Translate

Monday 9 April 2012

Thầy giáo mà không học...thì cũng đưa ra công an ?


Đây là một câu chuyện trên facebook.
Sáng nay lên trường, đ/c tổ trưởng đưa cho mình tờ giấy bảo đăng kí đi. Ngó qua thấy “Đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” . Mình bảo :
-     Không đăng kí đâu.
Tổ trưởng tròn mắt hỏi :
 -    Sao không đăng kí?
Mình bảo mình không thể học tập và làm theo cụ được. Mình cứ sống và làm theo hiến pháp và pháp luật thôi. Các anh chị cứ học tập đi, rồi tôi học tập và làm theo tấm gương đạo đức các anh chị, vừa thực tế vừa sống động. Tổ trưởng nói:
-     Thôi cứ đăng kí đi. Đây là phong trào, cả nước người ta làm được tại sao mình lại không làm?
-     Làm sao chị biết cả nước làm? Chị đã đi điều tra chưa? Hay căn cứ vào đâu?
-     Thôi, xem có phẩm chất nào của bác học tập đươc thì đăng kí. Chẳng hạn như CẦN KIỆM, LIÊM CHÍNH , CHÍ CÔNG, VÔ TƯ này.
-     Oh! Những cái đó thì tôi có thừa rồi.
Tổ trưởng năn nỉ:
-     Thôi đăng kí đi. Cả nước có mỗi bác Hồ là tấm gương đạo đức mẫu mực ,
-     Chị có nhầm không đấy? Vậy còn những nhân vật như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Quang Trung, Chu Văn An, Nguyễn Trường Tộ… không đáng là những tấm gương để học tập sao?
-     Nhưng mà những người đấy chết lâu rồi
-     Chết lâu rồi thì quên luôn à? Thế thì tại sao không phát động học tập luôn bác Nguyễn Phú Trọng, Bác Nông Đức Mạnh, Bác Lê Khả Phiêu, Bác Đỗ Mười… vẫn đang còn sống. Đó chẳng phải là những tấm gương sống động đáng để học tập sao?
Có tiếng của 1 ai đó nói xen vào :
-     Nói ngang. Đưa mẹ nó ra công an.
-     Ối giời ơi !
Vừa lúc đó trống vào lớp. Hết chuyện
Vừa lên lớp tiết 5, tổ trưởng nhìn thấy lại bảo :
-     Đăng ký đi để nộp. cả tổ còn có mỗi mình mày.
Mình hỏi:
 -    Nếu tôi đăng ký nhưng không học tập và làm theo có được không?
Tổ trưởng bảo:
-     Cứ đăng ký đi, học hay không là ở mình.
Mình bảo thế là giả dối, đao đức của ông cụ í có giả dối như thế không?
Tổ trưởng ???????????? đi mất
Nghe xong chuyện này, Phương Bích tui cười hức hức bảo:
-   -  Ở cơ quan bạn tui là công an hẳn hoi còn có ông ương hơn cả cậu cơ. Ông ấy bảo ai cũng học theo ông Hồ thì thành xã hội người máy à? Tôi không học ai hết, tôi là tôi! Chấm hết!


16 comments:

  1. Khánh Tường9 April 2012 at 16:33

    Nếu mang mấy ông đang ngồi trên chóp để so sánh thì chẳng ông nào được 1/1000 đạo đức của Bác. Có lẽ vậy nên xã hội Việt Nam bây giờ mới lụn bại như thế này. Các ông ấy bắt nhân dân phải "học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM" nhưng bản thân các ông ấy có học đâu nên chẳng ông nào biết ý nghĩa của hai chữ đạo đức.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sau khi đọc Đêm giữa ban ngày của Vũ Thư Hiên, tôi không thể nào gọi là bác Hồ được nữa. Vậy mà trước đấy không lâu, tôi đã từng nguây nguẩy nói với ông thủ trưởng của tôi, khi ông ấy phê phán ông Hồ:

      - Không nghe! Nói xấu ai thì được chứ nói xấu bác Hồ thì nhất định không nghe!

      Delete
    2. Kinh ! may day to ma chu lai dam goi la dinh cao cua"chop".

      Delete
  2. "tấm gương đạo đức HCM"

    Có đâu mà học !

