Translate

Sunday 15 December 2013

Lạc quan cách mạng!

Nguyễn Thông

Nhiều người sửng sốt khi nghe (qua tivi và tường thuật của nhà báo... qua tivi) việc ông Dương Chí Dũng đọc thơ. Nhưng không lạ lắm đâu bởi anh em nhà họ Dương này vốn có khiếu văn nghệ. Cô em gái Dương Thị Băng Tâm làm thơ rất hay, chữ viết tuyệt đẹp; ông em trai Dương Tự Trọng khá cả thơ và nhạc, hồi đi Trường Sa viết mấy bài xúc động lắm; Dương Chí Dũng hồi còn tại chức cũng thỉnh thoảng làm thơ, thích hát... karaoke. Chỉ có điều đọc thơ dưới giá treo cổ thì có vẻ lạc quan cách mạng quá.

15 comments:

  1. nói thêm là có thế thì mới dẻo mỏ hót cua gái đc chứ !! rồi của thiên đắp vào địa

    ReplyDelete
  2. Thằng này, chắc tin có thằng nào chống lưng, không thể chết được

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nguyệt Đồng Xoài16 December 2013 at 21:47

      Dân chủ XHCN VN tốt đẹp hơn dân chủ các nước tư bản giãy chết là như thế này:

      - Đất nước VN chỉ có 1 đảng CS duy nhất tồn tại, không có sự lựa chọn, dân góp ý; ví dụ sửa đổi hiến pháp thì chẳng thấy đảng CS lắng nghe dù mồm thì nói cho dân góp ý.

      - Đất nước VN có đầy đủ các chức danh chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng NHƯNG không do dân bầu qua lá phiếu, mà do đảng CS đề bạt.

      - XHCN, chủ nghĩa CS điêu tàn ở cái nước Liên Xô đầu tiên áp dụng chủ nghĩa này, nhưng VN ta thì đảng ta bạo gan kiên định xây CNXH, CN Cộng sản hoài mà không biết khi nào thì xong.

      - Đảng ta mồm thì bảo thắng Mỹ, thắng Pháp tự hào lắm, đảng ta không thích bọn tư bản, thế nhưng con cháu các cụ có chức có quyền có tiền thì cứ gởi con cháu sang học các nước tư bản giãy chết bóc lột người lao động, nhưng tuyệt nhiên không thấy các cụ đảng ta gởi con cháu sang Cu Ba, Bắc Hàn, Trung Quốc đàn anh vĩ đại, Lào học hành. Nhà cửa các cụ đảng ta dùng toàn hàng tư bản, chứ thẳng thấy các cụ dùng hàng Cu Ba, Lào, Bắc Hàn, Trung Quốc cho đúng tình anh em vô sản còn rơi rớt lại trên quả địa cầu này.

      - Chủ tịch Hồ Chí Minh có tư tưởng sáng ngời : mọi người học tập Cụ. Thế nhưng Cụ có 1 bà Nông Thị Xuân làm vợ và 1 đứa con với bà ta là anh Nguyễn Tất Trung, và Cụ Hồ không bảo vệ nổi họ, đùm bộc họ nổi, thế thì Cụ Hồ làm sao mà bảo vệ được nước VN nổi. Tin được không nhỉ? Chủ tịch Hồ Chí Minh có việc vợ con ra thế (bỏ rơi, không bảo vệ được họ), thì các học trò CS của Cụ như Lê Duẫn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Lê Đức Thọ đoán được thì cũng ra chi, có chăng chỉ là tuyên truyền bịa đặt về Tài và Đức thật sự của các cụ ấy.

      - Báo chí truyền thông nằm trong tay của đảng hoàn toàn, có cho mới dám nói, không thì liệu hồn đó như vụ bà cựu tổng biên tập báo Tuổi Trẻ bị cho nghĩ việc vì dám viết báo nói chủ tịch Hồ Chí Minh có vợ - 1 "bí mất quốc gia" bà ấy ca gan tiết lộ. Ở VN thì chẳng ai thấy báo chí truyền thông tư nhân hoạt động. Thế cho nên Hà Nội và Sài Gòn dân xuống đường biểu tình chống Tàu xâm lược ồn ào, thì không thấy nhà báo phóng viên nào của đảng ta mò đến tìm hiểu, đưa tin.
      Báo chí TV thì chỉ đăng tin hiếp dâm, vui chơi, chuyển giới, cướp giựt, thi hoa hậu, hát hò, ngôi sao lộ thân thể ... đúng 100% theo bài bản Ngu Dân của đảng ta mà thôi. Người ta nói thời thực dân Pháp và phá xít Nhật thì họ cũng áp dụng chính sách Ngu Dân cai trị người Việt. NHƯNG, Pháp và Nhật là ngoại nhân, không thương người Việt Nam vì họ KHÁC ta về dòng máu, dòng giống, đồng bào là việc đương nhiên. Còn đảng ta, cùng dòng máu đồng chủng đồng bào mà áp dụng chính sách Ngu Dân, thì sao nhỉ ?

