Translate

Wednesday 17 September 2014

Một con sâu làm rầu nồi canh!

Chuyện nhỏ, không đáng có



Ảnh trên facebook của bạn Ngân An


10 comments:

  1. Thế này mới thể hiện rõ : Là lá chắn thép của đảng, là bức tường bảo vệ nền ngoại giao 4 tốt, 16 chữ vàng chứ. Hoan hô đảng ta tài tình đào tạo các nhân tài kiệt xuất thừa kế các ưu việt mà chỉ có đảng mới gầy dựng được :=)))

    ReplyDelete
  2. Một con sâu làm giàu xh sâu .

    ReplyDelete
  3. qua phong do bac ho

    ReplyDelete
  4. Nó vừa xổng chuồng ở sở thú ra ngoài à?

    ReplyDelete
  5. Bái phục nhiếp ảnh gia nào ra đòn nhanh và độc thiệt

    ReplyDelete
  6. sâu bọ lên làm "người"

    ReplyDelete
  7. Đảng ta lãnh đạo : Một bầy sâu. Lời CT Trương tấn Sang. Nhà nước quản lý; Kho đầy chuột . Lời bà Phó Doan; Họ ăn không từ một thứ gì. Nhân dân làm chủ; Những chồng đơn. Lời người dân; Từ khi sinh ra đến khi chết đi đều phải làm đơn XIN.

    ReplyDelete
  8. Nồi canh của Việt gian cọng sản toàn là SÂU, có thêm một con SÂU BÉ TÍ nầy cũng chẳng làm thay đổi nồi canh bát nháo Xở Hụi Chủ Nghĩa đã dơ, đã dở còn lem lút dài dài.

    ReplyDelete
  9. Ấy là ảnh bộ trưởng lúc còn là cấp tá .
    Anh hùng mà cứ tưởng anh ...khùng.
    Dáng tâm thần chứ tham nhũng...khá lắm. Cơ cấu ngay !

    ReplyDelete
  10. Quan 'dọn đường, lót ổ' trước khi nghỉ hưu
    Việc lót ổ này của các quan vẫn phải gọi tướng Giáp bằng cụ! Chả thế mà phu nhân của TBT Lê Duẩn - quyền sinh quyền sát một thời cũng phải nhảy cẫng lên vì "kém miếng khó chịu"!
    Cái ổ của ông ta là cả một ùng đất có tiềm năng du lịch mà chủ sổ đỏ lại là công ty của anh con giai! Không những thế lại còn được một đội quân ăn cơm quốc gia bồng súng gác suốt đêm ngày, đố bố con thằng nào dám bén mảng tranh chấp!
    Ổ thế mới là ổ chứ phải không các bác! Một cái chết thật có ý nghĩa và có ích cho con cháu chắt chít...!
    Cái ổ của bác Hồ tuy nằm ở vị trí đắc địa nhưng cháu chắt lại không có sổ đỏ cho nên có tiếng mà không có miếng!

    ReplyDelete