Translate

Wednesday 19 February 2014

HÀ NỘI, NIỀM TỰ HÀO VÀ NỖI HỔ THẸN

Nhà cầm quyền luôn kỷ niệm ồn ã các sự kiện trong các cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh biên giới Tây Nam, nhưng chỉ lãng quên duy nhất cuộc chiến tranh biên giới năm 1979.

Tưởng nhớ 6 vạn người Việt Nam đã hy sinh và chết oan trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, người Hà Nội và những người quan tâm đã đến vườn hoa vua Lý Thái Tổ để thắp hương và đặt hoa. Việc không thành bởi có những âm mưu đen tối. Nhưng mọi người vẫn tuần hành một vòng quanh hồ, và thắp hương tại tháp Bút. Bên cạnh nỗi ô nhục và hổ thẹn, vẫn còn niềm tự hào cho người Hà Nội.

NIỀM TỰ HÀO CỦA NGƯỜI HÀ NỘI

NỤ CƯỜI NGƯỜI HÀ NỘI
LỚP CHIẾN BINH THỜI CẦM SÚNG GIỮ BIÊN CƯƠNG
NỤ CƯỜI NGƯỜI HÀ NỘI
EM BÉ HÀ NỘI
THIẾU NỮ HÀ NỘI
BÀ CHÁU CỤ LÊ HIỀN ĐỨC
NGƯỜI HÀ NỘI
CÀI HUY HIỆU HOA SIM 17/2/1979 CHO NHÀ GIÁO PHẠM TOÀN
TỪ TRÁI SANG: GIÁO SƯ CHU HẢO, GIÁO SƯ HOÀNG XUÂN PHÚ VÀ NHÀ GIÁO PHẠM TOÀN
NGƯỜI TA NÓI, NHÌN MẶT ĐOÁN NGƯỜI NHÂN HẬU HAY KHÔNG.
VỢ NHÀ BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN CÙ HUY HÀ VŨ, BUỘC BĂNG TƯỞNG NIỆM CHO NHÀ BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN - TIẾN SĨ NGUYỄN THANH GIANG
KHÔNG ĐƯỢC LÊN ĐẶT HOA THÌ CHỤP ẢNH VẬY.


CÒN ĐÂY LÀ NỖI HỔ THẸN CỦA NGƯỜI HÀ NỘI?

LỐI LÊN SÂN TRÊN Ở CỬA NGÁCH CŨNG BỊ RÀO KÍN, VÀ CÓ NGƯỜI CANH
Khiêu vũ là một sinh hoạt bình thường. Nhưng khác thường ở chỗ họ khiêu vũ không đúng nơi đúng chỗ, và không đúng lúc. Chắc chắn khi họ được "huy động", họ phải biết để làm gì.
QUẦN CHÚNG CHỐNG PHÁ ĐOÀN BIỂU TÌNH QUEN THUỘC TỪ NĂM 2011



14 comments:

  1. Đúng là tai mắt nhân dân. Kỹ thuật hoá trang, nguỵ trang của các chú có "tài tình" đến đâu cũng bị nhân dân làm cho lòi cái đuôi ra.
    Khi xưa cần dân thì gần dân nên được dân che dấu.
    Khi nay không cần dân nữa, cưỡi lên đầu lên cổ dân nên giờ có vờ vịt giả danh cá hay nước với dân cũng không lẫn vào đâu được.
    Dân như con nước lớn sẽ lật con thuyền gian tà.

    ReplyDelete
  2. Ai biết con mẹ ca ve hết date mặc áo không dây nhảy ở đây không?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nó là một con xẩm, bán quần áo ban đêm ở chợ Đồng Xuân Hà nội. Tôi nhớ có một lần ngừng trước sạp hàng của nó. Gia đình nó ra đi năm 1978. Nay trở lại đây sinh sống. Ngày hôm ấy chắc là ra đấy ăn mừng đấy.

      Delete
    2. Giống gái đứng đường hay lượn lờ khu Khâm Thiên

      Delete
    3. MK, nó.
      Nhìn "con mẹ ca ve hết date mặc áo không dây" nầy tởm thật.
      Ối giời ơi, nó làm tui ÓI liên tuc.

      Delete
  3. Ngày 17/2/1979,ông cựu thiếu tá này ở đâu khi 60000 đồng đội và nhân dân bị tàn sát,để hôm nay ông diễn trò nhí nhố trong ngày lễ tượng niệm.Đáng tiếc cũng Cổ lai hy rồi.

    ReplyDelete
  4. Gửi phương Bích,
    Tôi đã có sự nhầm lẫn khi đưa tin gã lùn quậy phá đoàn tưởng niệm là thiếu tá Phạm Trọng Khải, nay xem lại hình rõ nét hơn thì mới biết không phải thiết tá Khải.
    Mong được thứ lỗi và xin đính chính lại.

    ReplyDelete
  5. Cám ơn bài viết của bạn.Trách chi cái bọn DƯ LỢN VIÊN này trong khối óc họ toàn là đậu hủ nên không biết phân biệt đâu là quốc gia dân tộc, đâu là bọn bán nước hại dân.

    ReplyDelete
  6. Cái đám nhảy nhót đú đởn kia đâu phải là người Hà nội? Đó là chó Hà nội đấy chứ! Mà chúng nó cũng không bằng con chó nữa kìa, chó nó còn biết đâu là chủ đâu là khách, chứ cái đám chó khiêu vũ kia thì lại vẫy đuôi với kẻ thù. Chắc chắn là sẽ có những đứa con thấy cực kỳ nhục nhã và xấu hổ khi chúng có những ông bố bà mẹ ra "đú đởn động dục" sáng ngày 16/02/2014 ở chân tượng đài Lý Thái Tổ.

    ReplyDelete
  7. Đây là ....... hết đát ở khu phố cổ. Tên tuổi và địa chỉ thì ai cũng biết nhưng tạm thời giữ kín theo luật đời tư quy định. Tử tế thế còn gì!!!

    ReplyDelete
  8. Bức ảnh cuối thâm thuý lắm Phương Bích ơi !
    Love you.

    ReplyDelete
  9. Lò tôn, rững mỡ

    ReplyDelete
  10. Làm gì còn người HN nữa mà hào mới hổ.

    ReplyDelete