Translate

Friday 23 March 2012

Xin hãy bảo vệ mẹ con bé Phú

Tôi vừa nhận được tin nhắn của Nga Thụy, người phụ nữ cùng tôi lên tặng hoa cho Bùi Hằng ngày 8/3, rằng theo lời hàng xóm, trong khi cô ấy đi vắng, công an đã đến rào cửa thoát hiểm nhà cô ấy. Trước đó đã có nhiều truyền đơn rải trước cửa nhà với lời đe dọa sẽ giết hai mẹ con nhà Nga Thuy.
Tin nhắn này được Nga Thụy gửi cho rất nhiều bạn bè, người quen và đã được loan tải rộng rãi trên facebook.
Việc công an đến rào cửa thoát hiểm của nhà dân sao lại có thể ngang nhiên đến như vậy. Xin mọi người hãy giúp đỡ mẹ con bé Phú. Xin hãy loan tải rộng rãi thông tin này,và hãy kiểm chứng nếu có thể việc làm trên của công an Hà Nam.

14 comments:

  1. người Hà Nam24 March 2012 at 07:10

    Sự ô nhục của một xã hội công an trị.

    ReplyDelete
  2. Thiên đường XHCN là vậy!Chắc chúng nó(CA) thực thi theo bài viết của vãi Doan!

    ReplyDelete
  3. Đảng đã tự bộc lộ đúng bản chất, đã gọi là ác thì có tha ai bao giờ

    ReplyDelete
  4. Vậy là biết rõ rồi, sao không vùng lên hỡi đồng bào. Khi nào thì đến phiên chính chúng ta là nạn nhân của chế độ đó. Siet

    ReplyDelete
  5. Công an là lực lượng bảo vệ dân, ai cũng biết. Giờ đây công an rào lối thoát hiểm nhà mẹ con chị Nga, dọa giết thì phải "xin" ai bảo vệ đây ? Bó tay ! Thôi thì chị Nga đi Hải phòng mượn tạm 2 chị Hiền-Thương khẩu Hoa cải về tự bảo vệ mình vậy! Chị nổ một phát cho kêu vào, dính hoa cải cho vài thằng đi bv là có người bảo vệ chị ngay.Chị cứ thử mà xem (Đừng bảo là tôi xúi dại như nhà "thơ ngây(dại)" NĐK bình anh Vươn nhé)
    V.V.V

    ReplyDelete
  6. Cô Phương Bích, ngồi trước bàn phím hon 1/2 giờ đồng hồ mà chảng biết viết gì, không biết làm gì để bảo vệ cô Nga va em bé. Xin cô email cho cháu o đia chỉ email này nhé. quythnguyen@gmail.com. đẻ xem cháu có thể giúp đươc gì cho cô Nga va cháu bé.

    ReplyDelete
  7. Cảm ơn chị Phượng đã đưa tin , mong chị nêu ra cách giúp đỡ cụ thể cho chị Nga và bé Phú .

    ReplyDelete
  8. Hành động như rưa khác chi lưu manh côn đồ, xã hội đen.
    Từ xưa tới nay, khắp thế giới này, chỉ có công an của đảng ta mới như rưa.
    Thôi thì dân chỉ còn nước đùm bọc nhau mà bảo vậy nhau. và vùng lên ' hỡi hắp nô lê thé giới này "
    Một tiéng súng hoa cải của ông Vươn đã thành nhưng cuộc phá trụ sở chánh quyền, bao vay đồn
    công an. Và sẽ còn bùng nổ nữa.
    Chính đảng đã dạy dân llà chánh quyền thống trị càng ra sức đàn áp dân
    càng chứng tỏ chúng sợ đo.