      Đúng là các nhà lãnh đạo ta, các lý thuyết gia chính trị ta thuộc hàng đỉnh cao trí tuệ loài người.

      Delete
    2. Bài viết rất hay và hợp lòng đa số nhân dân. Xin chân thành cám ơn.

      Delete
    3. ô, bác Nguyệt ạ, ở mình cũng nhiều báo, thậm chí truyền hình tư nhân mà. Tư nhân sản xuất, mua kênh truyền hình phát sóng. Báo -gọi là của cơ quan này, tổ chức kia-nhưng thực ra do cá nhân bỏ tiền làm. Cái này gọi là tư nhân núp bóng nhà nước... thế nên mới có vụ chương trình thực tế cho nhân vật cởi quần áo nhảy lên bàn cân đó bác.

      Delete
  3. Quan chức cs có khác PHẠM TỘI nhung vẫn tỉnh khô, vẫn lac quan yêu đòi vì biêt không bao giờ dụa cột, thêm nũa ơ tù như vua chúa thì lo gì, ở vài năm được ân sá ra hưởng tiếp TIỀN đã tích trử khi xưa.
    Nói ở tù chứ có thể ra nước ngoài ăn chơi đâu biết chừng!

    ReplyDelete
  4. có một thằng làm thơ cũng hay nhưng nó là tên lừa đảo. ví dụ như nó nói:"vì lợi ích 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người" là dịch từ câu của cụ Quản TRọng:
    "Trồng một được một ấy là lúa.
    Trồng 1 được 10 ấy là cây
    Trồng 1 được 100 ấy là ngườ"

    ReplyDelete
  5. Sắp có thêm một "Nhật Ký Trong Tù" :-)

    ReplyDelete
  6. Không biết đảng viên cộng sản có hiểu được cảm giác của con cháu, vợ con họ đánh giá về mình không nhỉ?

    ReplyDelete
  7. Đời ciếm miếng từ khi tôi đã hiểu
    Dấn thân vô là phải chịu tù đày
    là gươm kề cổ súng kề tai...
    (em nhớ đại khái anh Hĩu bảo thế)

    ReplyDelete
  8. Xin hoi Thuy? Do thang thang cho nao vay?? Thang mat day qua do dao van

    ReplyDelete
  9. Nếu có thể yêu cầu chị PB để thành 1 bài riêng.
    Cám Ơn.

    Phan Huy: TÔI BỎ ĐẢNG

    Tôi sinh ra trên quê nghèo đất Bắc
    Cọng sản nòi nối gót của cha anh
    Bố của tôi, một cách mạng lão thành
    Đi kháng chiến thuở tầm vông giáo mác.

    Lúc còn nhỏ, tôi đã nghe về bác
    Một ông già râu tóc bạc phơ phơ
    Tôi hát bài, em thấy bác trong mơ
    Cô giáo bảo, bác là tiên là phật.

    Tôi lớn lên, nghe những lời đường mật
    Được vào đoàn, vào đảng bác quang vinh
    Cờ búa liềm, hình lãnh tụ Lê Nin
    Thay tổ quốc và Hùng Vương dựng nước.

    Đảng dạy tôi, chủ nghĩa mình siêu việt
    Đưa năm châu lên thế giới đại đồng
    Nhà nước ta của giai cấp công nông
    Dân là chủ, đảng viên là đầy tớ.

    Tôi ngất ngây trong hào quang lý tưởng
    Tình nguyện vào chiến đấu ở miền Nam
    Cứu đồng bào ra khỏi cảnh lầm than
    Mà đảng nói do bàn tay Mỹ Nguỵ.

    Ánh sáng Miền Nam đưa tôi về chân lý
    Vùng đất hiền hoà, nhân bản, phồn vinh
    Cuộc sống tự do, dân chủ, nghĩa tình
    Không sắt máu, căm thù, như Miền Bắc.

    Tôi uất hận cho đảng mình láo khoét
    Lùa dân vào một cuộc chiến tổn hao
    Phung phí máu xương bộ đội, đồng bào
    Để phục vụ cho quan thầy quốc tế.

