Translate

Friday 7 February 2014

Hôm nọ trồng cây ở Ta. Hôm nay trồng cây ở Tây.

Nói xấu "bọn" tư bổn thối nát tý, chắc tổng thống Mỹ cũng diễn trò, bắt chước lãnh đạo nước mình trồng cây. Cây bé tý thế mà cũng đòi trồng.











Nguồn ảnh: http://english.sina.com/world/p/2009/0421/235691.html
http://theobamadiary.com/tag/planting/...

Phải thế này mới hoành tráng.


28 comments:

  1. lợi ích 10 năm trồng cây lớn zậy mới nhanh hái quả!!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lão Ngoan Đồng8 February 2014 at 16:21

      Thưa các quan bác,

      Tôi lại có cái nhìn mang nhiều ĐẢNG TÍNH !
      Đó là đảng ta BỎ QUA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ khi trồng cây !

      Cây ươm tât thành cây con rồi cuối cùng là cây lớn tướng !
      Ta việc quái gì mất thì giờ chứ, ẵm luôn cây nhớn tướng về trồng !

      Tương tự, Tàu áp dụng cách mạng kiểu bác Mao,
      rồi kinh tế thị trường định hướng xã nghĩa thời Bác Đặng ...

      Ta thời Bác Hồ bắt chước y chăng chơi Cải cách RĐ và Tràm hoa đua nở
      Thời Bác Linh và các Bác khác, lại theo đuôi Đặng "treo đầu dê bán thit chó " !

      Ấy thói học LÀM QUAN TẮT cho đỡ nhọc trí nhọc xác lại trúng quả đậm !

      A'dam, 09-02-12
      Lão Ngoan Đồng
      Tổ sư Y trị :-)

      Delete
  2. Tổng thống Mỹ trồng cây kiểu nông dân, ta trồng cây kiểu quan.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lão Ngoan Đồng8 February 2014 at 16:25

      hihhiiiii

      có thể nào lý giải rằng,

      trồng cây kiểu MÌ ĂN LIỀN

      Lão Ngoan Đồng

      Delete
  3. Trồng cây con lâu ăn lắm ! lắm , các tên OBAMA BILL CLINTON ... tư bản nầy dại quá . Trồng cây to như bác Tập, bác Trọng mau ăn hơn .

    ReplyDelete
  4. Vì lợi ích trước mắt,trồng cây mười năm(hai nhiệm kỳ) như VN rất hiệu quả !

    ReplyDelete
  5. Các bạn không chịu hiểu cho là ở Việt Nam ta các cây dùng cho các lãnh tụ trồng theo phong trào đã được ươm từ trại giống hàng 15 đến 20 năm trước với những cuốc xẻng mới toanh. Bọn Tư bản, chúng bần tiện dùng loại cây đã được ươm khoảng vài tháng cho lãnh đạo của chúng trồng cùng với những công cụ cũ rích. Nhìn hình ảnh quá tủi thân cho nước Mẽo, có vẻ chúng nghèo hơn nước "Mình."

    ReplyDelete
  6. Nói 1 câu ĐCM

    ReplyDelete
  7. Bà nhà văn Phạm Thị Hoài đã kết về các thế hệ lãnh đạo VN dư lày "thế hệ cách mạng VN trước đây từ vàng sau dần trở thành đồng thau, thế hệ lãnh đạo hiện nay trông không khác gì đất sét".
    Nếu vì là đất sét nên chả cần đến lửa nung hay gió táp mưa sa, chỉ cần té chậu nước... vào là bong ngay.
    Quay lại lịch sử một chút. Tui vừa đọc một tin có người phát hiện ra bác Hồ "đóng kịch đang tát nước" tại đây: http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/02/dan-bay-gio-ghe-gom-lam.html#more

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh Mõ này ngây thơ quá. "Bác" đóng rất giỏi, thuộc hàng thượng thủ võ lâm (1) Bác đi giầy hay dép, đến chỗ lầy lội, bác bảo quay phim, bác cởi giầy,lội xuống. Đến quãng khô ráo, ngừng quay, bác lau chân đi giầy trở lại. (2) Trong túi áo Bác lúc nào cũng có 2 loại thuốc lá: một hiệu Phillip Morris của Mỹ, loại kia là Tam Đảo Điện Biên. Đến chỗ đông người Bác rút thuốc Điện biên ra hút; chỗ ít người bác hút Phillip. (3) Năm 1956 hay 1957 gì đó tôi không nhớ rõ, trong tổng kết cái gọi là Cải cách ruộng đất, sau khi tuyên bố thành công, và sửa chữa sai lầm, bác dùng khăn tay, mang sẵn từ trước, cam sẵn trong tay, lau mắt trước ống kính truyền hình (nghe chính người chứng kiến kể lại). (4) Chính vua Bảo Đại, cũng công nhận, bác đóng rât tài.