    ReplyDelete
  9. Thưa Chị Phương Bích,
    Tôi đã chia sẻ cảm nhận trên Blog của Anh Diện như sau:

    Đồng bào máu mủ!
    Thưa Anh Diện và quý Cô Bác, Anh Chị,
    Tôi rất xúc động khi nghe tin quý Cô, Bác, Anh, Chi đã đến kịp thời thăm gia đình nhà anh Đoàn Văn Vươn; Tôi cũng không cầm được lòng vì xúc động khi đọc tin nóng này: Cuộc đấu tranh chống cái ác, giành quyền sống gian nan và bi tráng quá. Tình Đồng bào, Nghĩa Dân Tộc phải vượt lên để sống còn.
    Kính chúc quý Anh, Chị Em Sức khỏe, Bình an và Chân cứng đá mềm.
    Trân trọng.

    Những người bình thường như Bùi Thị Minh Hằng, Đoàn Văn Vươn và Chị Nga với bé Phú cùng nhiều thân hữu khác đã buộc phải trở thành Anh Hùng vì cuộc đời cần đến họ. Để tỏ lòng kính trọng những gương Dũng cảm đó, xin Chị, trong vị trí thân hữu, viết thêm về Chị Nga để chúng tôi được biết và thỏa lòng ngưỡng mộ.
    Việc làm của quý Anh Chị, Cô Bác trong những ngày này kịp thời, cần thiết và quan trọng quá; Xin tỏ lòng tri ân và ủng hộ, dù mới chỉ được chia sẻ bằng những dòng nhận xét đơn giản này.

    Trân trọng.

    ReplyDelete
  10. Giờ thì anh em đã hiểu vì sao mà tôi ĐHLV (là người đầu tiên) chỉ đánh giá cao nhất và duy nhất em Nga trong tất cả những phụ nữ từng tham gia biểu tình yêu nước năm 2011. Cố nhiên có nhiều phụ nữ đáng mến, đáng kính và cũng bản lãnh nhưng để chọn người tiêu biểu thì chỉ duy nhất em Nga mà thôi. Bởi vì dưới cảm quan, kinh nghiệm hoạt động xã hội của tôi khi lần đầu tiên chứng kiến Nga đối mặt với CA với những lời lẽ đanh thép (như không phải hàng tôm hàng cá) thì tôi đã biết người phụ nữ này không hề tầm thường. Dần dần mọi chuyện sáng tỏ và vỡ ra.

    Việc của Nga làm là chống lại lợi ích của một bọn mafia cấp thấp chứ không đơn thuần miệt mài cái chuyện biểu tình.

    ReplyDelete
  11. Đôi điều
    Thân tặng Trang nhà

    Một cây làm chẳng nên non,
    (Cao dao Nhân dân)
    Chung tay cùng vỗ cho tròn TIẾNG DÂN;
    (Cụ Phan Châu Trinh: „Chung tay vỗ nên bộp“)
    Ngắn dài, đừng đọ tấc phân,
    (Cụ Hồ Chí Minh: “Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn”)
    Đường xa, gánh nặng – Ta cần có nhau!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Quá hay! Quá đúng! Cám ơn bác Văn Đức.
      Mà tôi tin là mọi người đã hiểu điều đó và đã sống điều đó.

      Delete
    2. Cảm tạ ý chung

      Thưa bác Ha Le,
      Chuyện đời và tình người, nhiều khi đau lòng, cay mắt;
      Nhưng cũng nhiều khi có được niềm hạnh phúc là lúc ta gặp được điều tựu ý.
      Tôi đã ghi lại những lời Tiền Nhân để tự nhủ lòng và chia sẻ (ở câu đầu, xin sửa là “Ca dao”);
      Nhìn lại và đọc bác, tôi thấy câu 4 có thiếu chút gì mà chính ý bác đã bổ khuyết cho.
      Vậy xin được chép lại câu này với phần bổ sung của bác.
      Trân trọng.


      Đường xa, gánh nặng – Ta cần có nhau!
      (Mọi người đã hiểu điều đó và đang sống điều đó.)

      Delete
    3. Bốn câu thơ của bác thiệt là hay! Rất ý nghĩa.

      Hi hi, Phương Bích mới than đi thăm Bùi Hằng mệt quá, thế mà chưa đầy một tuần đã thấy hết tọt qua nhà cụ Hiền Đức làm thư ký rồi lại tọt đi tham gia vụ... "giải cứu binh nhì Thúy Nga" rùi! :))

      Delete