    Từ đó đảng hiện nguyên hình đồ tể
    Vung búa liềm đập nát cả quê hương
    Một miền Nam hạnh phúc hoá tang thương
    Một xã hội thiên đường thành địa ngục.

    Và bây giờ cả hai miền đất nước
    Đã san nghèo cào khổ giống như nhau
    Cùng đội chung cái ách nạn trên đầu
    Một chủ nghĩa ngông cuồng đầy tội ác.

    Người chủ nhân thành dân oan mất đất
    Khóc vang đường, ngủ chật những vườn hoa
    Người đầy tớ trên lầu cao chất ngất
    Lợi ích đổi trao quanh yến tiệc rượu trà.

    Thì ra đảng thầu bán buôn xương máu
    Và biển trời sông núi để chia nhau
    Nuôi bầy chó dữ, dưỡng đám giòi sâu
    Quyết đàn áp những tấm lòng yêu nước.

    Đảng cũng rước bọn Tàu ô xâm lược
    Vào ếm quân trên khắp cả ba miền
    Để dự phòng khi dân Việt vùng lên
    Sẽ đàn áp tiếp tay bầy giặc cướp.

    Đảng khốn khiếp chẳng thiết gì tổ quốc
    Sẵn sàng dâng xã tắc của cha ông
    Để cầu phong độc trị đến ngàn năm
    Hàm thái thú đời cha truyền con nối.

    Đảng ghê tởm! tôi chán chường muốn ói
    Xin trả người thẻ máu với cờ ma
    Tôi sẽ đi về với nước non nhà
    Cùng dân tộc dựng lại mùa quang phục.

    http://fdfvn.wordpress.com


    ReplyDelete
  10. cái này từ DLB, em mang về đây để bà con, các bác, các chị mỗi người đọc một chút:

    TỬ HÌNH THAM NHŨNG, AI ĐANG CAI TRỊ NGƯỜI VIỆT NAM, NƯỚC VIỆT NAM?

    Vinashin, trừng trị tham nhũng, bài trừ tham nhũng, đảng cộng sản thi hành công lý hay thực thi quyền sát nhân được hợp pháp hóa bằng hiến pháp, luật pháp của đảng cộng sản?

    ĐẢNG CỘNG SẢN THỰC THI CÔNG LÝ HAY ĐẢNG CỘNG SẢN THI HÀNH QUYỀN SÁT NHÂN?

    Nay đang là thế kỹ 21, giữa thời buổi con người văn minh, án tham nhũng tối đa là ba mươi năm, năm mươi năm, tám mươi năm tù (như Hoa Kỳ) hay chung thân khổ sai là quá lắm, làm gì dã man đến độ giết người?

    Dương Chí Dũng là kẻ cắp công quỷ quốc gia nghiêm trọng, đương nhiên Dương Chí Dũng là tội phạm quốc gia. Nhưng Dương Chí Dũng chỉ là kẻ cắp. Tòa án xử tử hình tội phạm kẻ cắp hóa ra tòa án là kẻ sát nhân! Đảng cộng sản thành lập tòa án, đảng cộng sản viết hiến pháp, đảng cộng sản làm luật của đảng cộng sản để toàn quyền thực hành quyền sát nhân?

    Kẻ cắp công quỷ phải chịu án tử hình, kẻ phạm phản quốc, bán nước, thông đồng với giặc xâm lăng phải xử bằng hình phạt nào?

    Tham nhũng Vinashin, hai án tử hình một lúc, Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc cho thấy ách cai trị tàn ác của Trung cộng đã bao trùm Việt Nam! Không còn cách nào nói rõ quyền lực cai trị của Trung cộng lên Việt Nam rõ hơn cách này được nữa.

    Sợ cho đảng cộng sản Tàu sụp đổ vì hàng tỷ người Trung Hoa đang sẵn sàng nổi dậy, bọn cầm đầu cộng sản Tàu ráo riết ra tay xử tử đảng viên cộng sản Tàu tham nhũng từ hơn một năm nay. Từ Trung cộng, án tử hình lan sang Bắc Hàn. Kim Young Un xử tử hình người dượng, chồng của cô ruột mình (!) về tội tham nhũng.

    Nay án tử hình đảng viên cộng sản cũng đã đến Việt Nam và đặc biệt dành cho mọi đảng viên đảng cộng sản tham nhũng, đã tham nhũng, đang tham nhũng, sẽ tham nhũng!

    Án tử hình của Trung cộng đã đến Việt Nam. Trường bi kịch, thảm kịch mất nước của Việt Nam hứa hẹn sẽ tung tóe máu người Việt mở màn bằng hai bản án của Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc. Điều này giúp mọi đảng viên cộng sản lớn, nhỏ, từ trung ương đến cấp xã ấp trả lời câu hỏi: Ai đang cai trị nước Việt Nam?