    ReplyDelete
  3. Cẩn thận ngôn ngữ ai ơi!
    Đừng để họ có cớ lôi lên"trường"
    Đang trong giai đoạn nhiễu nhương
    Vạ miệng rất dễ thăng đường"hai năm"!
    Rồi lại tổ chức đi thăm...
    Rồi lại có một Minh Hằng thứ hai
    Chữ Tài liền với chữ Tai
    Mong ai luôn nhớ tới bài học xưa:
    "Lời nói không mất tiền mua,
    Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau!"

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ui bác Cổ Lai Hy, vậy là theo bác Phương Bích tui đang nói năng có điều chi chăng? Không lẽ con người đến ngay cả yêu ghét cũng không có quyền ư? Và chỉ được quyền khen, không được chê? Ôi nhịn mãi rồi, im lặng mãi rồi, đến lúc phải nói thẳng thôi bác ạ.

      Delete
    2. Không nói, thì chúng nó sẽ còn bắt nhiều nhiều nửa bác cổ ạ.
      Bọn nó dối trá, xấu xa như vậy mà phải năn nỉ nửa sao bác ?

      Delete
  4. “Tân, Cổ giao duyên“

    Cái lý thì dễ hiểu; Mà viết thành bài thì cũng hay và tài!
    Tôi thường tự nhủ:
    Lắng tiếng cổ-kim bàn thiện, ác,
    Nghe giọng đông-tây cãi chính, tà.

    Bảo/bắt người khác học mà tự mình không làm theo thì là ÁC (giả dối và ... đểu).
    “Tấm gương đạo đức” mà bắt học, bắt “thành phong trào cả nước” trừ một số người làm công việc “bắt” (bắt đi học, bắt “đi trường 2 năm”) kia thì thật ... gian TÀ quá!

    Góp vui và tán thán,
    Thân mến.

    ReplyDelete
  5. Đúng quá, giả sử trong mấy ông còn sống mà có ông nào học mót được của cụ Hồ một ít rồi yêu cầu mọi người học theo ông đó thì có phải thực tế hơn không.

    ReplyDelete
  6. CÓ ANH BẠN SẮP QUI TIÊN
    THƠ THẨN LẨM CẨM LÀM PHIỀN CHỦ NHÂN
    LẠI CÒN GIẢ ẾCH PHÂN TRẦN...
    RẤT MONG GIA CHỦ MUÔN PHẦN CẢM THÔNG!

    ReplyDelete
  7. Phương Bích nên sửa câu cuối thành:

    " Tổ trưởng ???????????? đi mất, nhưng vẫn không quên nói đống một câu cho mình đủ nghe:
    - Mẹ bố chúng nó, đăng kí học tập đạo đức HCM chứ ai giết chết mà phải trốn như trốn giặc!"

    Tinh thần học tập đạo đức HCM ngày nay có khác gì "Tinh thần thể dục" của Nguyễn công Hoan thời xưa?

    http://bacbaphi.com.vn/entertainment/showthread.php?319877-Tinh-th%E1%BA%A7n-th%E1%BB%83-d%E1%BB%A5c-Nguy%E1%BB%85n-C%C3%B4ng-Hoan-Truy%E1%BB%87n-ng%E1%BA%AFn

    ReplyDelete
  8. Hay tuyệt. Không học tập, không phát động gì hết, ai còn giữ được tí nào tốt đẹp cố mà giữ. "Học tập và làm theo", cái phong trào giả dối ngay từ lúc đăng ký thì còn học cái gì. Nó chỉ rèn luyện thêm cái tính giả dối mà thôi.

    ReplyDelete
  9. HCM giỏi nhưng suy nghĩ theo mác lê, tôn thờ người nước ngoài, trong khi trong nước có nhiều đấng tiền nhân đáng để học. Gần chết tới nơi mà cũng muốn sau khi chết sẽ được gặp các mác lên nin, trong suy nghĩ của bác hồ có lẻ Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Quang Trung chẳng đáng để gặp.

    ReplyDelete
  10. Trường HàHuyTập18 April 2012 at 12:50

    Điều này xảy ra hầu hết tại các trường học
    Vô nghĩa hết sức, tốn tiền bạc in ấn, chẳng mang lại kết quả gì trừ một điều "nói láo kinh khủng" hơn mà thôi
    Quả là phọt phẹt

    ReplyDelete
  11. Tình cờ vào đọc được bài này, thâm quá chị ạ...

    ReplyDelete