Translate

Friday 21 March 2014

Chương trình: Nhìn mặt đoán nghề!

Sưu tầm trên facebook
Trong công viên, một phụ nữ trung niên ngồi thả lưng trên ghế đá. Một gã đàn ông đứng tuổi ngồi xuống bên cạnh:
- Xin lỗi, chẳng hay bà có phải là cán bộ nhà nước?
Người phụ nữ ngạc nhiên:
- Đúng thế! Sao ông đoán được?
- Có khó chi, nhìn mặt biết liền.
- Sao nhìn mặt lại biết, hay vậy?
- Thì nhìn cái mặt… đần đần!
Người phụ nữ nhảy xổm lên, tức giận:
- Mặt ông đần thì có!
Gã đàn ông bình thản chép miệng:

- Đúng rồi. Thì tôi cũng là cán bộ nhà nước mà!
https://www.facebook.com/tatthanh.phan

5 comments:

  1. Thì toàn lũ CCCCC có học hành gì đâu, 1 người làm quan cả họ được vào nhà nước mà.

    ReplyDelete
  2. Thì chính bộ trưởng giáo dục Phạm Vũ Luận đã nói : bằng cấp giả chỉ chui được vào cơ quan nhà nước mà .

    ReplyDelete
  3. Câu chuyện này có thể thay cặp nhân vật bằng những nghề khác. Ví dụ: nhân viên kiểm toán, kiểm lâm, lâm tặc, quản lý thị trường, hải quan, thuế vụ, kiểm sát, kiểm tra, thanh tra... thì sẽ có những chuyện vui cho đời đang thiếu nụ cười.

    ReplyDelete
  4. Người phụ nữ:
    Thôi được !Ông hẳn là đảng viên và làm lớn ?
    Sao bà biết,ông ta hỏi.
    - Ờ thì cái mặt phì nộn như heo ,nói năng thì thơn thớt.
    -Bà nhìn đúng đó
    -Hây dà,tôi còn biết ông là an ninh nữa cơ đấy.
    -Sao bà biết ?
    -Thì , mọi người đi biểu tình,chỉ còn mỗi chúng ta là gườm gườm gọi điện thoại liên tục ,thì đúng cmn rồi còn gì.

    ReplyDelete
  5. Theo như mô tả thì đây có lẽ là cán bộ loại 2 ,lương lậu bết bát quá nên mới vật vờ ngoài công viên với bộ mặt...đần đần như vậy.Loai 1(tức bộ phận không nhỏ)có bộ mặt yêu quái của loài sâu cơ,.

    ReplyDelete