    - TRUNG CỘNG MỚI THỰC SỰ LÀ KẺ ĐANG CAI TRỊ NGƯỜI VIỆT NAM, NƯỚC VIỆT NAM!

    ReplyDelete
  11. Từ năm 1975, gần bốn mươi năm qua, đảng viên cộng sản tham nhũng đều được bao che. Đổi đi nơi khác, lên chức lớn hơn. Sao hôm nay lại có chuyện hai bản án tử hình cùng một lúc với “chiến dịch” tử hình đảng viên cộng sản bắt nguồn từ Trung cộng?

    SAU ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN THAM NHŨNG, AI SẼ LÀ THÀNH PHẦN NHỮNG NẠN NHÂN KẾ TIẾP CỦA CHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA TRUNG CỘNG?

    Hiện tại nạn nhân là đảng viên cộng sản tham nhũng, sau những đảng viên cộng sản tham nhũng sẽ là những ai? Câu trả lời đã có sẵn:

    1- Còn ai khác hơn là những người đã làm đơn xin biểu tình chống Trung cộng?

    2- Còn ai khác hơn những ai đã ký tên chống vụ Bô Xít cao nguyên của Trung cộng?

    3- Còn ai khác hơn là những người đã bài xích “đạo” của Khổng Tử và “viện” Khổng Tử?

    Trong suốt lịch sử, Trung cộng tàn ác đã không tha và sẽ không tha cho bất cứ ai chống chúng. Chúng đã hành động không chỉ với người các nước nạn nhân của nó mà nó đã hành động tàn bạo, hung ác với chính người dân Trung Hoa kể từ Cách Mạng Văn Hóa 1966 cho đến cao điểm sát hại người Hoa theo Pháp Luân Công hồi gần đây và hành động giết người của Trung cộng tiếp tục kéo dài mãi đến tận hôm nay dù nguyên nhân có khác nhau!

    ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ TỰ VỆ VÀ ĐỂ SỐNG CÒN?

    Ách nô lệ của Trung cộng đã bao trùm Việt Nam! Mỗi người đảng viên cộng sản phải tích cực lắng nghe tin tức từ ngoài nước hàng đêm, hàng đêm… để biết số phận của chính bản thân mình, của gia đình mình hiện nay và những ngày sắp đến.

    Hơn bảy mươi năm đóng cửa tự cô lập , tự mình bịt mắt, bịt tai của mình, người cộng sản giờ đây bàn chuyện chính trị thế giới, chuyện trong nước… không ai nói đúng vào được dòng sinh hoạt chính nào đang diễn ra trên thế giới, không ai nói đúng được về sự thật chết người đang bao trùm lên người Việt Nam cả nước vì thiếu thông tin từ thế giới bên ngoài. Hậu quả này có nguyên nhân từ chế độ cộng sản chuyên bưng bít thông tin. Sự thật chết người của người Việt Nam khắp nước đang bao gồm mọi đảng viên cộng sản. Không một ai là ngoại lệ trước tai họa mất nước đã đổ ập lên mọi người Việt Nam, trong nước, cả người ở ngoài nước!

    Trước mắt, mọi đảng viên cộng sản đang là nạn nhân của tên xâm lược Trung cộng nổi tiếng tàn ác nhất hành tinh!

    Các bạn đảng viên cộng sản:

    - Hãy giật ngay giải khăn đang bịt mắt mình ra.

    - Hãy lấy ngay những đồ bịt tai ra

    - Hãy mở mắt ra, nhìn thẳng vào sự thật để thấy cái chết giặc xâm lăng đang mang đến cho mình.

    - Hãy chỉ cho mọi bạn bè đồng hội đồng thuyền của mình thấy rõ sự thật đầy chết chóc của mọi đảng viên cộng sản. Càng tham nhũng, càng tiếng tăm, càng cầm chắc cái chết trong tay với Trung cộng!

    1- Con đường sống còn cho mọi đảng viên cộng sản là phải cùng nhau, kêu gọi nhau, hợp sức nhau thoát nhanh ra khỏi mạng lưới cai trị sát nhân của Trung cộng đang bao trùm Việt Nam. Chỉ vài ba triệu đảng viên cộng sản đứng dậy chống Trung cộng chưa đủ, hãy còn quá yếu ớt so với áp lực của Trung cộng đang áp đặt lên Việt Nam.