      Delete
  8. Mùa xuân là tết trồng cây,
    Cây to cây lớn chọn ngay mà trồng.
    Kẻo mà rớt lạnh mùa đông,
    Cây con nó chết lăn đùng thì sao.

    Trị ngay bọn"luận" tào lao.
    Tết trồng cây có năm nào khác đâu.
    Trồng cây to sẽ lớn mau.
    Nếu còn "chọc ngoáy" là tao đánh đòn.

    Ngày xưa thì trồng cây con.
    Giờ trồng cây lớn là hơn chứ gì.
    đổi mới phải làm khác đi;
    Cứ theo cách cũ lấy gì mà xơi.

    Tuổi già xồng xộc đến nơi.
    Ta đâu như gã dở hơi dại khờ;
    Lăng thì cũng chỉ là mồ.
    Xơi ngay, xơi tái bây giờ là hơn


    ReplyDelete
  9. Trồng cây bự thị được bồi thường lớn

    ReplyDelete
  10. Đây là kiểu luân chuyển cây cán bộ từ chỗ này sang chỗ khác

    ReplyDelete
  11. Sau tết trồng cây xem ảnh ở đây7 February 2014 at 22:26

    http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2014/02/sau-mua-xuan-sau-tet-trong-cay.html

    ReplyDelete
  12. Khi viết, từ cộng sản nên thêm vào từ nhà cầm quyền hay chính phủ VN. Vì từ cộng sản, đồng nghĩa với tội ác chống lại loài người, cả thế giới đều biết, ngay cả người cộng sản rất ngại ai dùng từ này với họ.

    ReplyDelete
  13. Rân Ngu "Tự Ro" Đen8 February 2014 at 06:40

    Hehehe... Các bác thấy chung quanh ông Obama và ông Clinton là những ai? Thanh niên, thanh niên, và thanh niên với quần áo bê bết bùn đất.

    Chung quanh các "đỉnh cao trí tuệ" là những ai? An ninh, an ninh, và an ninh.

    Hay là "cái nước mình nó thế"?

    ReplyDelete
  14. Bác Lú mà trồng cây Thông
    Cũng như bác Hợp mà trồng cây Giao

    ReplyDelete
  15. Thấy Ta là ghét. Thể hiện rõ sự ngu dốt, trịnh thượng

    ReplyDelete
  16. Trồng cây khó nhất có lẽ là cây thông, nếu cây con còn trong bầu thì sống tốt, nhưng một cây đã lớn rồi mà đào lên trồng thì đảm bảo "ngỏm" 100%, tôi rất mê cây thông, cứ thấy là đào trồng nhưng kết quả là số 0 tròn trĩnh dù đã áp dụng hết thủ thuật. Ko biết lãnh đạo nhà mình có hiểu ko nhỉ?

    ReplyDelete
  17. Oài. Cô Bích cạn nghĩ quá.
    Đ/c Ô ba đen không nhìn xa trông rộng..... nước đén chân mới lo tìm cây để trồng.
    Mấy cô bác quê cháo, đã trồng mấy cây này từ thời... chưa được cơ cấu nghen...

    ReplyDelete
  18. Các bác hãy dọcđể biết HCM là ai: huynhtam.blogspot.fr/

    ReplyDelete
  19. HCM là nhân viên cục tình báo Hoa Nam,học viên trường quân sự hoàng phố k4 năm 1926hawns giả danh NAQ:
    Huynhtam.blogspot.fr/

    ReplyDelete
  20. Huynhtam.blogspot.fr/

    ReplyDelete
  21. ăn xổi ở thì, trồng xong ăn ngay không hết nhiệm kỳ thằng khác ăn mất.

    ReplyDelete
  22. Đời làm quan ngắn ngủi lắm, nếu trồng cây bé thì khi lúc về vườn tức thì tụi công nhân quét rác tụi nó cho vào sọt rác thì sao, bởi vậy các quan mới trồng cây to. Thế thôi!!!!!

    ReplyDelete
  23. Tội nghiệp cho những kẻ đang giãy chết.
    Chống mắt lên mà coi lãnh đạo VN đi trồng cây. Hoành tráng chưa? Cả thế giới lác mắt chưa?

    ReplyDelete
  24. Sự khác nhau giữa trồng cây tại địa ngục (USA) và trồng cây tại thiên đường (VN).

    ReplyDelete
  25. Trồng cây thì dân ta trồng từ ngàn năm nay rồi..có cần phải gào lên như các bác "đảng viên đụng nóc" rằng : "Trồng cây đời đời nhớ ơn ông cụ" hay không? Nói ra lại bảo là phản động: Nhớ ơn thì cứ nhớ chả ai cấm...nhưng mà nhớ đời đời nghe muốn chửi thề ..lắm lắm.

    ReplyDelete