khổ?không biết có anh chị nào đồng ý không?xin bổ sung thêm những ý kiến hay

    ReplyDelete
  3. Đề nghị nhân dân CHUNG TIỀN mua pháo bông CHẤT TRONG nhà ông Phan Đăng Long, Phó trưởng Ban CHUYÊN LÁO Thành ủy Hà Nội ĐỐT để giúp dân nghèo "quên đi cái nghèo, cái khó"

    ReplyDelete
    Replies
    1. Xin cho phép tôi bổ sung ý kiến một tý kể cả nơi làm việc của hắn, xe của hắn ,bất cứ nơi nào hắn đặt chân tới ta cứ bắn và bắn pháo hoa thẳng vào hắn để cho dân quên đi cái nghèo cái khó

      Delete
  4. Hì hì, ông tuyên giáo thành wủy này có vẻ là một triết gia hơn là một can bộ tuyên truyền chính sách , vì ông quá thật thà "vạch áo cho người xem lưng"
    Câu nói cuả ông giờ thành "bia miệng". Tuyên giáo hiệu quả đến thế là cùng !

    ReplyDelete
  5. Ông NTD biết rõ là những phát biểu của ông ấy con cháu sau này họ sẽ đọc hiểu và có sự kính trọng khi họ đánh giá về tổ tiên họ. Còn ông Phan Đăng Long, Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khi phát biểu thì ông ta biết rõ là con cháu ông ta chỉ là thằng ngu không biết đánh giá về cha mẹ ông bà tổ tiên họ.
    Những phát biểu và hành động của quý vị sẽ lưu truyền trong sử sách Việt Nam cho người đời và chính con cháu quý vị đọc. Đừng để chính con cháu quý vị phải mặc cảm vì là con cháu quý vị.

    ReplyDelete
  6. Đúng là bon "tuyên láo thành quỷ"

    ReplyDelete
  7. hết khôn dồn đến rồ

    ReplyDelete
  8. phát ngôn đích thị là ...đỉnh cao trí tuệ CS ...

    ReplyDelete
  9. Ngu Tieu Van-Dap7 February 2015 at 23:58

    ...

    Ngư rằng,
    Tưởng rằng “đỉnh cao” đã hay,
    Một bọn dốt nát, suốt ngày.. tranh ăn.
    Trên cao, mặt sắt, lạnh tanh,
    Ăn nói ngu ngốc, lưu manh, hỗn hào..
    “Quốc hội”, “đại biểu”, ra vào,
    Vở kịch, thổ tả, ồn ào, dựng lên..

    Tiều tiếp vào,
    Mô hình Toàn trị Stalin,
    Từ trên xuống dưới bù nhìn, giật dây..
    Đàng sau ai đứng vào đây,
    Không đảng CS, thì ai đấy vào..
    Dân, 90 triệu, đồng bào,
    Vì sao đất nước, tổn hao thế này(1)


    Ngư tiếp,
    Tình cảm gượng gạo, ngược đời,
    Cho khóc mới khóc, cho cười mới thôi,
    Lãnh tụ vừa mới qua đời,
    Trên dưới "khóc" rống, cả ” trời tuôn mưa”,(2)
    Còn nếu thái độ trái mùa,
    "Tập Trung Cải Tạo", chục mùa biệt tăm. (3)
    Tang gia, bối rối, xa xăm,
    Băng tang tháo sạch, sổ tang xé rời…
    Gạch đá, tới tấp, đến nơi..
    Giằng co, cấu xé, ngay nơi người nằm..

    Tiều tiếp,
    Có khôn đối đáp người ngoài,
    Người trong một nước chớ hoài đá nhau..
    Một dòng máu, da một màu,
    Mà đây phân biệt, giết hoài không thôi..
    Nhân danh chủ nghĩa xa xôi,
    Độc quyền chân lý trên đời, "không sai"..
    Bạo lực, công cụ, nhất thời,
    Không thể chia rẽ, về lâu về dài.


    Ngư tiếp,
    Hết sửa sai, đến sửa sai,
    Sai thì lại sửa, sửa rồi cứ sai.
    Việc nước, "chắp vá", so sài,
    Quan vô trách nhiệm, cứ hài dân ra..
    Mồm thì làm bạn người ta,
    Mà trong luồn lách, không ra mặt đời.
    Ở trong, Gái Đĩ, nhiều lời,
    Bên ngoài Dây Mặt, ngu ngơ,lạc loài.
    64, tỉnh lỵ, trong ngoài,
    Hai bên Chính, Đảng, phí hoài của công.
    Ngày xưa, ai nói hai tròng,
    Ngày nay, không cổ hai tròng đấy sao!
    Tự phong trí tuệ, "đỉnh cao",
    Chủ nghĩa vay mượn, lao đao giống nòi.
    Ai xây lên cỗ may’ này,
    Không phải chủ thuyết, chỗ này thì ai.
    Du nhập chủ thuyêt ngoại lai,
    B,c chằng rõ, hình hài ra sao.
    Bần Cố "lãnh đạo", hỗn hào,
    Bạo lực , trấn ap, thế nào thì ra..



    Tiều tiếp,
    Tham nhũng tiền tỷ Lấy đi,
    Dân nghèo chẳng đuọc tý ty, chút phần.
    Đến khi “Chân dung “.. vạch trần, (4)
    Đưa tay chống đỡ, loanh quanh..đối đầu..
    Ăn trên, ăn trốc, làm giàu,
    An nói ngu ngốc, vẽ vời, xa hoa.
    Đến khi dân lật mặt ra,
    Như Gái phải cọc, như Gà phải thun...


    Tiều tiếp,
    Đất nước không của riêng ai,
    Để ai tác quái, tác oai, mấy đời.
    90, trăm triệu, con người,
    Không để ai đó, vẽ vời cho qua.

    Xuân về, nắng ấm tường hoa,
    Ngư Tiều đôi chuyện, giao thoa với đời.

    ..

    (1)Nguyên khí đất nước, thế hệ hàng triệu tuổi trẻ thanh niên bi bỏ lỡ.
    (2)(3) Matxcova , Bình Nhưỡng, Hà nội, những năm 60, lãnh tụ chết: Tố Hữu: “ Mấy bữa hôm rày, đau tiễn đưa; Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”. Bình Nhưỡng: 12 tướng lãnh bị xử tử.. vi` uống rượu trong lúc để tang lãnh tụ "Kính Yêu" Kim Yong Il.
    (4) Trang "Chân dung quyền lực" cho biết tình hình tham nhũng hiện nay.

    ReplyDelete