    2- Yếu tố chắc chắn thành công là mọi đảng viên cộng sản hãy đồng loạt đứng về một phía của hơn tám mươi triệu đồng bào Việt Nam để tất cả dân tộc Việt Nam chúng ta cùng vùng lên đồng loạt thề chống lại sự cai trị lưu manh, tàn ác của Trung cộng với hết sức mạnh của 90 triệu người Việt Nam.

    3- Toàn dân Việt Nam chúng ta cần kêu gọi quốc tế vào Việt Nam. Bằng con đường này, Trung cộng phải rút lại bàn tay đẩm máu của nó đàng thò sâu vào nội tình Việt Nam. Trung cộng phải lùi khỏi Việt Nam. Trung cộng phải trả lại cho Việt Nam những gì của người Việt Nam.

    Bằng cách toàn dân, toàn đảng viên cộng sản cùng đứng dậy một lượt kêu gọi LHQ, và cộng đồng quốc tế vào Việt Nam, bằng con đường này, chúng ta cũng ngăn chặn được việc người Việt Nam đổ máu lẫn nhau.

    ReplyDelete
  12. BA MỤC TIÊU TỐI THƯỢNG PHẢI THỰC HIỆN CHO ĐƯỢC CỦA TOÀN THỂ DÂN TỘC VIỆT NAM

    Toàn dân tộc Việt Nam chúng ta hiện nay có ba mục tiêu tối hệ trọng phải hoàn thành cho được, nếu không, cảnh diệt vong của người Việt Nam đã quá rõ. Cảnh tự mình làm cho mình diệt vong đã xãy ra rồi do bàn tay của những kẻ cầm đầu đảng cộng sản!

    1- Phải tống cổ tên sát nhân Trung cộng ra khỏi Việt Nam.

    2- Phải chấm dứt vĩnh viễn chế độ cộng sản đã đem biết bao tai họa cho đất nước, cho đồng bào biết bao thế hệ, cho đảng viên cộng sản, đời này, đời sau, mọi đời sau!

    3- Toàn dân Việt Nam chúng ta phải nhờ vào sự trợ giúp của LHQ và cộng đồng thế giới để dân tộc Việt Nam chúng ta có thểđuổi cố Trung cộng khỏi Việt Nam và xây dựng một chế độ chính trị thực sự Dân Chủ - Tự Do – Công Bằng – Bác Ái cho dân tộc chúng ta.

    - Nhân Quyền cho mọi đồng bào Việt Nam không phân biệt.

    - Hội nhập hoàn toàn vào sinh hoạt kinh tế, văn hóa, chính trị của thế giới như mọi dân tộc của mọi quốc gia dân chủ, tiến bộ trên địa cầu này hiện nay.

    Giặc xâm lăng sẵn sàng sát hại dân ta, người Việt Nam chúng ta chết càng nhiều, giặc càng mừng chừng ấy. Đất trống, người thưa, quyền lực trong tay, chúng sẽ di dân càng lúc càng ào ạt vào Việt Nam. Mưu thâm độc của tên xâm lăng là như thế.

    Người Việt Nam trong một nước cưới gã lẫn nhau, ai lại nở nào sát hại nhau?

    Như Campuchea ba mươi tám năm trước đây, giặc xâm lăng Trung cộng đang mạnh tay thúc đẩy người Việt sát hại người Việt! Hai án tử hình Dương Chí Dũng, Mai Văn Bạch là báo hiệu cuộc thảm sát Việt Nam, người Việt giết người Việt, đã bắt đầu!

    - ÁN TỬ HÌNH ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN THAM NHŨNG CHÍNH LÀ MÁY CHÉM CỦA TRUNG CỘNG ĐÃ KÉO VÀO VIỆT NAM!

    Hoành Sơn Nhất Đáy, Vạn Đại Dung Thân. Toàn thể đảng viên cộng sản, hãy trở về với dân tộc. Phải mau trở về với dân tộc để còn kịp. Phải đứng thế đứng của dân tộc thì đảng viên cộng sản mới thoát khỏi bàn tay sát nhân thâm hiểm, tàn ác của tên xâm lăng Trung cộng.

    Mọi đảng viên cộng sản hãy nghĩ đến thân phận nạn nhân của chính mình. Hãy kêu gọi nhau đồng loạt có hành động.

    MỌI ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN HÃY SUY NGHĨ THẬT KỸ VÌ SAO CÓ LỜI CẢNH BÁO HẾT SỨC NGHIÊM TRỌNG NÀY VÀ PHẢI CÙNG NHAU HÀNH ĐỘNG CHO THẬT NHANH.

    Việt Nam, ngày 15, tháng 12, 2013

    NƯỚC VIỆT CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

    ReplyDelete